Klopp đau đầu vì Liverpool bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

28/12/2023 07:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Các bàn thắng của Darwin Nunez và Diogo Jota đã giúp "Lữ đoàn đỏ" tạm lên đầu bảng Ngoại hạng Anh nhưng lẽ ra Liverpool đã có thể có trận đấu dễ dàng hơn nhiều nếu như họ không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Trận gặp Burnley vào đêm Boxing Day không phải là một trận đấu dễ dàng cho Liverpool, khi họ phải giành chiến thắng sau hai trận hòa liên tiếp tại Anfield. Thực tế là Liverpool đã giành ba điểm hết sức vất vả, đó không phải là một buổi tối dễ chịu với đội khách.

Vẫn là bài toán dứt điểm

Ở Turf Moor, các cơ hội đã liên tục đến và đi một cách lãng phí với Liverpool. Lẽ ra trận đấu không nên quá khó khăn như vậy, nhưng cuối cùng, Liverpool vẫn đạt được mục đích là vươn lên đầu bảng Premier League, trước trận đấu muộn giữa Arsenal và West Ham.

Những gì xảy ra ở Turf Moor không khác biệt nhiều so với chuyến làm khách đến Sheffield United vào đầu tháng này. Sự thống trị của Liverpool trên sân là rõ ràng, nhưng sự lãng phí trước khung thành cũng không kém. Sau khi bỏ lỡ 34 cơ hội ghi bàn trong trận đấu với MU (hòa 0-0) và 13 cơ hội khác ở trận gặp Arsenal (hòa 1-1) mà chỉ có một bàn thắng duy nhất, thì trận đấu với Burnley cũng không khác là bao. Các học trò của Klopp đã tung ra 19 cú sút, nhưng chỉ mang về 2 bàn thắng, khác biệt ở đây là sự lãng phí lần này không khiến họ phải trả giá.

Nhưng sau bàn thắng ở ngay phút thứ 6 của Darwin Nunez, Liverpool đã phải chờ tới tận phút 90 để có bàn kết liễu trận đấu. Trong quãng thời gian đó, Burnley đã có thể gỡ hòa sau các cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ của Johann Gudmundsson và Jacob Bruun Larsen.

Ngay sau khi Jota ấn định chiến thắng 2-0 bằng một cú sút ở góc hẹp đến khó tin, các CĐV có lẽ đã nghe thấy tiếng thở phảo từ BHL của Liverpool. Rõ ràng là Klopp phải giúp cho hàng công của mình chơi hiệu quả hơn ngay lập tức, đặc biệt là khi Salah sắp tạm rời Liverpool để đá giải vô địch châu Phi vào tuần tới.

Vấn đề của Liverpool: Đau đầu vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn - Ảnh 1.

Dứt điểm vẫn đang là vấn đề khiến Klopp đau đầu

Klopp, trong khi nhận ra việc lãng phí cơ hội gần đây, vẫn giữ bình tĩnh: "Đúng là chúng tôi có thể làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng kể từ khi tôi đến Liverpool, chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó một cách dễ dàng cả. Tại sao lại đặt ra vấn đề đó vào lúc này?"

Điểm sáng Endo

Khi Jota ăn mừng bàn thắng ở một góc sân, Wataru Endo không chạy đến cùng các đồng đội mà chạy nhanh về phía Jurgen Klopp để ôm chặt HLV của mình. Đó giống như lời cảm ơn mà tiền vệ người Nhật Bản dành cho Klopp vì đã hoàn toàn tin tưởng anh trong thời gian gần đây.

Nhưng ở chiều ngược lại, Klopp hẳn cũng phải biết ơn màn trình diễn xuất sắc của Endo trong chuỗi trận vừa qua. Tiền vệ 30 tuổi đã có trận đấu thứ 7 đá chính cho Liverpool trong chuyến làm khách tại Turf Moor và anh có số lần chạm bóng nhiều thứ tư của trận đấu (92), thắng 4 trong 6 pha tranh chấp trên không và tạo ra hai cơ hội. Endo đã tỏa sáng khi Liverpool không có Alexis Mac Allister. Sự phát triển mạnh mẽ và tâm lý ngày càng tự tin của tiền vệ người Nhật cho thấy lý do tại sao Liverpool lại săn đón anh vào mùa hè.

Endo là cầu thủ duy nhất đá chính cả 5 trận gần đây nhất của Liverpool, con số rất có thể sẽ là 6 trận vào tuần tới. Trên thực tế, Endo đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool (không phải thủ môn) đá chính nhiều trận như vậy trong một khoảng thời gian ngắn kể từ tháng 1/2006.

Ngạc nhiên hơn nữa, dù có thể hình nhỏ bé, nhưng Endo lại đang thích nghi một cách khó tin với cả tốc độ và thể lực của bóng đá Anh. Tuy nhiên, số 3 của Liverpool sẽ bỏ lỡ ít nhất 4 trận khi anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia của mình ở Asian Cup 2023 vào tháng tới. Nếu Nhật Bản đi tới trận chung kết, Endo sẽ chỉ trở lại Liverpool vào giữa tháng 2/2024. Đó sẽ là một mất mát lớn đối với Liverpool, và Klopp đã làm rõ điều đó khi gọi tên Endo cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại Turf Moor – giải thưởng cuối cùng được trao cho Virgil van Dijk.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm