Juventus tin vào 'Max' Allegri!

07/12/2023 07:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

Nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 5 điểm và mùa trước nữa đến 12 điểm, Juventus đang cho thấy bước tiến bộ vượt bậc trong mùa giải thứ 3, nhiệm kỳ II của HLV Max Allegri. Họ đang là đối trọng xứng tầm của một Inter siêu cường trong cuộc đua vô địch Serie A.

Triết lý, tư tưởng bóng đá của Allegri được thể hiện rõ nhất ở Juventus mùa này qua chỉ một con số: Có tới 6 trong 10 trận thắng của họ ở Serie A là những chiến thắng "xấu xí" với chỉ 1 bàn cách biệt. Trên thực tế, cả 6 trận ấy đến chỉ trong 9 trận gần nhất và suốt 2 tháng qua, Juve không thắng trận nào cách biệt hơn 1 bàn.

Đua Scudetto theo "kiểu Allegri"

Chi tiết hơn nữa thì trong 9 trận gần nhất đó, Juve chỉ để thủng lưới 3 bàn, con số tốt hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A trong cùng khoảng thời gian (Inter thủng lưới 6 bàn dù tổng số bàn thua mới chỉ là 7, ít nhất giải). Ai cũng biết Allegri là người tôn thờ chân lý "đội vô địch luôn là đội thủng lưới ít". Juventus đang thể hiện gần như hoàn hảo tư duy này của nhà cầm quân quê Livorno. Hay nói cách khác, sau 2 năm có thể xem là thất bại, dường như Allegri đã tìm thấy đội Juventus đích thực mà ông muốn xây dựng, hoặc công cuộc tái thiết mà Allegri thực hiện đã đến mùa thu hoạch.

Hai mùa giải đầu tiên sau khi Allegri trở lại cầm quân, Juventus giành lần lượt 21 và 28 điểm sau 14 trận đầu tiên ở Serie A. Không phải những con số như ý, song họ đều đã có mặt ở trong Top 4 vào cuối mùa dựa trên thành tích thi đấu (mùa trước, Juve chỉ rớt xuống thứ 7 do bị trừ 10 điểm vì sai phạm tài chính). Với 33 điểm đã giành được mùa này, mục tiêu cạnh tranh vé dự Champions League mà Juve đề ra đang dần trở nên quá khiêm tốn. Các hãng cá cược hiện tại chỉ đưa ra tỷ lệ cược 1,02 cho cửa Juventus kết thúc mùa giải trong Top 4, tức bỏ 100 euro sẽ chỉ thu về 102 euro, tỷ lệ không ai muốn cược.

Cái đích thực tế với Juve bây giờ là Scudetto, không thể khác được. 33 điểm/14 trận là thành tích ngang với mùa giải 2016-17, thời điểm Juve đang trong chuỗi 9 năm vô địch liên tiếp và 5 năm liên tiếp với Allegri trên ghế huấn luyện. Tình thế bây giờ khác, khi Inter không chỉ đang dẫn đầu mà còn là ứng viên số 1 cho Scudetto, đặc biệt sau màn thị uy trên sân Napoli vừa rồi. Vì lý do đó, mọi thành viên của Juventus đều không muốn nhắc đến Scudetto để giữ cho mình cái đầu lạnh.

Juventus: Tin vào “Max” Allegri! - Ảnh 1.

HLV Allegri có thể giúp Juve trở lại ngai vàng Serie A ngay mùa giải này

Tin vào Allegri

Max Allegri bây giờ đang ở thời điểm "max" (cực đại) về tính hiệu quả, dù Juve này chưa thể sánh với Juve đã giành 40 điểm/14 trận ở mùa 2018-19 (mùa đầu tiên có Cristiano Ronaldo) hay 35 điểm mùa 2014-15 (mùa đầu của Allegri) và 34 điểm mùa 2017-18. Đó đều là các mùa giải họ giành chức vô địch rất dễ dàng. Allegri còn từng gây tiếng vang khi đưa Juventus vô địch mùa 2015-16 dù chỉ có 24 điểm sau 14 trận, trong đó có chuỗi 15 trận thắng liên tiếp.

Dưới tay Allegri, điều quan trọng không phải đội bóng đã khởi đầu thế nào, mà là họ sẽ kết thúc ra sao. Kinh nghiệm đua đường trường chính là một trong những điểm mạnh nhất của nhà cầm quân 56 tuổi, trong khi đối thủ chính của ông ở mùa giải này, HLV Simone Inzaghi của Inter, lại chưa chứng tỏ được khả năng tương tự sau khi để mất Scudetto mùa 2021-22 vào tay Milan dù dẫn đầu cuộc đua cho đến chặng cuối cùng. Việc không vướng bận cúp châu Âu sẽ là lợi thế không nhỏ cho Juventus ở giai đoạn mùa Xuân 2024, khi cuộc đua đi vào chặng tăng tốc quan trọng, mà đây lại chính là khoảng thời gian Juventus của Allegri thường đạt phong độ cao.

Người ta đã thấy Inter khao khát Scudetto ra sao với thứ bóng đá và tinh thần chiến thắng họ đang trình diễn, nhưng quyết tâm của Juventus cũng không kém, dù thể hiện hình ảnh trái ngược. Allegri muốn khẳng định lại tầm vóc của mình, hầu hết cầu thủ Juve lúc này đến sau thời kỳ đội bóng thống trị giải đấu và tất cả đều khao khát danh hiệu. Các con số có phần không hợp lý ở thời điểm hiện tại, như số bàn thắng ghi được (22, ít nhất trong Top 6) và hiệu số bàn thắng bại (+13, kém cả thành tích mùa trước) vừa cho thấy Juventus vẫn tỏ ra mong manh và chưa thực sự thuyết phục, nhưng vừa chứng tỏ họ đáng sợ thế nào dù nguồn lực và lối chơi vẫn còn ít nhiều hạn chế.

Allegri đã có 6 Scudetto trong sự nghiệp huấn luyện, chỉ kém duy nhất huyền thoại Giovanni Trapattoni (7 lần) trong lịch sử Serie A. Đây hoàn toàn có thể là mùa giải ông chạm đến kỷ lục đó của vị tiền bối. 

Hồi sinh bằng niềm tin

Đó không phải một câu châm biếm, mà là sự thật. Thành tích của Juventus mùa này gắn liền với sự xuất sắc của những người tưởng như không còn giá trị. Tiêu biểu là Weston McKennie, tiền vệ người Mỹ mà Juve bán không ai mua hồi mùa Hè vừa qua, sau khi bị Leeds trả về từ hợp đồng mượn. Thế mà, anh hiện là 1 trong 3 người hiếm hoi đã chơi đủ 14 trận từ đầu mùa (cùng Bremer và Locatelli). Chưa ghi bàn hay kiến tạo, nhưng McKennie nắm vai trò hạt nhân nơi tuyến giữa, gồng gánh hàng tiền vệ thiếu trước, hụt sau của Juve.

Daniele Rugani cũng vậy. Trung vệ "mãi không lớn" này chỉ là sự lựa chọn cuối cùng suốt bao mùa giải qua, nhưng đang là một trong những người chơi tốt nhất, thậm chí đã ghi 1 bàn thắng góp vào chiến thắng 2-1 trước Cagliari. Từ chỗ 99% phải ra đi sau khi hết hợp đồng cuối mùa này, trung vệ 29 tuổi rất có thể sẽ được đề nghị ký tiếp. Tiền vệ trẻ Nicolussi Caviglia vừa đá chính 2 trận gần nhất, dù 12 trận trước đó chỉ được ra sân vẻn vẹn 2 phút.

Nếu những điều tuyệt vời đó không phải xuất phát từ niềm tin mà HLV Allegri dành cho họ, thì là vì điều gì?

 Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm