Keylor Navas: Dị nhân trên chấm phạt đền

22/03/2016 13:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cân bằng thành tích cản phá 3 quả phạt đền trong một mùa giải của Casillas lập được ở mùa bóng 2008-2009 có lẽ chưa phải là điều gì quá to tát với Keylor Navas. Anh thậm chí còn làm được nhiều hơn thế khi đối mặt với các tiền đạo ở khoảng cách 11 mét. Chỉ tính riêng ở Liga, kể từ khi thi đấu ở Tây Ban Nha, thủ môn người Costa Rica đã cản phá đến 75% các quả phạt đền.

Những con số thống kê cho thấy thủ thành này là dị nhân trước những tình huống như vậy. Trong mùa bóng đầu tiên ở xứ đấu bò, Navas đẩy được 5 quả phạt đền, trong 15 lần đối mặt với các tiền đạo, 3 lần khác, bóng bay ra ngoài khung gỗ. Tức là anh giành chiến thắng đến hơn một nửa những lần đấu trí như vậy.

Giữ sạch lưới trong một trận đấu đã là một thành công, nhưng giữ sạch lưới trước những quả sút cân não như vậy đòi hỏi khả năng phán đoán, tâm lý vững vàng và sức bật đáng nể. Cho đến thời điểm này, Navas đã 4 lần đứng trước các quả phạt đền và chỉ có một mình Parejo của Valencia có thể đánh bại được anh, trong khi những người còn lại là Ruben Castro (Real Betis), Griezmann (Atletico Madrid) và Gameiro (Sevilla) đều thúc thủ trước tài năng của thủ thành 30 tuổi này.

Real Madrid: Khi Keylor Navas xuất sắc hơn Van der Sar

Real Madrid: Khi Keylor Navas xuất sắc hơn Van der Sar

Keylor Navas đã vượt qua Edwin Van der Sar để đứng thứ hai trong danh sách những thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất trong lịch sử Champions League.

Không khó để đong đếm đóng góp của Navas cho đội bóng Hoàng gia. Anh giữ sạch lưới ở Champions League, đưa Dải thiên hà vào đến tứ kết nhờ sự vững vàng của mình, trong đó, hai trận đối đầu với AS Roma ở vòng 1/8 thật sự là màn trình diễn tuyệt vời của Navas, khi các hậu vệ của Real đều mắc những sai lầm không thể tha thứ.

Dù ở La Liga, đây mới là trận đầu tiên Navas giữ sạch lưới kể từ cuối tháng 1 đến nay, nhưng sự góp mặt của anh trong khung thành đảm bảo Real có một lá chắn thép trong khung gỗ. Có thể De Gea là một sức hút lớn, hoặc Navas thật kém bảnh bao, cũng như không có dáng dấp của một ngôi sao. Nhưng thủ môn người Costa Rica vẫn có thể trở thành một huyền thoại ở sân Bernabeu nếu được tin tưởng và nếu anh cùng đội bóng giành một danh hiệu lớn ở mùa bóng này.

Và với tài năng gợi nhớ đến Casillas, liệu có thể gọi anh là Saint Keylor được không?

Ronaldo “nhiễm bệnh” từ MSN

Việc bộ ba MSN của Barcelona đá hỏng phạt đền dường như đã trở thành thói quen. Nhưng Ronaldo cũng hoảng sợ trước chấm 11 mét lại trở thành chuyện lạ. Có lẽ đã đến lúc người ta không nên gọi anh là Penaldo nữa. Đây đã là quả phạt đền thứ 3 mà tiền đạo người Bồ Đào Nha đá trượt ở mùa này, một sự bất thường đối với CR7.

Trước đó, những quả phạt đền là cơ hội để Ronaldo lập ra kỉ lục và tạo ra những thống kê ấn tượng. Nhưng hiện tại, có thể đó sẽ là nỗi e ngại với anh. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Ronaldo không thực hiện thành công khi đối mặt với các thủ môn. Lần trước, anh đá hỏng quả phạt đền trong trận hòa Malaga và khiến Real bị Barcelona bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nhưng may ở trận này, mọi thứ suôn sẻ hơn với đội bóng áo trắng và bản thân anh cũng ghi một bàn khác.


T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm