Hội diễn SK Kịch nói 2009: Đâu thiếu vắng vở mới?!

27/09/2009 13:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 20h hôm qua (26/9) tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Đến dự có đại diện hầu hết các đoàn và đông đảo nghệ sĩ đang làm nghề tại TP.HCM và Hà Nội. Vở Bản hùng ca linh thiêng (KB: Xuân Đức, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang) của Đoàn Kịch nói Quân đội được chọn khai diễn. Có một số ý kiến cho rằng hội diễn thiếu vắng các vở mới, nhưng nhìn vào danh sách các tác phẩm tham dự không hẳn là như thế...

Những kỷ lục của hội diễn

Theo danh sách BTC công bố thì hội diễn năm nay có tất cả 19 đơn vị tham dự với 27 tác phẩm; các đoàn phía Bắc diễn chủ yếu tại Nhà hát TP.HCM, còn các đoàn phía Nam sẽ diễn tại sân khấu nhà. BTC cũng “linh động” sắp lịch để các đoàn TP.HCM diễn đúng với kế hoạch kinh doanh của mình, nghĩa là sẽ ưu tiên diễn vào ban đêm để kết hợp bán vé cho khán giả vào xem. Tuy nhiên, cũng có những vở cũ hoặc vở “độc lập” thì sẽ diễn vào buổi sáng và buổi chiều ngay tại sân khấu nhà, để khỏi di chuyển đạo cụ, và để “nhường sân” lại cho các vở diễn bán vé vào buổi tối.


Một cảnh trong vở Bản hùng ca linh thiêng

Kỳ hội diễn này có những vở đã khá “đình đám” như Ngàn năm tình sử (KB: Nguyễn Quang Lập, ĐD: NSƯT Thành Lộc), Kiều Loan (KB: Hoàng Cầm, ĐD: NSƯT Anh Tú), Cánh đồng bất tận (KBĐD: Minh Nguyệt), Người thi hành án tử (KB: Phạm Văn Quý, ĐD: Khánh Hoàng), Ai sợ ai? (KB: Lê Bình, ĐD: NSƯT Chí Trung), Trai nhảy (KB: Vương Huyền Cơ, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu), Hợp đồng mãnh thú (KB: Lê Hoàng, ĐD: Vũ Minh), Dòng nhớ (KB, ĐD: Hạnh Thúy)... Giữ “kỷ lục” về đạo diễn kỳ này là NSƯT Trần Ngọc Giàu với 5 vở, NSND Lê Hùng 3 vở; tác giả kịch bản thì có Vương Huyền Cơ 3 vở, Lê Duy Hạnh 2 vở, Nguyễn Quang Lập 2 vở. Riêng với tác giả của nguyên tác văn học thì Nguyễn Ngọc Tư có 2 tác phẩm được chuyển thể thành vở diễn cùng tên là Cánh đồng bất tậnDòng nhớ.

Vắng “người đàn bà ngẩn ngơ”

Nói chuyện qua điện thoại, NSƯT Tuấn Hải tỏ ra rất tiếc vì đến phút cuối, nhà tài trợ “rút lui” nên Người đàn bà ngẩn ngơ (KB: Nhật Linh, ĐD: NSƯT Tuấn Hải) của Hội Nghệ thuật Nhân đạo Hà Nội đành lỡ hẹn cùng đồng nghiệp.

Đạo diễn Tuấn Hải cho biết vở này được tác giả viết dựa theo truyện ngắn Mẹ điên của Vương Hằng Tích (Trung Quốc), nhà văn Trang Hạ đã từng dịch ra tiếng Việt. Để dựng vở mới tham gia hội diễn là một sự cố gắng vượt bậc, vì Hội Nghệ thuật Nhân đạo đã phải “mượn” nghệ sĩ từ vài nơi như Nhà hát Kịch Việt Nam, rồi thiếu thốn kinh phí đủ thứ. Việc lỡ hẹn này, dù đoàn đã gửi công văn thông báo với BTC, nhưng rõ ràng, cũng hé lộ cho người làm nghề thấy được sự chủ động về nghệ sĩ và kinh phí cho các vở diễn là việc phải suy nghĩ đầu tiên, chứ không phải “hạ hồi phân giải”.

Vở mới, ẩn số mới

Trong 27 tác phẩm, trừ một “tân binh” bị kẹt do thiếu kinh phí như đã đề cập, thì có 7 vở sau đây được xem là “mới ra lò”: Mỹ nhân và anh hùng (KB: Chu Thơm, ĐD: NSND Lê Hùng), Hoa hải đường (KB: Phan Văn Trạch, ĐD: NSƯT Trần Nhượng) của Đoàn Kịch nói CAND, Mắt phố (KB: Nguyễn Quang Vinh, ĐD: NSND Phạm Thị Thành) của Nhà hát Kịch Hà Nội, Linh hồn Việt Cộng (KB: Bùi Minh Quang, ĐD: NSND Lê Hùng) của Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Giải tỏa (KB: Bùi Vũ Minh, ĐD: NSND Lê Hùng) của Đoàn Kịch nói Trung tâm Nghệ thuật & Tổ chức Biểu diễn Hải Dương, Người đánh trống ngũ liên (KB: Thanh Đạm, ĐD: Giang Châu) của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn - Thanh Hóa, và Dòng nhớ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Phẳng.

      Đến giờ khai cuộc, hội diễn năm nay còn lại 18 đơn vị tham dự với 26 vở, trong đó chỉ có 7 vở mới công diễn; 5 vở được dựng trong năm 2009 và đã ra rạp được một thời gian. Phần còn lại, là những vở cũ.

Ngoài ra có những vở được xem là mới như Biển (KB: Lê Duy Hạnh, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu) đã sáng đèn cách đây cả chục năm cũng bởi 2 tên tuổi này, thì nay được làm lại với phiên bản mới, trẻ trung và có tiết tấu nhanh hơn. Các vở khác như Ngàn năm tình sử của Kịch IDECAF, Nỏ thần (KB: Lê Duy Hạnh, ĐD: Đỗ Đức Thịnh) của Kịch Phú Nhuận, Đường về (KB: Lê Quý Hiền, ĐD: Đào Quang) của Đoàn Kịch nói Nam Định... được xem là mới vì thời gian ra rạp rất ít, hoặc là vở mới dựng gần đây nhất của một đơn vị.


Cơ hội nào cho các vở mới? Là một câu hỏi thật khó trả lời trước hội diễn lần này, vì nói như các nhân viên phòng vé: “diễn rồi mới biết!”. Nhưng rõ ràng, việc NSND Lê Hùng - một “bá chủ” về đạo diễn trong các liên hoan trước đây, năm nay có tới 3 vở mới toanh tham dự cũng khiến cho thiên hạ phải dè chừng. Rồi NSND Phạm Thị Thành, NSƯT Trần Ngọc Giàu hay các đạo diễn trẻ như Đỗ Đức Thịnh, Hạnh Thúy cũng đang khao khát tạo ra những nét mới lạ, chắc chắn sẽ làm cho Hội đồng giám khảo phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định vào phút chót.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm