Màu xanh tại ban công của những khu tập thể cũ luôn đem đến chút lưu luyến và bồi hồi. Ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên và dấu vết thời gian, tác giả Hà Nguyễn đã có những phút giây ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ tại khu tập thể cũ cạnh Học viện Múa Việt Nam.

Bình yên bên ban công xanh mát

Màu xanh tại ban công của những khu tập thể cũ luôn đem đến chút lưu luyến và bồi hồi.

Ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên và dấu vết thời gian, tác giả Hà Nguyễn đã có những phút giây ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ tại khu tập thể cũ cạnh Học viện Múa Việt Nam.

"Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 15/7/2022. Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn. Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

“Ban công xanh, tầm nhìn xanh” – Ở mỗi đoạn chiếu nghỉ cầu thang, tác giả đều bắt gặp một khoảng ban công rất thoáng. Dù không nhiều cây như những ban công khác nhưng tầm nhìn xanh tại đây đủ để tưới mát tâm hồn người nghỉ chân
 
“Xanh tươi và đỏ thắm” – Bờ tường là khoảng không nho nhỏ được người dân tận dụng để đặt cây xanh
 
“Dàn nhạc xanh” – Ban công còn là nơi người dân tận dụng trồng rau và các loại thuốc. Đa dạng các loại cây ở mọi tầm mắt, nơi đây tựa như “dàn nhạc xanh” ru êm tâm hồn
 
“Cây xanh quấn quýt” - Tác giả bắt gặp những thân cây leo trườn qua chậu cây nha đam. Ban công không chỉ đẹp bởi từng cá thể cây mà còn bắt mắt hơn bởi sự kết hợp của thiên nhiên
 
“Sắc xanh đan xen vào cuộc sống” – Một thoáng nhìn qua kẽ lá, tác giả thấy một góc của cuộc sống đời thường ở trong đó. Cây có đời thêm tươi đẹp, đời có cây thêm mát xanh
 
Tại những khu tập thể cũ, không gian tuy hạn chế nhưng người dân luôn có ý thức chăm chút để có thêm những góc xanh. Ghé qua nơi đây, du khách tìm thấy một Hà Nội của lịch sử, của những dấu tích và những tâm hồn yêu thiên nhiên

Ảnh dự thi của Hà Nguyễn