'Killers Of The Flower Moon' - đỉnh cao mới của Leonardo DiCaprio

23/05/2023 07:59 GMT+7 | Giải trí

Với Killers Of The Flower Moon (vừa ra mắt tại LHP Cannes hôm 20/5) Leonardo DiCaprio đã mang tới màn trình diễn xuất sắc nhất từ trước tới nay trong một bộ phim về tội ác.

Kểvề những vụ giết người ở quận Osage, bộ phim của Scorseseđã chấp nhận hy sinh sự giật gân cuốn hút trong sách gốc của David Grann để dành chỗ cho một câu chuyện tình độc hại.

Chiến thắng của Scorsese

Đạo diễn Martin Scorsese có thể thích coi Killers Of The Flower Moon là bộ phim viễn tưởng miền Tây - thể loại mà ông luôn muốn làm. Nhưng câu chuyện sử thi ngoạn mục về âm mưu diệt chủng ở quận Osage (Oklahoma, Mỹ) thời những năm 1920 lại cho thấy sựmạnh mẽ và đầy tiềm năng ở những yếu tố thể loại khác, trong suốt thời gian 3 tiếng rưỡi.

Đầu tiên và rõ ràng nhất, đó là một câu chuyện gangster - vốn là truyền thống vĩ đại ở những tác phẩm trước của ông.Trước đó, dù có vẻ như The Irishman là bộ phim cuối cùng của Scorsese trong thể loại đặc trưng này, thì Killers Of The Flower Moon đã lôi kéo ông trở lại với một dự án đầy rẫy những vụ giết người tàn bạo, nhữnglời lẽ cay đắng và những kết luận nhức nhối về tinh thần thối nát của chủ nghĩa tư bản Mỹ.

'Killers Of The Flower Moon' - đỉnh cao mới của Leonardo DiCaprio - Ảnh 1.

Đạo diễn Martin Scorsese chỉ đạo diễn xuất

Hơn thế, việc khai thác "triều đại khủng bố" - giai đoạn xuất hiện ngay khi dầu mỏ được phát hiện, đưa các thành viên của cộng đồng người bản địa Osage ở Oklahoma thành nhóm dân có tài sản bình quân đầu ngườicao nhất thế giới - chứng tỏ bộ phim có bối cảnh rộng lớn nhiều hơn so với những câu chuyện tội phạm trước đó của Scorsese.

Cuốn sách gốc của phim, Killers Of The Flower Moon, là câu chuyện hấp dẫn về hồi kết của miền Tây hoang dã và sự ra đời của thế kỷ 20, khi tác giả David Grann dành gần như thời gian bằng nhau cho kẻ sát nhân hiện đại - kẻ đã dàn dựng những vụ giết người ở Osage - và chàng cao bồi kiểu cũ Tom White mà cựu giám đốc FBI J.Edgar Hoover phái tới để ngăn chặn tội ác. 2 đối cực này có thể đại diện cho cuộc chuyển giao tại Mỹ những năm 1920.

Kẻ chủ mưu William Hale giữ vững niềm tin rằng Mỹ vẫn là nơi mà một số kẻ có thể thoát khỏi tội giết người nhân danh sự tiến bộ của người da trắng. Trong mắt hắn, sự giàu có của Osage là do người dân bản địa ăn cắp đất đai. Những cảnh đáng buồn nhất trong phim làm rõ tại sao Hale tiếp tục giữ niềm tin đó ngay cả khi bị Cục Điều tra Liên bang truy đuổi.

Nhưng nếu cuốn sách của Grann là câu chuyện giật gân, 1 phần đi sâu vào vụ án, 1 phần dán chặt vào quá trình chuyển đổi của nước Mỹ hiện tại, thì kịch bản phim lại đào sâu vào mối quan hệ của những kẻ sát nhân. Một điểm nhấn khác tô điểm thêm cho chiến thắng rực rỡ của Scorsese: Câu chuyện tình yêuu uẩn giữa một phụ nữ bản địa Osage và người đàn ông da trắng - người mà cô không hề biết là nhúng tay vào việc sát hại toàn bộ gia đình côđể có thể thừa kế quyền sở hữu tài sản dầu mỏ của họ.

Trailer phim “Killers of the Flower Moon”

Màn trình diễn xuất sắc của DiCaprio

Sự thành công của Killer Of The Flower Moon không thể không ghi công cho màn trình diễn có lẽ là xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio. Thần tượng giới trẻ một thời vốn không ngại đóng những vai thấp kém và cặn bã, nhưng vai Ernest Burkhart vẫn là bước ngoặt đầy sắc thái và không khoan nhượng để thoát khỏi những hình ảnh phù phiếm bấy lâu nay của anh.

Killer Of The Flower Moon bắt đầu với cảnh Ernest của Leo trở lại quê hương Fairfax, Oklahoma sau khi Thế chiến I kết thúc. Đó là cuộc chiến khiến anh ốm yếu, hạn chế khả năng lao động chân tay. Và Ernest nhận ra ngay khi bước xuống nhà ga xe lửa địa phương, rằng hệ thống phân cấp quyền lực đã thay đổi khi anh vắng mặt. Người dân Osage đang sống trong nhung lụa khi chính phủ Mỹ vô tình di dời họ lên đỉnh 1 mỏ vàng thật sự, trong khi những người da trắng đang tìm mọi cách chiếm đoạt khối tài sản đó.

Với 1 số người đàn ông, thích ứng với điều đó có nghĩa là chọn đi chụp ảnh hoặc bán ô tô dọc theo con phố đang bùng nổ về sự giàu sang mà Scorsese sử dụng làm bối cảnh chính (với sự giúp sức của nhà thiết kế sản xuất huyền thoại Jack Fisk). Với một số người khác, đó là kết hôn với người Osage và tìm kiếm cơ hội kiểm soát mỏ dầu của vợ.

'Killers Of The Flower Moon' - đỉnh cao mới của Leonardo DiCaprio - Ảnh 3.

Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone trong “Killers Of The Flower Moon”

Về phần mình, Ernest dường như bối rối trước hoàn cảnh mới. Ngoại hình ưa nhìn nhưng trí tuệ có hạn và nói chung không quan tâm tới hậu quả của hành động của chính mình, Ernest không có vẻ gì là người sẽ làm nên chuyện. Nhưng người chú đang phất lên của anh - William Hale, người tự xưng mình là "Vua của đồi Osage" -biết một chàng ngốc có thể rất hữu ích.

Robert De Niro đã vào rất ngọt vai Hale – một doanh nhân địa phương. Vào thời điểm đó, Hale lập tức nhận ra Ernest là lựa chọn hoàn hảo để đưa vào nguồn mạch chưa được khai thác lớn nhất thị trấn: Một phụ nữ Osage chưa lập gia đình tên là Mollie Kyle. Bị coi là "bất tài" dưới con mắt của luật pháp người da trắng nhưng Kyle hiểu rõ mình đang bị chơi xỏ. Dù vậy, cô vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng cộng đồng của cô ít có những lựa chọn thay thế.

Thế nhưng, vợ chồng nhà Ernest đã thật sự tạo nên 1 cặp đôi ăn ý khi tình cảm thật sự họ dành cho nhau đã vượt ra ngoài mọi toan tính. Quá quen với sợi xích mà Hale quấn quanh cổ mình, Ernest gần như từ bỏ những ý chí tự do cuối cùng. Nhưng màn trình diễn của DiCaprio - bất chấp tất cả - đã khơi dậy sự đồng cảm kỳ lạ của người xem với người đàn ông tưởng như hèn hạ này. Và nữ diễn viên Lily Gladstone cũng đã ăn khớp với DiCaprio tới từng nhịp một trong vai người phụ nữ cũng trải qua cảm giác buồn nôn tương tự, bởi cô hiểu cảm xúc thật của mình.

Không ai trên thế giới này có thể vượt qua Scorsese trong việc kể ra những chuyện tình dở khóc dở cười, làm mờ ranh giới giữa tình yêu và bóc lột, dù là giữa 2 người hay 2 sắc tộc. Nhìn rộng hơn, có một loại truyện mà Scorsese có thể kể hay hơn bất kỳ ai: Một câu chuyện về lòng tham, sự thối nát và tâm hồn lấm bẩn của những người được sinh ra với niềm tin rằng mình có đủ tàn nhẫn để chiếm lấy tất cả.

Vài nét về Killers Of The Flower Moon

Killers Of The Flower Moon là bộ phim Mỹ do Martin Scorsese đạo diễn, đồng sản xuất và viết kịch bản cùng Eric Roth, dựa trên cuốn sách cùng tên năm 2017 của David Grann. Phim quy tụ dàn sao gồm Leonardo DiCaprio - người cũng là một giám đốc sản xuất - bên cạnh Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser và John Lithgow. Đây là lần cộng tác thứ 7 giữa Scorsese với DiCaprio và lần thứ 11 giữa vị đạo diễn với De Nino. Bộ phim là canh bạc lớn với chi phí lên tới 200 triệu USD.

Phim vừa ra mắt tại Cannes hôm 20/5, nhận được 9 phút vỗ tay tán thưởng. Killers Of The Flower Moon dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 6/10 trước khi được stream trên Apple TV+.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm