16h00, K.KH - HA.GL: Sơn Tinh xuống biển

12/02/2011 09:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có thể ví đội bóng phố Núi thời điểm này như “Sơn Tinh” đang hết thời nhưng phải xuống biển gặp “Thủy Tinh” K.KH đang rất quyết tâm vượt qua giới hạn của mình.

Với HA.GL, đội bóng phố biển chưa bao giờ dành cho họ sự thân thiện và ngược lại. Thậm chí, mỗi lần chạm trán nhau, hai đội đều chơi cay cú và nóng bỏng trên mức cần thiết. Ngay trận ra quân mùa giải trước, hai bên lao vào nhau bôm bốp, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã phải rút 8 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ trực tiếp dành cho Agostinho và Lê Văn Trương. Trận đấu đó cũng ghi nhận một kỷ lục, khi sân Nha Trang thu hút khoảng 10.000 khán giả đến sân theo dõi.

Nhận thức được khả năng bảo vệ vị trí thứ 4 đạt được tại V-League 2010 là rất khó, BHL đội bóng phố biển đang đầu tư rất nhiều tâm lực cho Cúp QG. Ví dụ trận thắng Than Quảng Ninh 2-1 ở vòng 1/8, họ đã chi 100 triệu tiền thưởng để động viên tinh thần quân sỹ. Đấy là điều chưa có trong tiền lệ ở mặt trận này. Chiều nay, nếu thắng HA.GL, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bỏ túi 200 triệu đồng tiền thưởng, con số không hề nhỏ với cầu thủ K.KH ở giải Cúp.

K.KH tập lấy ngày hôm mùng 4 tết Nguyên đán, ngày mùng 5 họ mới chính thức rèn quân. HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện rất rõ quyết tâm chiến tới cùng: “Đây là trận đấu tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhằm tìm ra chiến thuật hợp lý nhất để giành chiến thắng. HA.GL chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây, nhưng họ vẫn bộc lộ nhiều sơ hở. Nếu thắng, có thể chúng tôi sẽ gặp SLNA bởi SG.XT rất dễ thua SLNA ngoài Vinh. Dù sao, thì K.KH cũng đã đặt quyết tâm vô địch Cúp QG mùa giải này”.


K.KH (phải) đang đầu tư rất nhiều tâm lực cho Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011

Đội bóng phố Núi kéo quân xuống làm quen với khí hậu Nha Trang từ hôm mùng 7 Tết, thái độ tập luyện hết sức quyết tâm. Có lẽ, bầu Đức sẽ chi rất đậm tiền thưởng cho trận đấu này, dĩ nhiên K.KH khó mà so được. Cũng phải thôi, bởi HA.GL quá lâu rồi không có một danh hiệu nào, năm ngoái họ quyết tâm đoạt Cúp QG để giải hạn nhưng lại bị SLNA đánh bại trong trận chung kết.

Việc thiếu vắng tiền đạo Evaldo đang khiến cho HLV Dusit đau đầu, bởi anh là người mà ông hy vọng nhất có thể lật ngược được thế cờ khi HA.GL rơi vào bí bách. Giờ đây, gánh nặng ghi bàn sẽ đặt lên vai Tăng Tuấn-Wanga Wetede. Chính xác hơn là chân sút Wanga Wetede, tiền đạo từng 25 lần khoác áo ĐT Kenya. Có điều, anh này mới chỉ một lần giúp HA.GL ghi bàn sau 4 trận ở mùa giải năm nay. Wanga Wetede vẫn cần thời gian để thích nghi với lối chơi của đội bóng phố núi. Sau mấy trận đầu mùa, có thể dễ dàng nhận ra hàng thủ của HA.GL có vấn đề không chỉ ở cặp trung vệ và thủ môn mà còn nằm ở hai cánh.

Với việc để thua 2 trận liên tiếp ở Exibank V-League 2011, HA.GL đang lâm vào cuộc khủng hoảng tâm lý, nên một trận thắng chiều nay sẽ tháo gỡ cho họ nhiều điều. Vấn đề, sân Nha Trang vốn là nơi đi dễ khó về với thầy trò HLV Dusit. Đây là trận ra quân của đội nhà nên chắc chắn khán giả Nha Trang sẽ đến cổ vũ rất đông. Việc thiếu Nguyễn Văn Hoán, Bùi Văn Đông (2 thẻ) không quá quan trọng bởi trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều cầu thủ chủ chốt để giúp ông cụ thể hóa tham vọng đi tiếp ở Cúp QG.

Dự đoán: 2-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm