Juventus - Indonesian XI: Là Vua thì được thong dong?

06/08/2014 14:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Roma, Inter và Milan vừa phải trải qua mười ngày gần như kiệt sức trên đất Mỹ, với lịch đấu dày và di chuyển hàng chục ngàn cây số ngang dọc để dự giải Guinness Cup, thì Juventus không ra sân phút nào trong suốt một tuần. Trận gặp đội các ngôi sao giải VĐQG Indonesia (Indonesian XI) tại Jakarta tối nay mới là trận đá tập thứ ba kể từ đầu kỳ tập huấn của nhà vô địch Italy.

Lịch giao hữu tập huấn của Juventus rất đáng ngạc nhiên. Họ không gặp bất cứ đối thủ đáng chú ý nào, trừ việc tham dự Cúp giao hữu mini TIM Trofeo như mọi năm (gặp Milan và Sassuolo). Từ đầu giai đoạn tập huấn, Juve đã gặp Lucento, một đội nghiệp dư, và Cesena, đội bóng mới thăng hạng Serie A. Tối nay, họ gặp đội Indonesian XI. Tối Chủ nhật 10/8, Juve gặp đội A-League XI (Các ngôi sao giải VĐQG Australia) ở Sydney. Ngày 16/8, họ trở về Singapore, cũng để gặp tuyển các cầu thủ của giải bóng đá nước này. Ngày 20/8, Juventus A gặp Juventus B. Ngày 23/8 chính là Tim Trofeo. Ngày 30/8, họ chính thức bước vào mùa giải với trận khai mạc Serie A 2014-15 trên sân Chievo.

Juventus có lẽ đã lên kế hoạch giao hữu này trước khi Conte từ chức, bởi nó chỉ phù hợp với việc… kiếm tiền, chứ không có ích gì cho mục đích tập luyện, thử nghiệm. Đó là lịch đấu dành cho Juve của Conte, một đội bóng gần như đã hoàn thiện, không cần tập tành gì thêm. Nó giống như một chuyến đi săn giải trí của nhà Vua hơn là đem đến chút thử thách nào đó, và đang khiến tân HLV Max Allegri “khóc ròng”. Chắc chắn Allegri muốn gặp những đối thủ có chất lượng hơn, những cuộc cọ xát có tính chuyên môn cao hơn, nhưng lâm vào thế “sự đã rồi”.

Khởi đầu của Allegri với Juve không suôn sẻ. Tân binh đắt giá Alvaro Morata sớm chấn thương nghỉ một tháng, Juve để thua đội nghiệp dư Lucento 2-3 và sau đó, bị Cesena cầm hòa 0-0 đầy thất vọng. Juve ấy còn thiếu các tuyển thủ dự World Cup, chưa trở lại sau kỳ nghỉ, nhưng có thể thấy rõ Allegri đã khá lúng túng trong bối cảnh sức ép đè nặng lên ông ngay từ ngày đầu đặt chân đến. Việc ông quyết định đưa toàn bộ đội ngũ mạnh nhất, kể cả Arturo Vidal, đi du đấu Đông Nam Á và Australia, cho thấy quyết tâm tận dụng những cơ hội có thể xem là nhỏ này để tạo nên một đội bóng đúng nghĩa. Đó có thể chưa phải là Juve mang hình hài kẻ thống lĩnh Serie A suốt ba năm qua, nhưng phải là Juve khác với các trận hòa Cesena hay thua Lucento.

Milan của Inzaghi khởi hành bằng hai trận thắng đối thủ nhỏ, nhưng nếu không đụng Olympiakos, Man City và Liverpool để rồi thua vỡ mặt, chắc chắn họ không nhận ra mình tệ đến mức nào và Inzaghi còn phải làm nhiều việc ra sao. Juventus mới của Allegri cũng cần những thử thách như thế, thay vì vài “đội tuyển” lập vội cho những trận đấu sặc mùi tiền. Rõ ràng các sếp Juve đã chủ quan, và sự thong dong đáng chỉ trích này có thể sẽ khiến nhà Vua Serie A phải trả giá.

Agnelli: Juve muốn Scudetto

Phát biểu trên tạp chí tài chính Bloomberg, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus nhấn mạnh: “Tham vọng của chúng tôi là khẳng định sức mạnh tại giải trong nước và nỗ lực tối đa ở Champions League”. Có nghĩa là mục tiêu số một của đội bóng này vẫn là Scudetto, dù họ đã giành được nó 3 năm gần nhất.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm