Thót tim đi xem hạng nhì

01/08/2012 10:44 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Chiều 30/7 vừa qua, trên SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng), đã diễn ra 2 trận bán kết VCK giải bóng đá hạng Nhì QG: Trẻ Khánh Hòa – Nam Định và Huế - Bà Rịa Vũng Tàu. 2 tấm vé thăng hạng Nhất đã có chủ.

2 trận đấu diễn ra kịch tính, nảy lửa và đều phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Trên khán đài rất đông quan chức VFF, VPF và nhiều người hâm mộ đến theo dõi. Nam Định và Huế là 2 đội bóng có bề dày thành tích và được xem là những thế lực một thời của giải VĐQG.

Thế nhưng, ở những mùa giải gần đây họ thi đấu sa sút và phải xuống chơi ở giải hạng Nhì. Việc giành vé tham dự 2 trận bán kết năm nay là một cơ hội để họ có thể tạo nên một bước ngoặt và tìm lại ánh hào quang trước đây.


Niềm vui thăng hạng nhất của các cầu thủ Trẻ Khánh Hòa

Tuy nhiên, kết quả của trận đấu lại không như mong đợi của nhiều người hâm mộ 2 đội bóng này, khi Nam Định và Huế đều thất thủ với cùng tỉ số 3-4 trên chấm luân lưu 11m, qua đó đành ngậm ngùi nhường 2 chiếc vé thăng hạng Nhất cho Trẻ Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu.

Quái cũng thua!

Với các giải trẻ, bóng đá Nam Định luôn được đánh giá cao với lối chơi quái, kỹ năng chơi bóng già dặn hơn các đối thủ. Thế nên, chẳng lạ khi họ nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục vây ráp khung thành đối phương. Trẻ Khánh Hòa chấp nhận đứng ở cửa dưới, họ tổ chức phòng ngự chặt-phản công nhanh.

Lối chơi đó đã bẻ gãy mọi đường tấn công của Nam Định. Đã vậy, các chân sút của đội bóng thành Nam có một buổi chiều vô duyên đến lạ kỳ khi các chân sút của họ đã bỏ qua hàng tá cơ hội trước khung thành thủ môn Ngọc Cường.

Dìu đối thủ mạnh hơn đến chấm phạt đền là một thành công của Trẻ Khánh Hòa. Ở loạt đấu súng, áp lực đè nặng lên cầu thủ Nam Định thấy rõ. Và rồi, họ đã không thực hiện được những cú sút quyết định để rồi phải trao tấm vé lên chơi hạng Nhất mùa sau cho Trẻ Khánh Hòa.

Một lần nữa bóng đá Nam Định lại nếm trải cảm giác đắng cay. Chiến thắng của Trẻ Khánh Hòa là chiến thắng của đấu pháp, chiến thuật, mang đậm dấu ấn của HLV Võ Đình Tân. Vậy là sang năm, phố biển xôm tụ khi có đến 2 đội bóng, nếu đội một K.KH trụ hạng V-League thì tuyệt vời.

HLV Võ Đình Tân không giấu được niềm vui: “Chiến thắng của đội bóng là sự cố gắng của toàn thể các cầu thủ cũng như BLĐ đội bóng. Việc giành được chiến thắng trước Nam Định để lên chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau là điều mà chúng tôi rất tự hào.

Trong trận đấu này, dù đã để Nam Định chơi lấn lướt, nhưng đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh của chúng tôi đã phát huy tác dụng. Đội Trẻ Khánh Hòa là lớp kế cận của đội một đang chơi ở V-League, vì thế, bản thân từng cầu thủ sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể lên chơi ở đội một.

Ngoài ra, ban lãnh đạo đội bóng cũng sẽ nghiên cứu bổ sung lực lượng cho đội trẻ để đội có thể thi đấu thành công ở mùa giải 2013 sắp tới. Mục tiêu trước mắt của mùa giải hạng Nhất năm tới của chúng tôi là trụ hạng thành công”.

Nỗi buồn xứ Huế

Thất bại của Nam Định có phần tác động không nhỏ đến TT-Huế, khi họ tiếp đội bóng chưa có tên tuổi nhưng nhiều khát khao là Bà Rịa Vũng Tàu trong trận bán kết 2. Đội bóng đến từ Đông Nam Bộ cũng rút kinh nghiệm từ Khánh Hòa, nên họ chơi phòng ngự phản công.

Với nhiều cầu thủ kinh nghiệm và hàng trăm CĐV lặn lội từ Huế vào Đà Nẵng tiếp lửa cho “gà nhà”, đội bóng Cố đô đã chơi tốt hơn và lấn lướt đối thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với họ khi các chân sút của đội bóng Cố đô cũng vô duyên và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành như các chân sút Nam Định.

Để rồi ,trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt “đấu súng” khi kết thúc giờ thi đấu chính thức tỉ số vẫn là 0-0. Thủ môn Văn Gần của Bà Rịa Vũng Tàu đã trở thành người hùng của trận đấu khi cản được 2 cú sút của Quốc Trung (24) và Hữu Vân (23) bên phía đội bóng Cố đô, giúp Bà Rịa Vũng Tàu chiến thắng 4-3, đồng thời cầm tấm vé còn lại lên chơi giải hạng Nhất mùa sau. Hàng trăm CĐV Huế lẫn cầu thủ dưới sân như chết lặng, những giọt  nước mắt đã rơi.

Bên kia phần sân, khỏi phải nói cầu thủ Bà Rịa Vũng Tảu vui như thế nào. HLV Nguyễn Trung Hậu (Bà Rịa Vũng Tàu) bày tỏ: “Cảm xúc không thể kiềm chế được bạn ạ. Tất cả chúng tôi đã làm việc cật lực và tất cả đã được đền đáp xứng đáng.

Trận đấu này, các cầu thủ đã thi đấu hết mình và xuất sắc vượt qua được đối thủ có bề dày thành tích đến từ Cố đô. Tôi xin cám ơn sự quan tâm nhiệt thành ủng hộ của lãnh đạo đã giúp hết lòng cùng đội bóng.

Mọi sự đầu tư giờ đây đã có quả ngọt. Trong mùa giải năm nay, cũng có những lúc đội bóng gặp khó khăn thế nhưng chúng tôi đã giải quyết tốt từng trận đấu. Mùa giải hạng Nhất năm đến chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự để trụ hạng”.

Đi xem hạng Nhì, kể cũng thót tim thật.

HIẾU NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm