Vụ Diego Lopez gia nhập Milan: Rằng hay thì thật là hay…

11/08/2014 07:02 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sếp trọc Adriano Galliani của Milan thương thảo hợp đồng cá nhân với người đại diện của Diego Lopez khi đang mặc quần ngố và đi xe đạp trên phố, trong khi nhân vật còn lại chạy bộ song song. Đàm phán, với ông trùm chuyển nhượng 70 tuổi này, chẳng khác nào một trò chơi, ngay cả khi ông phải dìm được giá của một trong những thủ môn hàng đầu xuống đến con số 0.

Đưa Lopez, Alex và Menez về sân San Siro mà chẳng phải bỏ ra đồng phí nào, Galliani thực sự là bậc kì tài, nhưng chân lý ở đời là “chẳng ai cho không ai cái gì”. Galliani và Milan đã phải trả cái giá nhất định cho sự phục vụ của những cầu thủ trên, đặc biệt là Lopez.

Milan ban đầu chỉ định mượn Lopez một mùa giải và nhắm đến Mattia Perin cho tương lai, nhưng thủ môn 32 tuổi không chấp nhận chỉ là vật thế thân tạm bợ. Anh đòi hỏi một hợp đồng dài hạn với mức lương khiến Galliani nhăn mặt. Mọi việc chỉ êm xuôi sau khi các điều khoản như chúng ta đã thấy, 4 năm và lương 2,5 triệu euro, được đưa ra. Coi như Milan đã chi vào đấy 10 triệu euro. Chẳng còn là đùa khi bảo rằng Galliani phải bán xe hơi và quần áo hàng hiệu để có tiền mua Lopez.

Hợp đồng dài hạn với Lopez có nghĩa là ngay khi hai bên ký xong, Milan coi như đã bị quàng vào vai một gánh nặng. Thủ môn người Madrid sẽ có lúc trở thành “cục nợ” với mức đãi ngộ như vậy dành cho một cầu thủ đã đi vào giai đoạn cuối sự nghiệp, chỉ là thời điểm nào mà thôi.

Những bài học vẫn còn nóng bỏng. Tháng 3/2007, Milan gia hạn với thủ môn Dida (đã 34 tuổi) thêm 3 năm, lương 4 triệu euro, để rồi suốt 3 năm sau đó phải cắn răng trả lương khủng bởi không thể bán anh đi đâu, cho đến khi hợp đồng mãn hạn. Hay vừa mới đây, họ phải ngậm đắng vì trót đãi ngộ quá tốt với Robinho. Hiện họ vẫn chưa biết làm thế nào để được giải phóng khỏi Mexes, một trung vệ xoàng lĩnh lương cao nhất đội (4 triệu euro/năm).

Để tranh giành được một nhân tài trên thị trường giá rẻ, Milan tất yếu phải dùng lương cao làm mồi câu. Flamini đã đến theo hình thức như thế. Mexes, Ibrahimovic, Kaka, hay chính Alex và Menez hiện nay đều không khác, đều sẽ có lúc trở thành gánh nặng lương bổng với đội bóng. Trong khó khăn tài chính và nhu cầu thay đổi nhân sự cấp thiết, những người này có thể trở thành rào cản khổng lồ.

Milan đang mơ mộng với Diego Lopez, nhưng họ cũng cần sẵn sàng chào đón ngày đem anh rao bán khắp nơi mà chẳng ai dám mua.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm