Lòng yêu nước chân chính

17/05/2014 08:37 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - “Tình yêu tổ quốc là đỉnh núi bờ sông/ Đến lúc tột cùng là dòng huyết chảy". Nhà thơ Xuân Diệu đã viết như thế, và biết bao thế hệ người Việt Nam đã yêu nước như thế!

Khoảng giữa của tình yêu nước ấy - giữa điểm khởi đầu là yêu đỉnh núi bờ sông với tột cùng là đổ máu cho tổ quốc trên các mặt trận - chính là sống, lao động, học tập như một công dân chân chính để cống hiến cho đất nước tuỳ theo sức của mình.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng các quy ước chung của cộng đồng, hành động vì tập thể... cũng chính là yêu nước. Một tình yêu nước chân chính và thuần khiết thì không vụ lợi, khi người ta đặt lợi ích của tổ quốc lên trên tất cả...

Theo dõi phản ứng của các tầng lớp nhân dân trong thời gian này, khi chủ quyền của đất nước bị xâm phạm, khi vận nước đang nguy nan, ta có thể thấy lòng yêu nước được bộc lộ một cách đẹp đẽ và hào hùng, từ những quyết sách khôn ngoan để đối phó với đối thủ to xác, thâm hiểm, đến những hành động hiên ngang trước mũi tàu của địch, và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của nhân dân cả nước cùng hướng về Hoàng Sa - Trường Sa. Lòng dân trở thành nguồn sức mạnh để giữ nước và cứu nước.

Tuy nhiên, cũng trong những ngày qua, có một lưỡi dao khía vào lòng yêu nước ấy. Dư luận phẫn nộ trước những kẻ núp dưới chiêu bài biểu tình chống Trung Quốc để kích động một bộ phận những người nhẹ dạ, quá khích hoặc hám lợi, gây ra vụ xung đột đau lòng làm rối ren an ninh trật tự xã hội, vi phạm pháp luật, hòng mưu đồ lợi riêng. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, hễ khi nào tổ quốc lâm nguy, thì đám vụ lợi, cơ hội chính trị lại nổi lên, tàn phá đất nước từ bên trong. Những ngày đất nước mới giành được độc lập, vận nước ngàn cân treo sợi tóc, cũng là lúc đám Việt Quốc, Việt Cách hoành hành, gây ra vụ án Ôn Như Hầu chấn động lịch sử...

Lòng yêu nước rất cần sự tỉnh táo và lí trí. Lịch sử cũng cho thấy, nhân dân ta đấu tranh với bè lũ thực dân, đế quốc, với bọn bành trướng, bá quyền... nhưng luôn đoàn kết với nhân dân lao động bị áp bức ở các nước đó. Bạn và thù rất rành mạch trên tinh thần nhân văn, nhân ái, và bởi thế chúng ta đã tranh thủ đươc sự ủng hộ từ nhân dân các nước đó, cùng chống lại những thế lực hiếu chiến, tham lam, thù địch...

Những thế lực phản động, lợi dụng chiêu bài yêu nước, sự nhẹ dạ của những kẻ quá khích, đã chĩa mũi nhọn vào các công nhân, công ty Trung Quốc tại Việt Nam. Đó là một hành động vi phạm pháp luật, đi ngược với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đi ngược với quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Chúng ta đấu tranh với các thế lực bành trướng, bá quyền, hiếu chiến, chứ không đấu tranh hoặc coi những người dân Trung Quốc là kẻ thù.

Chúng ta đau lòng khi những kẻ quá khích, hám lợi bị xúi giục gây nên cảnh hôi của ở một số nhà máy nước ngoài. Thời nào cũng thế, đám cơ hội chủ nghĩa luôn lợi dụng đục nước béo cò, kể cả những đám lưu manh, ăn bám xã hội và bám vào các cuộc biến động để cướp phá. Và không loại trừ có cả những kẻ hành động theo sự xúi giục của các thế lực giấu tay rắp tâm chống phá Việt Nam trong thời điểm nhạy cảm này.

Vì thế, các cơ quan thực thi pháp luật cần nghiêm trị đám phản động, cơ hội chính trị cùng bọn hôi của này. Lòng yêu nước chân chính và thuần khiết khác xa với với động cơ và mục đích của chúng. Và như thế, chúng ta không sợ lòng yêu nước bị tổn thương khi khởi tố vụ án với hàng trăm phần tử đội lốt công nhân, lợi dụng biểu tình để vi phạm pháp luật và gây hại đến lợi ích và hình ảnh của đất nước.

Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm