Kevin de Bruyne: Là trái tim, khối óc của một nửa thành Manchester

24/04/2016 14:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Chứng kiến Kevin de Bruyne bứt tốc như một chiếc xe F1 trong sự bám đuổi đến tuyệt vọng của John Obi Mikel trước khi chuyền bóng cho Sergio Aguero ghi bàn vào lưới Chelsea, hẳn ông chủ Roman Abramovich sẽ cảm thấy hết sức tiếc nuối.

Đó chỉ là một trong số 13 pha kiến tạo của De Bruyne cho Man City ở mùa giải này (bên cạnh 16 bàn thắng). Rất nhiều người cho rằng nếu như De Bruyne không vắng mặt suốt hơn hai tháng (27/01 đến 01/04) vì chấn thương đầu gối, Man City có lẽ vẫn còn đang theo đuổi cuộc đua vô địch ở Premier League, chứ không chỉ cố gắng giành vé dự Champions League

 Abramovich từng thiết tha có De Bruyne

Piet de Visser, một tuyển trạch viên đã làm việc tại Stamford Bridge từ năm 2005 tiết lộ rằng chính Abramovich đã yêu cầu phải mua bằng được Kevin De Bruyne sau khi cầu thủ trẻ này lọt mắt xanh của mình. De Visser có mối liên hệ khá mật thiết với Abramovich và thường gặp trực tiếp ông chủ người Nga để trao đổi về những mục tiêu chuyển nhượng.

“Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi săn lùng là Kevin De Bruyne”, De Visser viết như vậy trong cuốn sách mới ra mắt mang tên Master Scout, “Kevin khi ấy mới 18, nhưng cậu ấy đã có một kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy là một tiền vệ tấn công với những pha bóng một chạm siêu đẳng và ngay lập tức xoay chuyển cục diện trận đấu. Tôi đã hỏi xin những tấm băng về De Bruyne và mang nó về Chelsea”.

De Visser đã đưa những tấm băng cho cho tuyển trạch viên trưởng của Chelsea. Nhưng ông này có vẻ không hào hứng lắm khi bảo rằng có rất nhiều cầu thủ như thế. “Tôi bảo ‘Không, cậu bé này rất đặc biệt’. Tôi đã gọi cho giám đốc của Genk (Dirk Degraen) và được tiết lộ rằng có rất nhiều đội bóng cũng đang theo đuổi Kevin. Tôi quyết định phải hành động ngay bằng cách mang những tấm băng ấy đến thẳng cho ông chủ Chelsea, Roman Abramovich”, De Visser viết.

Đó là một hành động rất táo bạo. Abramovich chăm chú xem những tấm băng, không nói gì thêm mà bắt máy gọi ngay cho bộ phận tuyển trạch của CLB và yêu cầu mang De Bruyne về Stamford Bridge. Vị chủ tịch người Nga không chỉ khao khát danh hiệu mà còn luôn muốn đội nhà thắng đẹp, và De Bruyne đã lọt mắt xanh của ông.

“Mourinho không công bằng với tôi”

Vì sao một cầu thủ hay như De Bruyne lại không tồn tại được ở Stamford Bridge? Hãy nghe De Bruyne lý giải “Mourinho gọi tất cả các tiền vệ tấn công lại. Ông ta cho xem các chỉ số thống kê về số đường kiến tạo, số bàn thắng, tỷ lệ chuyền bóng thành công, số đường chuyền quyết định và khả năng qua người. Mục đích của Mourinho là chứng minh tôi chơi không tốt như mọi người”.

Nhưng với De Bruyne, đó là một so sánh thiếu công bằng. “Xin lỗi, so sánh của ông không được logic. Tôi thi đấu ít hơn những người khác. Vậy sao ông có thể so sánh tôi với những cầu thủ còn lại được. Theo quan điểm của tôi thì đây là cách so sánh thiếu công bằng”, anh đã nói thẳng như thế với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.


Mourinho đã không cho De Bruyne được thể hiện trong màu áo Chelsea

Đó là sự thực! Trong suốt khoảng thời gian khoác áo Chelsea, De Bruyne chỉ được đá vỏn vẹn 9 trận, với khoảng thời gian tổng cộng chỉ là 325 phút. Chừng ấy rõ ràng là không đủ để tiền vệ người Bỉ thể hiện năng lực của mình. Trong quá khứ, Mourinho từng không thích những cầu thủ mà Abramovich đòi đưa về (Shevchenko chẳng hạn), phải chăng, đó là lý do ông cố “đì” De Bruyne?

Nhưng De Bruyne đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn có thể là một quân bài hữu hiệu nếu được tin dùng. Được cho mượn đến Bremen, anh ghi 10 bàn, kiến tạo 9 sau 33 trận. Trong mùa giải trọn vẹn duy nhất ở Wolfsburg, anh được trang WhoScored chấm điểm 7,95, và kiến tạo nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (20). Đó là lý do Man City quyết tâm chi số tiền kỷ lục 55 triệu bảng để sở hữu anh.

Rất quan trọng với Man City

Trong phát biểu gần nhất, HLV Pellegrini trách ban huấn luyện Man City rằng việc bổ nhiệm Pep Guardiola quá sớm đã ảnh hưởng lớn đến phong độ và tâm lý của các cầu thủ. Thật ra, sự sa sút của Man City đến đúng vào thời điểm Kevin de Bruyne chấn thương đầu gối sau trận thắng Everton 3-1 ở bán kết cúp Liên đoàn. Đó là trận đấu mà De Bruyne vào sân giữa hiệp hai và ngay lập tức tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Sau đó, trong 12 trận vắng De Bruyne, hiệu suất chiến thắng của City chỉ là 41,7%.

Với khả năng chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng tiền vệ tấn công ba người, tầm quan trọng của De Bruyne là rất rõ ràng, đặc biệt là việc tìm khoảng trống ở một phần ba sân đối phương. Trong lần đầu tiên trở về Stamford Bridge với tư cách đối thủ, De Bruyne được giao cho John Obi Mikel kèm cặp, và anh đã khiến người đồng đội cũ trải qua 90 phút bở hơi tai bởi tốc độ đáng sợ trong những pha tăng tốc. Nếu Mourinho chứng kiến những thông số sau trận, hẳn ông sẽ cảm thấy có lỗi vì đã từng chê bai De Bruyne. Hiện tại, tỷ lệ chuyền quyết định của anh là 3,2 lần/trận, cao nhất trong số các cầu thủ Man City.


De Bruyne là cầu thủ không thể thiếu của Man City ở mùa này

Mùa này, Man City có De Bruyne tỷ lệ ghi bàn mỗi trận cao hơn hẳn so với khi không có anh (2,05 so với 1,57). Với “số 17” trong đội hình, những pha tấn công của Man City trôi chảy hơn rất nhiều. Theo thống kê, trong 7 trận đá cùng nhau, De Bruyne, Silva  và Aguero đã ghi đến 19 bàn. Rõ ràng nếu bộ ba này được đá cùng nhau nhiều hơn, hẳn Man City giờ này đang cạnh tranh chức vô địch cùng Leicester rồi.

Khi Real Madrid bắt được lá thăm mang tên Man City, nhiều người cho rằng đội bóng Hoàng gia đã may mắn. Thật ra, với Kevin De Bruyne trong đội hình, Man City sẽ rất đáng sợ.



Chelsea đã lãng phí ngôi sao như thế nào?

Rất nhiều người không có đất ở Stamford Bridge nhưng đã tỏa sáng rực rỡ khi bị đẩy sang đội bóng khác. Dưới đây là vài ví dụ.

Kevin de Bruyne: Về tiền bạc, De Bruyne là một thương vụ có lãi. Chelsea mua anh với giá 7 triệu và bán lại 18 triệu cho Wolfsburg. Nhưng De Bruyne chỉ đá 9 trận cho Chelsea và không ghi được bàn nào, nhưng đều chơi rất hay khi tới Bremen (mượn), Wolfsburg, và Man City.

Romelu Lukaku: Ở Chelsea (2011-2014), Lukaku chỉ chơi 15 trận và không ghi bàn nào. Nhưng anh đá rất hay ở West Brom (ghi 17 bàn) và Everton (16). Hè 2014, Lukaku được bán đứt cho Everton với giá 28 triệu bảng. Mùa trước, anh ghi 20 bàn, còn giờ là 25 bàn, bao gồm cú đúp loại đội bóng cũ khỏi cúp FA.

Mohamed Salah: “Messi Ai Cập” không được trọng dụng tại Chelsea. Anh chỉ được đá 19 trận và ghi 2 bàn. Salah được cho mượn đến Fiorentina trước khi bán đứt cho Roma với giá 16 triệu bảng. Mùa này, Salah đã ghi 12 bàn và kiến tạo 5 bàn ở Serie A.

Daniel Sturridge: Thường xuyên không được chơi ở vị trí sở trường, Sturridge không thể tỏa sáng tại Chelsea. Song anh chơi tốt ở Bolton (12 trận/8 bàn) và sau này, bùng nổ tại Liverpool với 24 bàn sau 33 trận ở mùa 2013-14.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm