Kỳ vọng trước mùa Xuân

20/01/2016 07:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Xuân đang về trên đất nước thân yêu cũng là lúc diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Niềm vui ấy đến cùng sự kiện kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, làm lòng người càng phấn chấn hơn.

Còn nhớ mùa Xuân năm 1930, Đảng ra đời trong bối cảnh đất nước còn nô lệ, nhân dân lầm than khổ cực. 15 tuổi non trẻ vậy mà Đảng lãnh đạo nhân dân đứng dậy đập tan xích xiếng tăm tối bằng cuộc cách mạng tháng Tám long trời lở đất lập nên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Và mùa Xuân 1946, đúng 70 năm trước, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội, lập nên chính quyền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.


Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa 1, ngày 6/1/1946. Ảnh: TTXVN

Cách mạng tháng Tám vĩ đại, là sự kiện chính trị lớn lao do Đảng tổ chức lãnh đạo. Đó là sự khởi đầu của công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Và trong suốt 86 năm, Đảng luôn là người lãnh đạo cách mạng thành công, từ cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm với một Điện Biên “Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” đến thời kỳ xây dựng đất nước hòa bình trên miền Bắc, và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng hoàn toàn miền Nam,thống nhất đất nước đem đến ngày toàn thắng 30/4/1975.

Đất nước vừa tròn ba mươi năm đổi mới. Ngay từ đại hội VI – năm 1986, Đảng đã chủ trương đổi mới toàn diện đất nước. Đó là một hành trình đầy cam go thử thách. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, chưa đủ thời gian phục hồi, bao nhiêu vấn đề kinh tế xã hội đặt ra phải giải quyết, từ đời sống đến sản xuất… Lại một lần nữa đặt Đảng trước sứ mệnh mới, lãnh đạo đất nước phát triển đi lên từ nghèo khó lạc hậu. Vâng! Chỉ mới ba mươi năm, Đảng đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức sống của mình trong hòa bình xây dựng. Thành tựu ba mươi năm ấy là vô cùng lớn lao, thật đáng tự hào khi ngoái lại cái chớp mắt ba mươi năm…

Nhân dân luôn đặt niềm tin yêu mãnh liệt vào Đảng. Cái từ “Đảng ta” đã được nhân dân gọi một cách trìu mến, thân thương từ lâu chứng minh cho mối quan hệ đặc biệt ấy. Từ Đại hội này, người dân trông đợi Đảng quyết tâm và sáng suốt, dũng cảm để lựa chọn nhân sự, bầu Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là Tổng bí thư nhiệm kỳ mới thực sự có đủ tài năng và đức độ.

Để bảo đảm cho uy tín chính trị của Đảng cầm quyền thì trước tiên và mấu chốt là Đảng biết chọn được bộ máy lãnh đạo cấp cao tài năng và đức độ. Vinh quang ấy thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, sự hiến dâng tài năng, trí tuệ và sự dũng cảm hy sinh trong những giờ phút mang tính quyết định liên quan đến những bước ngoặt lớn lao của lịch sử dân tộc.

Văn kiện đại hội XII của Đảng là cương lĩnh cho đất nước thời kỳ mới, đáp ứng  hội nhập quốc tế sâu rộng, đưa đất nước đến bến bờ giàu mạnh, hạnh phúc. Về văn hóa, văn kiện đại hội Đảng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Lễ Khai mạc Đợt phim Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức trọng thể vào 19h30 ngày 18/1 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội).


Củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú, đa dạng, phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống, cách mạng, phát triển hệ thống thông tin đại chúng, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hoá…

Mùa Xuân đang về, nhân dân ta hết sức kỳ vọng ở Đại hội XII, một Đại hội không chỉ đánh giá nhìn lại một nhiệm kỳ, mà là tổng kết quá trình ba mươi năm Đổi mới. Đất nước, nhân dân mong chờ thành công của Đại hội có ý nghĩa lịch sử này, mong chờ cương lĩnh mới của Đảng cho thời kỳ phát triển hội nhập mới, mang tầm vóc mới, khởi đầu cho quá trình phát triển mới đầy tin tưởng và hy vọng…

Ngoài phố Hà Nội, một không khí tưng bừng chào đón sự kiện Đại hội Đảng, cùng với việc chuẩn bị đón Tết với đèn hoa trang trí, với những rừng cành đào nở sớm từ Nhật Tân, Quảng Bá, Phú Thượng… đang dâng tràn khắp phố. Mùa Xuân này hình như vui hơn, tưng bừng hơn. Vâng! Tất cả là niềm tin yêu, kỳ vọng trước mùa Xuân.

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm