Chân sút nội ở V-League: Công Vinh vẫn là số 1!

13/08/2015 13:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giải vô địch quốc gia mùa 2001/02, chân sút Hồ Văn Lợi của Cảng Sài Gòn trở thành Vua phá lưới với 9 bàn sau 18 trận, đạt hiệu suất 0,5 bàn/trận - thấp nhất trong lịch sử các Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Việt Nam. Đó cũng là lần cuối cùng trong lịch sử, một cầu thủ Việt Nam giành được danh hiệu cao quý này.

V-League 2003, thời điểm các cầu thủ ngoại đặt chân tới Việt Nam, là cột mốc đánh dấu những ngày tháng đáng buồn ấy. Trong mùa giải đầu tiên, Emeka Achilefu ghi 11 bàn cho Nam Định để trở thành Vua phá lưới.

Kể từ đó đến nay, 11 Vua phá lưới khác không mang dòng máu Việt Nam đã xuất hiện. Thành tích của họ ngày càng được cải thiện, số lượng bàn thắng ngày càng nhiều, vai trò càng trở nên quan trọng.

Đồng thời với quá trình ấy, các chân sút nội càng dần mất đi cơ hội. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với những cầu thủ ngoại có trình độ và ngoại hình vượt trội, chỉ có một vài cái tên Việt Nam để lại dấu ấn.

V-League 2010, Quang Hải trở thành niềm tự hào của nội binh với 13 pha lập công, vượt qua thành tích của khá nhiều Vua phá lưới ngoại trong lịch sử. Nhưng so với Gaston Merlo (19 bàn), Quang Hải còn cách khá xa.

V-League 2011 là mùa giải đen tối của các cầu thủ nội. Đình Tùng là chân sút Việt Nam có số pha lập công nhiều nhất. Nhưng 10 bàn thắng là chưa đủ để anh lọt tốp 9 chân sút tốt nhất giải đấu. Tất cả đều là cầu thủ ngoại.

Sang mùa giải 2012, mọi thứ dần được cải thiện, Văn Quyết (12 bàn) và Công Vinh (11 bàn) đã thực sự trở thành mối đe dọa với Vua phá lưới người Nigeria Timothy (17 bàn). Công Vinh thậm chí đã có cơ hội lấy lại vinh quang cho nội binh khi có 13 lần lập công chỉ sau giai đoạn lượt đi V-League 2013. Anh lẽ ra sẽ trở thành Vua phá lưới nội đầu tiên trong lịch sử giải đấu nếu không bất ngờ gia nhập Consadole Sapporo theo dạng cho mượn vào giữa mùa. Thật nghiệt ngã, Vua phá lưới năm ấy là Gonzalo chỉ hơn Công Vinh đúng 1 bàn.

Trật tự thống trị của các chân sút ngoại trở lại ở mùa bóng 2014 khi Vua phá lưới Hoàng Vũ Samson có số lần lập công gần gấp đôi cầu thủ nội tốt nhất là Hải Anh (23 so với 12 bàn).

Tại V-League 2015, chúng ta một lần nữa hy vọng một cuộc lật đỏ khi Đình Tùng (13 bàn), Văn Thắng (12 bàn) và Văn Quyết (11 bàn) đang tạo ra cuộc bám đuổi quyết liệt với người dẫn đầu Tambwe Patiyo (14 bàn). Kỳ vọng đặc biệt được trao cho Văn Quyết và Đình Tùng vì đẳng cấp cá nhân và thứ hạng của CLB mà họ đang đầu quân.

Sau Công Vinh năm 2013, các chân sút nội lại có quyền hy vọng.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm