Kane có thể giúp Bayern Munich mạnh hơn nhưng Bundesliga thì đang yếu đi

15/08/2023 10:49 GMT+7 | Bóng đá Đức

Có Harry Kane, Bayern Munich có sự thay thế muộn màng cho Robert Lewandowski và Bundesliga có một ngôi sao mới. Tuy nhiên, với việc các tài năng hàng đầu và các CLB lớn đã rời giải đấu, giải đấu hàng đầu của Đức đang phải đối mặt với một mùa giải khó khăn.

Sáu năm trước vào tháng này, vào tháng 8/2017, Uli Hoeness đã đưa ra một tuyên bố mang tính dự báo. “Không có cầu thủ nào trên thế giới trị giá 100 triệu euro,” chủ tịch của Bayern Munich khi đó đã nói với tờ SportBild sau khi chứng kiến PSG chi 222 triệu euro cho Neymar từ Barcelona, 135 triệu euro trong đó đã đội bóng xứ Catalan trả cho Dortmund để mua Ousmane Dembele. “Tôi sẽ không mua một cầu thủ với giá 100 triệu euro ngay cả khi tôi có tiền,” Hoeness nói. "Đó sẽ là một sự lãng phí tiền bạc".

Trong 10 năm kể từ khi Real Madrid lần đầu tiên phá vỡ rào cản phí chuyển nhượng 100 triệu euro, chi 101 triệu euro cho Gareth Bale vào mùa hè 2013, 8 CLB khác đã theo chân, đại diện cho mỗi giải đấu hàng đầu châu Âu. Ngoại trừ Bundesliga. Ngoại trừ Bayern Munich. Cho đến bây giờ.

Bằng việc đồng ý trả cho Tottenham số tiền lên tới 117 triệu euro (128 triệu USD) để có được đội trưởng đội tuyển Anh, Bayern đã làm điều đó, cuối cùng trở thành thành viên thứ 10 của CLB trăm triệu. 

Kane có thể giúp Bayern Munich mạnh hơn nhưng Bundesliga thì đang yếu đi - Ảnh 2.

Harry Kane tới Bayern với giá kỷ lục CLB

“Zeitenwende” của Bayern Munich

Việc một gã khổng lồ thương mại như Bayern tỏ ra thận trọng như vậy có vẻ là nghịch lí, nhưng đó là nghịch lí luôn nằm ở trung tâm bản sắc của nhà vô địch Đức lâu năm. Bayern có thể được sở hữu 24,99% bởi Adidas, Audi và Allianz, nhưng họ được kiểm soát 75% bởi 300 nghìn thành viên của họ. Bayern có thể có văn phòng ở Thượng Hải, Bangkok và New York, và có thể vừa trở về sau chuyến du đấu trước mùa giải ở Tokyo và Singapore; nhưng các cầu thủ và quan chức vẫn mặc Lederhosen mỗi năm để chào mừng lễ hội Oktoberfest ở Bavaria.

Và cựu Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge có thể theo dõi hành lang quyền lực của bóng đá trong Ủy ban điều hành của UEFA, nhưng chính Hoeness mới là người giật dây từ bờ hồ Tegernsee. Và ở đó, ở chân đồi thanh bình, bảo thủ của dãy núi Bavarian Alps, các quan điểm đang dần thay đổi. Sau khi Bayern thay thế HLV trưởng Julian Nagelsmann bằng Thomas Tuchel vào tháng 3, với chức vô địch Bundesliga thứ 11 liên tiếp không có gì chắc chắn, Hoeness nói: “Tôi chắc chắn có thể tưởng tượng một cầu thủ sẽ đến với giá 100 triệu euro.”

Để sử dụng một cụm từ tiếng Đức gần đây đã đi vào từ vựng toàn cầu vì những lí do khác, đây là "Zeitenwende" (bước ngoặt) của Bayern Munich. Nhưng trong khi Kane, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử Premier League, có thể chính xác là thứ mà Bayern cần trên sân sau một năm vắng Robert Lewandowski, thì các ông chủ Bundesliga sẽ hi vọng rằng cầu thủ 30 tuổi này sẽ tạo ra tác động tương tự.

Kane có thể giúp Bayern Munich mạnh hơn nhưng Bundesliga thì đang yếu đi - Ảnh 3.

Kane không thể đảo ngược tình trạng cạn kiệt tài năng

Vấn đề là điều đó là không thể. Khi mùa giải Bundesliga 2023-24 đã bắt đầu với trận tranh SiêuCcúp truyền thống giữa Bayern Munich và RB Leipzig đêm thứ Bảy vừa qua, bóng đá Đức đã rơi vào thế khó.

Không chỉ Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) vào cuộc sau khi đội tuyển bóng đá nữ chịu chung số phận với bóng đá nam tại World Cup, Giải bóng đá Đức (DFL), đơn vị điều hành Bundesliga, đang cố gắng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong một cuộc cạnh tranh mà, ít nhất là đối với nhiều người quan sát, đang kém hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Việc Dortmund không thể đánh bại Mainz vào ngày cuối cùng của mùa giải trước không chỉ trao cho Bayern Munich chức vô địch thứ 11 liên tiếp; Bundesliga cũng chứng kiến Jude Bellingham trở thành tài năng hàng đầu mới nhất theo chân Erling Haaland, Jadon Sancho và những người khác rời Westfalenstadion.

Kane có thể đã đến từ Premier League, cũng như Sadio Mane trước anh, nhưng nhìn chung, hướng đi rất rõ ràng: Moussa Diaby đã rời Leverkusen để gia nhập Aston Villa, Marcus Thuram cuối cùng đã rời Monchengladbach để gia nhập Inter Milan, và Randall Kolo Muani nhiều khả năng sẽ nối gót Daichi Kamada (Lazio) và Evan Ndicka (Roma) rời Eintracht Frankfurt.

Và RB Leipzig là đội để mất nhiều tài năng nhất, và tất cả đều tới Premier League: Dominik Szoboszlai tới Liverpool, Christopher Nkunku tới Chelsea và Josko Gvardiol tới Man City.

Sức mạnh tài chính ở các CLB nước ngoài sử dụng - đặc biệt là từ Premier League - đơn giản là quá lớn đối với hầu hết các CLB tại Bundesliga để nói "nein" và hai nỗ lực gần đây nhằm giải quyết sự mất cân bằng đó đã thất bại. Đầu tiên, đề xuất của DFL về việc bán một phần doanh thu bản quyền phát sóng Bundesliga trong tương lai cho một nhà đầu tư cổ phần tư nhân để đổi lấy khoản tiền mặt trị giá hàng tỉ euro ngay lập tức đã bị các CLB từ chối sau các cuộc biểu tình rộng rãi từ những người ủng hộ, những người sợ rằng một thỏa thuận như vậy cũng sẽ kéo theo việc tăng ảnh hưởng của nhà đầu tư trong các CLB do thành viên của họ kiểm soát.

Và sau đó, khi Bayern Munich và Dortmund sử dụng phương pháp truyền thống để tăng danh tiếng và doanh thu ở nước ngoài trong các chuyến du đấu trước mùa giải vào mùa hè này, họ đã thất vọng khi thấy mình là những người duy nhất, trong khi phần còn lại của Bundesliga ở nhà.

Kane có thể giúp Bayern Munich mạnh hơn nhưng Bundesliga thì đang yếu đi - Ảnh 4.

Bundesliga: Câu hỏi cần trả lời

Khi mùa giải mới bắt đầu, Bundesliga cũng không nhất thiết phải quay trở lại với văn hóa cổ động viên của mình. Sau khi Schalke (số người tham dự trung bình: 61.133) và Hertha Berlin (53.652) xuống hạng và được thay thế bởi Darmstadt (sức chứa sân: 17.500) và Heidenheim (15.000), lượng khán giả đến Bundesliga sẽ giảm xuống.

Các trận đấu ở giải hạng 2 liên quan đến Hamburg, Kaiserslautern, Karlsruhe, Hannover, Nuremberg, St. Pauli, Magdeburg và Hansa Rostock đều sẽ thu hút lượng khán giả đông hơn Augsburg, Wolfsburg hoặc Hoffenheim và sự xuất hiện của Kane sẽ không thay đổi điều đó.

Bayern đã thể hiện sức mạnh đáng kể của họ và có được cầu thủ mà họ cần, nhưng Bundesliga vẫn còn những câu hỏi lớn cần trả lời. Liệu họ có thực sự muốn bắt chước quá trình thương mại hóa hoàn toàn của Premier League, cạnh tranh vô ích trong “cuộc đua chuột” mà ngay cả Karl-Heinz Rummenigge gần đây cũng thừa nhận rằng họ không thể thắng? 

Trên ban công nhìn ra hồ Tegernsee, Hoeness ít nhất đã cho thấy rằng ông có khả năng thay đổi suy nghĩ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm