Hà Nội nhớ - là nhớ những món ăn tinh túy đặc sản Hà Thành, hay những con ngõ nhỏ tránh nhau bằng cách úp mặt ép mình vào tường ngõ? Hay nhớ ánh mắt, nhớ những nụ cười?

Phố xanh mùa nhớ!

Tôi bòn mót lại không gian xưa của Hà Nội những khi giao mùa như một thói quen ghi chép.

Không giống như người viết nhật ký đủ đầy con chữ, cũng không vắn tắt như nét ký họa của người họa sĩ, tôi rong rêu ghi chép bằng máy ảnh và quan sát phố phường một cách thật tâm với vô vàn những cảm xúc cùng những nét quyến rũ của Hà Thành, đặc biệt là khi phố cũ ẩn mình trong những lùm cây khi giao mùa trong nhung nhớ.

"Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 1/9/2022. Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn. Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Hà Nội cổ kính phong rêu luôn ẩn hiện sắc màu xưa cũ. Phố cũ được lá và hoa bao phủ bốn mùa như những bức tranh sơn dầu vừa ẩn hiện vừa mặc trầm thâm thúy như nét vẽ tài hoa của người họa sĩ, phố xá rất gần mà như xưa cũ xa xôi.

Mỗi góc phố, mỗi bước chân đều in dấu những hoài niệm, hoài niệm như nỗi nhớ về Hà Nội thuở nào.

Phố Lãn Ông mặc trầm rợp bóng cây với muôn sắc màu khi thời tiết giao mùa
 

Khi mùa ào về phố và bắt đầu bằng tí tách những không gian, sự chuyển màu của lá đan xen trong những nếp nhà cũ còn vương vấn lại của Hà Thành, đó chính là lúc phố giao mùa với vô vàn những cung bậc cảm xúc khác lạ. Gió ngoài phố cũng mơn man hơn, ánh nắng chiều cũng vàng vọt sâu thẳm hơn, đâu đó những bước níu chân hít hà hương phố.

Hà Nội nhớ - là nhớ những món ăn tinh túy đặc sản Hà Thành, hay những con ngõ nhỏ tránh nhau bằng cách úp mặt ép mình vào tường ngõ? Hay nhớ ánh mắt, nhớ những nụ cười?

Những chiếc lá bằng lăng cuối cùng của mùa thay lá.
Lá thấu quang bừng lên rực hồng trong nắng trước khi lìa cành trên góc phố cũ

 

Hà Nội ai đi xa mà chẳng nhớ, nhớ những góc phố rêu phơi, nhớ những bước chân đã cùng ai đi về trong ngạt ngào hương thơm mùa mới. Nhớ những tia nắng đầu tiên ló ra bên thềm cũ, nhớ những lê la quán vắng quà chiều trong gió xuân. Nhớ những rộn rã chật hẹp những nghĩa tình của lối cũ, nhớ gió lạnh nhè nhẹ đầu mùa hoang hoải. Nhớ tuổi trẻ len lỏi những bước chân chưa bao giờ thấy mệt dưới những hàng cây mùa thay lá.

Góc phố rêu phong khi cây giao mùa thay lá

Có muôn vàn nỗi nhớ khi nghĩ về Hà Nội, nhưng có nỗi nhớ phố không thể gọi tên đó là cảm xúc phố giao mùa cùng với sắc hoa màu nhớ, phố xanh ngõ nhỏ, những trái ngọt mát lành còn thơm hương ngày mới.

Cây bàng trong trường THPT Trần Phú (Phố Hai Bà Trưng- Hà Nội) thay lá,
lá bàng đỏ au rực rỡ dưới nắng như một bức tranh với những nét chấm phá ảo diệu rất mơ màng

 
Hà Nội là thành phố có nhiều loài hoa nở theo từng mùa, trên mỗi dãy phố hay góc công viên, hoa ban,
hoa sưa bung nở đan xen rực rỡ trên các tán lá hệt như những bức tranh nhiều màu sắc
Những phiến lá úa vàng đang dần thay thế bằng những búp lá non báo hiệu phố phường đang bước vào một mùa mới
 
Phố xưa nhà cổ - nét xưa Hà Thành
 
Một Hà Thành với kiến trúc Pháp xưa cũ kỹ nhưng luôn tươi mới rực rỡ bốn mùa cùng lá hoa che phủ.
Thời điểm đại dịch toàn cầu bùng phát 5-2021, người dân cảnh giác hơn với dịch bệnh nên hạn chế tiếp xúc
và thường tập cho mình thói quen ngắm nhìn phố phường qua ô cửa ngôi nhà của mình

 
Người Hà Nội vốn yêu màu xanh của cỏ cây hoa lá, họ tận dụng từng centimet ban công trước hiên nhà
để gieo đậu những nhành cây nhành hoa mang về bóng mát và hương thơm cho căn nhà của mình

 
Mùa giãn cách vì Covid-19 tháng 9/2021 là một thời điểm vô cùng đáng nhớ của người dân thủ đô.
Cả con phố vốn đông vui tấp lập như phố Lý Thường Kiệt, bên khóm cây xanh, chỉ duy nhất có một người đàn ông đọc báo.
Anh nhớ phố, nhớ bạn bè và chưa bao giờ thấy mình cô đơn như thế

 
Thời điểm thế giới và Việt Nam chưa có Covid-19, mỗi khi giao mùa những tán cây thay lá đơm hoa,
thành phố như khoác  tấm áo mới với muôn sắc màu vô cùng quyến rũ.
Cuối mùa  đông, cây lộc vừng bên Hồ Gươm thay lá vàng ruộm, là thời điểm đặc biệt cuốn hút người Hà Nội
và du khách ghé thăm, thân cây như một điểm hẹn của phố giao mùa

 
Hà Nội mùa đông
 
Lãng đãng chiều đông Hà Nội
 
Thời điểm tháng 9-2020 Việt Nam và thế giới đang trong thời kỳ đại dịch toàn cầu,
lúc đó Hà Nội chưa phải thực hiện những đợt giãn cách nặng nề để hạn chế lây lan của dịch bệnh,
cuộc sống vẫn tiếp diễn với những hoạt động thường nhật.
Tuy vậy, những hình ảnh thân thuộc như thể dục buổi sáng bên hồ Hoàn Kiếm lại là những cảnh hiếm gặp thường ngày

 
Chùa Quán Sứ vắng lặng và yên bình dưới bóng mát của cây xanh trong những ngày giãn cách toàn xã hội tháng 9-2021

 

Phố Đê La Thành hàng ngày vốn rất đông những đoàn người hối hả ngược xuôi,
thế nhưng vào những tháng ngày cách ly bởi Covid-19 th áng 8- 2021,
con phố bỗng dưng hiện ra màu xanh miên man của dãy xã cây cừ nhiều năm tuổi hai bên đường,
một cảm giác tuy quen mà lạ rất ít khi cảm nhận được

 
Phố mưa mát lành như có dáng mẹ vội về với con
 
Những kiến trúc xưa còn lại, như tô thêm cho phố xá muôn màu một điểm nhấn đầy tươi mát
 

Bài và ảnh dự thi của An Thành Đạt