Những chuyện bí ẩn ở thư viện

29/05/2016 06:35 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - * Ở thư viện, thủ thư nói với một độc giả:

- Hôm nọ, ông yêu cầu tôi để riêng ra cho ông 2 cuốn sách mà ông quan tâm. Nhưng khốn nỗi cái ông mượn cuốn “Hãy học cách đọc nhanh” đề nghị tôi gia hạn 15 ngày vì ông ấy chưa đọc xong. Còn bà mượn cuốn ”Nghệ thuật sắp xếp gọn gàng ngăn nắp tất cả các thứ trong nhà” rất muốn đem trả sách đúng hạn, nhưng bà ấy chưa tìm được cuốn sách, không biết nó ở chỗ nào.

* Một nhà văn ghé vào hiệu sách ở một thị trấn nhỏ, nơi ông vừa ghé thăm.

Chủ hiệu sách biết trước nhà văn sẽ đến nên bố trí xếp trên các giá sách toàn những tác phẩm của nhà văn này và bằng nhiều thứ tiếng tiếng khác nhau, để tỏ lòng kính trọng.

- Thế sách của những người khác đâu? - nhà văn ngạc nhiên hỏi.

- Thưa ngài - chủ hiệu sách đáp - sách của những người khác đã bán hết rồi ạ.

* Cuốn sách “Bàn về những thức ăn ngon lành” gồm có 2 phần:

1. Những thức ăn ngon.

2. Những thức ăn lành.

* Một tác giả rất bất bình gọi điện cho chủ xuất bản:

- Ông đã gửi trả tôi tập bản thảo “Cách dễ dàng kiếm được 10 triệu phơ-răng”. Nhưng tôi thấy rõ ràng là ông chưa hề giở nó ra đọc một chút nào.

- Đúng vậy. Riêng tên cuốn sách cũng đã đủ để tôi hiểu rằng đây là một trò lừa đảo. Nếu quả thật ông biết cách dễ dàng kiếm 10 triệu, thì lúc này ông đang tiêu số tiều ấy trên du thuyền của ông ở Tnhơ-tơ với vài ba con bé xinh đẹp, thay vì ông cặm cụi ngồi viết một cuốn sách tội nghiệp mà với 10 phần trăm tiền nhuận bút, khi sách in ra, ông chỉ được 200 nghìn phơ-răng là cùng.

* Nhân viên mới hỏi giám đốc thư viện:

- Cuốn sách nhan đề “Thực sự phụ nữ nghĩ gì?” tôi phải xếp vào ngăn giá nào?

- Cô hãy xếp nó vào ngăn “Những chuyện bí ẩn”.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm