Kỉ nguyên đối đầu Klopp-Guardiola kết thúc để khơi màu cho một cuộc đua mới bắt đầu!

13/03/2024 10:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận hòa 1-1 tại Anfield là cách phù hợp để cuộc so tài giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola ở Premier League đi đến hồi kết. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc giờ đây cuộc đua danh hiệu sẽ bước vào cuộc chiến tay ba, với sự tham gia của Arsenal.

Khi Jurgen Klopp tươi cười ngồi xuống với báo chí sau trận hòa Man City 1-1, ông được hỏi liệu trận đấu vừa qua có khiến ông muốn thay đổi quyết định và ở lại không.

HLV Liverpool khẳng định lại lý do sẽ ra đi vào cuối mùa giải, nhưng có lẽ có chút tiếc nuối khi đội bóng của ông đã tạo ra màn trình diễn mà ông mô tả là hay nhất khi đối đầu với Man City, trong lần cuối cùng tại giải vô địch quốc gia. Klopp được cho đã cường điệu hóa, nhưng ông có lý do để nói như vậy. Đó là câu chuyện về bối cảnh của trận đấu, điều mà Klopp đã nói là "tình hình của đội".

Kỷ nguyên Klopp-Guardiola khép lại

Đó cũng là về cách tiếp cận trận đấu và giải quyết vấn đề. Trong những màn trình diễn mang tính bước ngoặt trước đây của Klopp trước Man City, đặc biệt là ở mùa giải 2017-18, Liverpool thường khai thác những khoảng trống hiếm hoi mà đoàn quân của Pep Guardiola để lại. Như chính Klopp đã nói, họ thường giành chiến thắng nhờ những pha phản công.

Trận đấu vừa qua đã khác, đó là một trong những màn trình diễn hoàn thiện hơn của Liverpool trước Man City. Họ kiểm soát bóng và không gian tốt hơn, dù trong đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Khoảng thời gian sau hiệp 1 thật đáng chú ý, đội bóng của Guardiola hoảng sợ một cách bất thường. Liverpool đã thực sự tạo ra nhiều vấn đề đối với Man City. Kết quả là họ có được bàn gỡ hòa để giữ lại 1 điểm trên sân Anfield.

Thông thường thì Liverpool sẽ có cảm giác tiếc nuối sau những kết quả hòa, nhưng điều đó không xảy ra sau trận đấu vừa qua. Klopp chia sẻ sau trận: "Một trận bóng đá đặc biệt. Tôi không nghĩ mình từng thấy Man City gặp khó khăn như ngày hôm nay. Liverpool đã chơi xuất sắc. Hãy tiếp tục tiến lên!".

Sau trận đấu, Klopp và Guardiola đã trao nhau một cái ôm thắm thiết. Hành động này kéo dài hơn bình thường và có vẻ nặng nề hơn. Họ biết rằng đây là lần cuối cùng họ chia sẻ khoảnh khắc như vậy cùng nhau.

Mười tuần nữa, Klopp sẽ nói lời chia tay đầy nước mắt tại Anfield, thừa nhận rằng ông đã cạn kiệt năng lượng. Không ai có thể trách Klopp vì điều này. Trên hết, đây là một trận đấu căng thẳng, khi hai đội bóng được xây dựng bởi hai HLV tài năng, chạm trán nhau. Đây là một cuộc cạnh tranh, vì vậy những người tham gia có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng họ là những người kiên cường và đầy quyến rũ. Nó mang đến một lời nhắc nhở quý giá về chất lượng thuần túy, mà Premier League có thể mang lại.

Đúng là các cuộc đọ sức giữa Arsenal của Arsene Wenger và MU của Sir Alex Ferguson đã diễn ra khốc liệt hơn, căng thẳng hơn. Nhưng những cuộc đọ sức của kỷ nguyên Klopp-Guardiola này đã đặt ra tiêu chuẩn mới về tính thẩm mỹ. Đôi khi, Klopp vung tay về phía các cổ động viên Liverpool phía sau, như thể yêu cầu họ phải thừa nhận tiêu chuẩn về phong độ. Sự kích động của ông là có cơ sở, với màn tấn công kéo dài 20 phút của The Kop trong hiệp 2 đã khiến Man City phải gồng mình chống đỡ. Một "cơn sóng thần", Guardiola mô tả nó một cách đầy ngưỡng mộ.

Kỉ nguyên đối đầu Klopp-Guardiola kết thúc: Một cuộc đua mới bắt đầu! - Ảnh 1.

Klopp và Guardiola trao nhau những cử chỉ thân thiện cuối cùng

Một cuộc đua mới bắt đầu

Câu hỏi bây giờ được đặt ra là liệu Liverpool sẽ tiến được bao xa trong mùa giải này. Họ sẽ chỉ dừng lại ở việc thách thức danh hiệu hay Liverpool sẽ trở thành nhà vô địch trong mùa giải cuối cùng của Klopp? HLV người Đức có lẽ đã đoán trước được tình hình và đã bỏ qua câu hỏi này. Ông nói: "Điều quan trọng là màn trình diễn của chúng tôi ra sao. Hôm nay, chúng ta đã thấy điều đó".

Trận đấu được ví như "địa chấn" giữa Liverpool và Man City đã kết thúc có phần không như ý với nhiều người. Không có màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở hay những pha bóng mãn nhãn. Tuy nhiên, trận đấu này đã đặt ra một nhịp điệu mới cho Premier League.

Sau nhiều tháng Liverpool thi đấu đầy hứa hẹn, nhưng vẫn còn những nghi ngờ về thực lực, giờ đây chúng ta đã có câu trả lời chính xác. Họ đã có thể lội ngược dòng trước Man City và thống trị trận đấu khi vắng mặt nhiều cầu thủ chủ chốt. Đây là một bước tiến lớn với đội bóng của Klopp. Tuy nhiên, Liverpool vẫn chưa thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng bởi Arsenal đang có phong độ ấn tượng. Trận hòa giữa hai đội bóng lớn khiến người ta phải suy nghĩ về khả năng Premier League sẽ có cuộc đua "tam mã" thực sự đầu tiên sau một thập kỷ. Cả Klopp và Guardiola đều chưa từng trải qua điều này trước đây.

Klopp cho rằng đây là điều mới mẻ và thú vị. Trong khi đó, Guardiola ban đầu tỏ ra dè dặt khi được hỏi về cuộc đua tam mã, nhưng sau đó ông cũng thừa nhận đây là một thách thức mới.

Cuộc đua tam mã sẽ làm tăng thêm tính giải trí của Premier League trong thời gian tới. Ngay vòng đấu tiếp theo, Klopp sẽ ngồi lại để xem Man City và Arsenal đối đầu nhau ra sao vào cuối tháng 3. Sau trận đấu đó, chúng ta sẽ có cái nhìn trực diện hơn về cuộc đua vô địch.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm