Khi một nửa của thất bại của Barcelona là sự hoàn hảo

30/10/2023 05:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sự tàn nhẫn của bóng đá cuối cùng chính là tất cả sẽ không nhớ gì hết về những điều tốt nhất một đội bóng có thể làm mà chỉ nhớ về người đã giành chiến thắng cuối cùng, bất kể là như thế nào.

Trận Kinh điển đầu tiên của Barcelona ở mùa giải này đã đi theo một kết cục không thể tưởng tượng được với Xavi và các cầu thủ của anh, sau khi họ đã làm chủ cuộc chơi sau hơn một giờ đồng hồ, nhưng sụp đổ trong 30 phút cuối cùng, dưới đôi chân của Jude Bellingham.

Một nửa đầu tốt đẹp

Thất bại 1-2 của Barca trước Real Madrid hoàn toàn không nằm ở tài năng của tiền vệ người Anh, tất nhiên, số 5 là người đã phán quyết số phận của trận đấu, nhưng như nhiều người yêu mến đội bóng xứ Catalunya cảm thấy, một chiến thắng mới là công bằng bởi những gì họ đã làm được trong hơn một tiếng đồng hồ đầu tiên là hoàn hảo.

Bởi vì ngay từ đầu chiến thuật của chiến lược gia người Terrassa là chính xác và nó được biểu hiện không chỉ bởi bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm của Gundogan mà còn về cách Barcelona kiểm soát trận đấu, kiểm soát những rủi ro và phong tỏa hầu hết những mũi nhọn nguy hiểm nhất của Real Madrid.

Một cách tiếp cận trận đấu chặt chẽ được ưu tiên hàng đầu khi Bellingham luôn bùng nổ ở trung lộ và Vinicius hay Rodrygo là những mũi khoan ở hai cánh để hủy hoại kết cấu phòng ngự của đội chủ nhà.  Vì thế, Xavi đã hi sinh Oriol Romeu để đổi lấy trung vệ thứ ba rất sung sức như Inigo Martinez, để tăng khả năng tranh chấp và kiểm soát các khoảng trống trước mặt thủ môn ter Stegen.

Trong khi Cancelo được đá mở sân như một số 7 cổ điển, vừa chơi rộng ở cánh vừa có mặt ở tuyến giữa hỗ trợ Gavi và Fermin Lopez. Sự năng động, linh hoạt và thông minh của Gavi, Gundongan và Fermin ở hàng tiền vệ đã xác thực sự đặt cược của Xavi.

Barcelona trong hiệp một là một đội bóng mà lần đầu tiên sau nhiều năm có thể chơi ở đẳng cấp thế giới với những cầu thủ trẻ như vậy. Họ không cho Real Madrid tấn công hay làm nhiệm vụ cơ bản là phòng ngự cũng gặp khó khăn. Đó là một tập thể chơi bóng chặt chẽ, rất tập trung vào phòng ngự và cực kì nguy hiểm trong những đợt tấn công hay phản công, như đã được chứng minh ngay sau bàn thắng của Gundogan với cú sút trúng cột dọc của Fermin. Gavi là người chơi hay nhất của đội bóng xứ Catalunya ở trận đấu này, anh làm chủ sân đấu trong mọi trường hợp và đại diện cho tính chiến đấu, sự phát triển của đội bóng xứ Catalunya trong mọi trường điều kiện.

Barcelona: Một nửa của thất bại là sự hoàn hảo - Ảnh 1.

Barcelona đã thua ngược trong một ngày mà họ đã chơi hay hơn cả kì vọng

Và phần sau đáng tiếc

Trong nửa đầu của kế hoạch chiến thắng, Xavi đã là một chiến lược gia mà người ta chờ đợi được nhìn thấy để đưa đội bóng xứ Catalunya trở lại. Nhưng ở nửa sau cuộc đấu trí với Ancelotti, sự phản ứng của HLV 43 tuổi đã không thích ứng được với những diễn biến trên sân khi Modric, Joselu và Camavinga vào sân.

Người ta chắc chắn biết thế trận sẽ diễn ra theo cách nào khi những điểm yếu của Real Madrid như Toni Kroos, Ferland Mendy và Rodrygo được thay thế. Vấn đề không phải là những thay đổi tương ứng của chiến lược gia người Terrassa sai lầm mà là những lựa chọn đấy không mang đến sự hiệu quả như chờ đợi.

Vì Yamal Lemine không làm tốt hơn Joao Felix, người đã có 45 phút đầu tiên ấn tượng. Lewandowski và Raphinha cùng trở lại sau chấn thương, nên không có đủ nhịp điệu cần thiết để chơi một trận đấu căng thẳng và không thể chiến thắng được trong những pha tranh chấp tay đôi.

Sự kiệt sức của những cầu thủ như Cancelo, Fermin Lopez đã dẫn đến sự thay đổi bắt buộc mà Xavi phải lựa chọn. Nhưng có vẻ như bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Bellingham đã thúc đẩy chiến lược gia người Terrassa khuyến khích các cầu thủ rời bỏ sự chắc chắn, tiến về khung thành của Kepa nhiều hơn và nó đồng nghĩa với việc khuyến khích Real Madrid chơi thứ bóng đá yêu thích nhất của Ancelotti: Phản công.

Barcelona, vốn kiệt quệ về tinh thần sau bàn thua và bị ám ảnh bởi việc không được để mất bóng để không tạo điều kiện cho Real Madrid phản công nhưng họ không thể duy trì được nhịp điệu chơi bóng và sự tập trung như đầu trận.

Sự khác biệt là Real Madrid được cải thiện với Modric và Camavinga, đặc biệt là Bellingham. Người được rảnh chân trong cả hai tình huống ghi bàn khi Gavi không thể bao phủ hết mọi khoảng trống trên sân. Barcelona mệt mỏi đấy đã bị Dải thiên hà với thể lực tốt hơn vượt qua ở hầu hết những tình huống một chọi một cuối trận, với nhiều cú đấm hơn và giàu kinh nghiệm hơn đánh bại ở những giây cuối cùng. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm