Đang trong lúc dịch bệnh phức tạp như thế này, các cuộc tụ tập đông người đều phải hạn chế. Trong bối cảnh đó, hôm nay, 21/8, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) sẽ có một ngày sinh nhật lặng lẽ nhất trong 38 năm tồn tại và phát triển của mình.

Thư gửi robot Citizen: Lá thư 38 năm

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Đang trong lúc dịch bệnh phức tạp như thế này, các cuộc tụ tập đông người đều phải hạn chế. Trong bối cảnh đó, hôm nay, 21/8, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) sẽ có một ngày sinh nhật lặng lẽ nhất trong 38 năm tồn tại và phát triển của mình.

Một sinh nhật lặng lẽ nhưng chúng tôi không cảm thấy buồn. Trước hết chúng tôi còn cảm thấy tương đối may mắn, bởi lẽ Hà Nội, TP.HCM…, mặc dù đã siết chặt các biện pháp chống dịch, nhưng xem ra bầu không khí vẫn chưa căng thẳng như hồi tháng 4 năm nay, khi cả nước phải giãn cách xã hội.

Tôi nhớ trong đợt giãn cách xã hội đó, một cộng tác viên lâu năm của báo Thể thao và Văn hóa đã gọi điện đến tòa soạn, đề nghị… ngừng gửi báo biếu đến nhà hàng ngày, vì bác thường xuyên phải ra mở cửa để lấy báo, phải tiếp xúc với nhân viên đưa báo, hay chí ít bàn tay của nhân viên đó cũng nhấn vào nút chuông trước cửa… Tất cả những điều đó khiến bác cảm thấy không an toàn.

Sau khi nghe tôi giải thích về nguy cơ lây nhiễm và cách phòng tránh, bác không còn cảm thấy lo lắng nữa, nhưng vẫn muốn “cắt” báo biếu để… tiết kiệm cho tòa soạn, ủng hộ tòa soạn vượt qua khó khăn. Bác sẽ theo dõi báo trên báo điện tử thethaovanhoa.vn và trên các bản tin truyền hình “Văn hóa toàn cảnh”, “Hành tinh thể thao” do báo thực hiện phát trên Kênh truyền hình Thông tấn - Vnews.

Sophia biết không, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các tòa soạn báo, đặc biệt là báo in. Đến giai đoạn này, dù mới chỉ có một vài địa phương phải giãn cách xã hội, nhưng tâm lý chung của nhiều người là ngại ra khỏi nhà, ngại phải đeo khẩu trang, chạy mấy cây số trên đường mới mua được tờ báo, rồi lại phải tiếp xúc với người bán báo, giở ví ra đưa tiền và cầm tiền trả lại… Tất cả khiến cho việc phát hành các tờ báo in thật sự khó khăn.

Thể thao và Văn hóa may mắn có một lượng bạn đọc trung thành, đặt báo dài hạn, nên về cơ bản không bị ảnh hưởng gì, tính từ đầu mùa dịch cho đến nay, kể cả giai đoạn bị giãn cách xã hội. Có được điều đó, những người đầu tiên chúng tôi muốn tri ân chính là những người làm công tác phát hành, những người bán báo, và những bạn đọc kiên cường. Chính họ là khâu cuối giúp cho dòng thông tin hữu ích trên tờ báo được chảy thông suốt. Mà những thông tin hữu ích luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, để giúp tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch.

Tờ Tin nhanh Espana '82 - tiền thân của báo Thể thao & Văn hóa được xem là tờ tin nhanh đầu tiên của báo chí Việt Nam

Sophia thân mến, nhân lại nói về thông tin thì báo chúng tôi 38 năm nay (kể từ ấn phẩm tiền thân là Espana’ 82) chỉ chuyên về thể thao, văn hóa và giải trí. Vậy nó có hữu ích không trong cuộc chiến “nước sôi lửa bỏng” với đại dịch bây giờ?

Có thể không tìm thấy trên báo những thông tin nóng bỏng về diễn biến dịch Covid-19, nhưng tất cả chúng ta đều muốn biết mọi người quanh ta và trên toàn thế giới đang chung sống với đại dịch như thế nào? Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đã đồng hành với cuộc chiến đó ra sao?

Và hơn thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người ta cũng cần những món ăn tinh thần để tăng sức đề kháng chống dịch. 20h10 tối mai, 22/8, buổi hòa nhạc Giai điệu Tổ quốc sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội mà không có khán giả tại chỗ (chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình). Bởi thế, dưới hàng ghế khán giả sẽ là khoảng trống mênh mông. Nhưng đó là một buổi hòa nhạc rất đáng xem. Nó chứng minh rằng trong dịch bệnh, văn hóa nghệ thuật vẫn là một dòng chảy kiên cường với những khám phá sáng tạo mới, tiếp sức cho xã hội.

Nói về việc phát hành báo, tôi lại nhớ gần chục năm trước, trong cuộc thi vẽ tranh Nhật ký EURO do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức, họa sĩ Lê Sa Long đã gửi tới một bức tranh rất vui: Một ông Robinson râu dài trên đảo hoang đang trố mắt nhìn một cái chai thư đang dập dềnh trôi về phía mình. Trong chai có tờ Tin nhanh của Thể thao và Văn hóa!

Bức tranh đó, có tên là TT&VH - người đưa tin mọi nơi, giờ đây vẫn như một lời hứa đinh ninh của báo Thể thao và Văn hóa: sẽ nỗ lực để mang các sản phẩm của mình đến tất cả bạn đọc, dù có khó khăn đến đâu.

Và những thông tin của chúng tôi vẫn luôn hữu ích, luôn cần thiết như thế.

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp thư sau!

Ký tên: Những người làm báo Thể thao và Văn hóa