(Thethaovanhoa.vn) – Không cần biết trên sân khấu nóng bỏng và mạnh mẽ cỡ nào, ở nhà, Jungkook mãi là em út bé bỏng của các huynh BTS.
Các phần mềm làm anime dường như đều trở nên vô dụng mỗi khi gặp V BTS. Lý do cũng dễ hiểu!
Vì các thành viên BTS đã ở bên nhau từ lâu, J-Hope để ý thấy có những điều Jungkook không bao giờ thay đổi và yêu em út vì điều này.
Chuyện là, khi các thành viên BTS ghé cửa hàng pop-up của họ để mua sắm, Jimin và Jungkook không thể cưỡng được việc lấp đầy giỏ của mình với kẹo, sô cô la, bánh quy và đồ ăn nhẹ. Trong khi Jimin chỉ chọn vài món thì Jungkook dường như không thể dừng lại!
Jungkook chất nhiều kẹo tới mức anh phải đặt giỏ xuống sàn để tiếp tục chọn đồ. Điều này khiến cả J-Hope và Jin phải để ý.
Nhìn thấy em út si mê lấy kẹo khiến J-Hope nhớ lại thời trước khi ra mắt. “Em chẳng thay đổi chút nào so với thời mười lăm, khi chúng ta lần đầu gặp nhau…” – J-Hope trìu mến.
J-Hope yêu xiết rằng dù Jungkook có lớn thế nào, có những điều mãi không thay đổi. Thấy Jungkook cười sung sướng như đứa trẻ, J-Hope liền xoa đầu em út và nói: “Chúng ta biết nhau lâu quá rồi. Anh yêu cái cách em không thay đổi chút nào”.
Chỉ vài giây tương tác mà ARMY cảm thấy “nhũn tim”:
- Nhìn nụ cười của Jungkook là đủ hiểu rồi nha!
- Đó cũng là điều mình yêu ở Jungkook!
- Tin nổi đây là con người cool ngầu chết người trên sân khấu? Ôi tính hai mặt của Jungkook làm người ta u mê không muốn thoát!