Mật vụ Mỹ "ê mặt" vì gái điếm

16/04/2012 10:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Cơ quan Mật vụ (Secrect Service) nổi tiếng trong việc bảo vệ cho các chính khách Mỹ đang vướng phải một bê bối mất mặt, khi 11 nhân viên của họ được phát hiện đã "vui vẻ" với gái bán dâm trong lúc thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Tổng thống, tại một hội nghị thượng đỉnh hết sức quan trọng.

Vụ bê bối diễn ra trong khoảng thời gian trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thành phố cảng Cartagena của Colombia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.

Lộ chuyện vì không trả tiền mua dâm

Cơ quan Mật vụ không nói rõ nhân viên của họ đã làm gì sai. Nhưng theo nguồn tin của báo chí phương Tây, chuyện có liên quan tới các cô gái bán hoa ở Cartagena. Hãng tin AP dẫn lời nghị sĩ Cộng hòa Peter King, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, cho biết ông đã được thông báo sơ bộ về vụ việc. Theo đó gần như 11 nhân viên mật vụ có liên quan đã đưa gái về phòng riêng của họ ở một khách sạn nằm tách biệt với nơi ở của ông Obama.

Ông King không khẳng định các cô gái là người bán dâm chuyên nghiệp, nói rằng vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ông chỉ cho biết theo quy định, tất cả những ai nghỉ qua đêm ở khách sạn trên phải để giấy chứng minh ở sảnh tiếp đón và phải rời đi vào lúc 7 giờ sáng. Tuy nhiên khi thấy một người phụ nữ không làm theo yêu cầu này, nhân viên khách sạn và cảnh sát Colombia đã lên phòng cô ta kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện cô này đang ở trong phòng cùng với một nhân viên mật vụ và đôi bên đang tranh cãi rất hăng về việc anh này không chịu trả tiền "vui vẻ" cho cô.

Khi thấy có người tới, nhân viên mật vụ đã trả tiền cho cô gái. Tuy nhiên sự việc đã bị báo lên Đại sứ quán Mỹ, dẫn tới việc phía Mỹ phải mở cuộc điều tra.

Ngay lập tức 11 nhân viên mật vụ đã bị đình chỉ công tác và gửi về nhà. Những kẻ vi phạm gồm có cả nhân viên đặc biệt và sĩ quan mặc sắc phục, dù không một ai trong số họ nằm trong lực lượng bảo vệ cá nhân Obama.

Vụ bê bối được đánh giá là gây "mất mặt" cho Tổng thống Barack Obama khi ông đang đi công cán và đe dọa sẽ cản trở nỗ lực của Nhà Trắng trong việc tập trung sự chú ý của các đại biểu tới việc tăng cường kinh tế giữa các nước trong khu vực.

Tính chất nghiêm trọng của vụ việc đã khiến Trợ lý giám đốc Mật vụ Paul Morrissey phải ra thông báo xin lỗi: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước bất kỳ sự gây mất tập trung nào tới Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ do chuyện này gây ra"

Nhân viên mật vụ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Obama xuất hiện trên đường phố Colombia

Lực lượng bảo vệ danh giá

Mật vụ thành lập vào năm 1865, với mục đích ban đầu là chống lại nạn làm tiền giả. Nhiệm vụ của cơ quan này là bảo vệ hệ thống tài chính và thanh toán của Mỹ, đặc biệt là bảo vệ tính toàn vẹn của đồng USD chống lại tiền giả.

Từ năm 1984, Mật vụ có trách nhiệm điều tra các vụ phạm tội như gian lận tài chính, lừa đảo qua máy tính và viễn thông, sử dụng tài liệu nhận dạng giả, đột nhập máy tính, gian lận phí, gian lận chuyển tiền...

Song song với việc điều tra tội phạm kinh tế, cơ quan này còn có trách nhiệm bảo vệ các tổng thống từ năm 1902, sau khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống William McKinley trước đó 1 năm.

Từ năm 1971, vai trò bảo vệ của họ còn mở rộng ra cả với các ứng cử viên tổng thống Mỹ, khi Robert F. Kennedy bị ám sát hồi năm 1968.

Hiện Mật vụ có trụ sở nằm tại Washington và 150 chi nhánh tại Mỹ cũng như nước ngoài, với khoảng 4.400 nhân viên.  Kể từ những năm 1960, Mật vụ đã chứng kiến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, giết hụt Gerald Ford và Ronald Reagan, trong đó không ít người đã thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời.

Đơn cử như vụ ám sát Kennedy, khi nghe thấy tiếng súng, nhân viên Clint Hill - lúc đó đang đi xe ngay sau chiếc limousine của Tổng thống - đã vội lao lên và dùng thân hình to lớn để che cho Kennedy và vợ ông, tới tận khi chiếc xe đến bệnh viện. Đang ngồi ở xe Phó Tổng thống, mật vụ Rufus Youngblood cũng vội vã lao lên chắn lấy người Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson. Tối đó, đích thân Johnson đã ca ngợi sự dũng cảm của mật vụ này.

Theo sau vụ ám sát Kennedy, Mật vụ đã thay đổi cách thức bảo vệ. Hoạt động tập luyện đã chỉ tập trung vào các nỗ lực bảo vệ yếu nhân. Nhờ đó người ta đã ngăn chặn tốt vụ ám sát Reagan. Trong vụ này, nhân viên mật vụ Tim McCarthy đã dùng khổ người to lớn của ông chắn đạn cho Reagan, khi sát thủ John Hinckley nổ liền 6 viên đạn. McCarthy trúng một viên vào ổ bụng, nhưng Reagan được an toàn.

Dấu hiệu chệch choạc

Tuy nhiên thời gian gần đây, Mật vụ đã bộc lộ những dấu hiệu chệch choạc. Năm 2006, cô con gái rượu Barbara Bush của Tổng thống G.W.Bush đã bị kẻ xấu lấy mất túi xách, dù được nhân viên mật vụ bảo vệ.

Tháng 1/2010, hai nhân vật có tên Tareq và Michaele Salahi đã ung dung vượt qua hàng lớn rào bảo vệ do Mật vụ điều hành để vào dự bữa tiệc tối đầu tiên của ông Obama tổ chức tại Nhà Trắng. Cặp vợ chồng tới từ Virginia này thậm chí còn chụp ảnh với mọi người trong bữa tiệc, từ Phó tổng thống cho tới những người lính gác bảo vệ, và nhờ đó người ta mới biết an ninh quanh Obama đã không được đảm bảo.

Tháng 11 năm ngoái, một nhân viên mật vụ đã bị buộc tội giết người sau một sự kiện xảy ra ở Hawaii ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, tờ Washington Post cho biết một nhân viên mật vụ khác cũng bị khởi tố vì say rượu lái xe hồi tháng 8 năm ngoái, khi đang có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho chuyến đi của ông Obama tới Iowa.

Hiện vụ bê bối gái làng chơi đang có dấu hiệu lan sang quân đội Mỹ. Cùng ngày 14/4, Bộ tư lệnh phương Nam của quân đội, vốn có nhiệm vụ lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động quân sự ở Trung, Nam Mỹ, nói rằng 5 nhân viên của họ ở chung khách sạn với phía mật vụ, cũng đã có sai phạm tương tự ở Cartagena. Tư lệnh trưởng, tướng  Douglas Fraser, đã bày tỏ sự thất vọng trước vụ việc và khẳng định sau cuộc điều tra, những kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt theo quy định.

Tường Linh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm