Juventus: Vì sao Tevez nhất quyết hồi hương?

20/06/2015 12:49 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn chưa có tin chính thức nhưng việc Carlos Tevez rời Juventus để trở về Boca Juniors chỉ còn là chuyện "ngày một, ngày hai".

Đó sẽ là sự hụt hẫng không chỉ với những người hâm mộ Juventus mà còn cả những người hâm mộ bóng đá: Trong 2 mùa giải, với khoảng gần 100 trận đấu, Tevez đã ghi tới 50 bàn thắng, thực hiện gần 20 đường chuyền thành bàn và là niềm cảm hứng của Juventus.

Trong 2 mùa 2013-14, 2014-15,  Carlos Tevez chinh phục trọn vẹn thế giới Juve với việc giữ lửa cho chiếc áo số 10 và là biểu tượng chiến đấu, hy sinh vì một tập thể gắn kết. Những thành công đó cùng với cuộc sống ổn định tại Turin (trước đó, gia đình Tevez vẫn sống tại Argentina), Tevez có đủ mọi điều kiện để tiếp tục gắn bó với Juventus thêm vài mùa giải.

Nhưng đó không phải là lựa chọn của anh.

Bắt đầu toả sáng trong màu áo của Boca Juniors vào năm 2003, Tevez được giới thiệu với thế giới sau thành công ở Olympic 2004 tại Hy Lạp. Giải đấu đó, anh giành HCV và đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng sau 6 trận.

Sau 2 năm chơi bóng cho Corinthians, Carlos Tevez bắt đầu chinh phục châu Âu trong màu áo của West Ham United, Manchester United, Manchester City và Juventus. Ở đội nào, Carlitos cũng để lại dấu ấn: Cứu West Ham trong cuộc chiến trụ hạng, giành chức vô địch Champions League cùng Manchester United, vô địch nước Anh với Man City (đó là chức vô địch đầu tiên sau 44 năm của đội bóng này) và vô địch Serie A cùng Juventus.

Nhưng trong phần lớn cuộc hành trình ấy, Carlos Tevez lại đơn độc khi gia đình anh không thích nghi được với cuộc sống ở châu Âu và trở về Argentina. Năm 2011, khi khoác áo Manchester City, Carlos Tevez đã “đào ngũ” để đòi quyền lợi. Carlos Tevez chia sẻ vào năm 2011: "Tôi hy vọng mọi người hiểu tình trạng khó khăn mà tôi đã trải qua trong suốt 12 tháng. Không được sống gần con mình, và sống ở Manchester thực sự là thử thách quá lớn. Mọi điều tôi làm đều là vì các con. Tôi cần sống gần chúng".

Từ tháng 1/2013, trong cuộc phỏng vấn với Manchester Evening News, Carlos đã nói: "Ngài chủ tịch Boca Juniors luôn bảo cánh cửa rộng mở với tôi và tôi nguyện chết để được khoác chiếc áo Boca ấy một lần nữa. Tôi đã nói sẽ giải nghệ trong màu áo Boca Juniors, đó là giấc mơ không chỉ của riêng tôi mà của cả gia đình”.

Việc Juventus cố gắng đưa gia đình Carlos Tevez đến sinh sống ở Turin chỉ làm cho giấc mơ của Tevez chậm lại vài năm. Ngay khi đang thành công cùng Juventus, Carlos Tevez đã thẳng thắn: "Juventus biết giấc mơ của tôi, tôi không phải là kẻ thích lừa dối. Nếu muốn tôi đã có thể ký hợp đồng 5 năm, nhưng tôi đã nói với họ đây là hợp đồng cuối cùng của tôi ở châu Âu. Juve sẽ là đội bóng cuối cùng của tôi ở châu Âu".

Bóng đá đã cứu cuộc đời Tevez khỏi những nguy hiểm bủa vây ở khu ổ chuột đầy tệ nạn Fuerte Apache. Boca Juniors đã trao cho Tevez cơ hội để trở thành thần tượng của người dân và đất nước Argentina. Như con chim bay mỏi cánh, Carlos Tevez muốn quay về tổ ấm với những gương mặt thân thuộc của mình. Tổng Giám đốc Beppe Marotta của Juve đã tâm sự: "Suy cho cùng, cầu thủ cũng chỉ là những con người”.

Minh Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm