Jungkook BTS không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan

23/07/2023 11:53 GMT+7 | Kbiz

Jungkook là một trong những ngô sao K-pop nổi tiếng nhất hiện nay. Anh lớn lên dưới ánh đèn sân khấu với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của BTS, ra mắt vào năm 2013 khi mới 15 tuổi.

Một thập kỷ đã trôi qua và không có gì ngạc nhiên khi giờ anh không còn là người như trước nữa.

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 1.

Jungkook BTS

Jungkook đã nói về điều này chi tiết hơn trong một cuộc phỏng vấn mới với Tạp chí Weverse.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất về Jungkook của ngày hôm nay so với vài năm trước là anh giờ đây đã độc lập hơn rất nhiều.

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 2.

Jungkook làm theo ý mình, thường không xin phép công ty quản lý để làm những việc như trò chuyện với fan.

"Trước dây, tôi từng nói với công lý ty quản trước khi thực hiện một buổi phát trực tiếp và chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có một lần tôi chỉ cần bật điện thoại lên và thực hiện. Kể từ đó, tôi chỉ bật điện thoại lên bất cứ khi nào tôi muốn tiếp cận với ARMY" – Jungkook cho biết.

Anh cũng ít quan tâm đến việc giữ hình ảnh đẹp, tinh khôi trước mắt người hâm mộ.

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 3.

Chẳng hạn, anh thậm chí còn ngủ gật trước hàng ngàn người hâm mộ khi đang livestream.

Em út BTS muốn trở nên "đơn giản hơn" bao gồm làm mọi việc mà không cần "suy nghĩ quá nhiều".

"Đó là bởi vì tôi đang trở nên đơn giản hơn mỗi ngày. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ.

Bạn biết đấy, tôi chỉ giữ bình thường và chia sẻ về những gì tôi đang làm hoặc những gì đang xảy ra" – Jungkook chia sẻ.

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 5.

Jungkook trong một màn phát livestream tương tác với fan

Nói chung, Jungkook đang thể hiện khía cạnh "thật" của bản thân, cởi mở hơn trước công chúng.

Jungkook tự tin rằng người hâm mộ sẽ yêu anh theo cách của anh, và vì vậy anh không ngại làm mọi thứ theo cách mình muốn.

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể là con người thật của mình khi tôi nói ra suy nghĩ của mình một cách trung thực.

Tôi cảm thấy như mình đang thay đổi theo một cách nào đó. Bây giờ tôi nghĩ tôi nên làm mọi thứ theo cách tôi muốn làm.

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 6.

Bởi vì, nếu tôi làm đúng, nhiều người sẽ chấp nhận điều đó, và khi đó tôi có thể cởi mở hơn về con người thật của mình" – Jungkook chân thật nói.

Đáp lại những người cho rằng phiên bản Explicit của MV Seven là "bẩn thỉu", Jungkook nói trong màn phát livestream trên Weverse hôm 22/7:

"Tại sao bạn lại gọi nó là 'phiên bản bẩn'? Vui lòng giải thích. Nó chỉ là 'phiên bản Explicit' (rõ ràng), phải không? Điều đó đủ đơn giản, phải không?.

Mọi người có thể cảm thấy khác, phải không? Tất nhiên, chúng ta có thể có những cảm nhận khác nhau về nó. Nếu bạn cảm thấy như vậy, tôi không thể làm gì được".

Seven là một bản serenade đầy đam mê với lời bài hát thể hiện mong muốn được dành cả tuần cho những người thân yêu của mình.

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 7.

Jungkook trong màn livestream gần đây

Jungkook tiết lộ rằng anh đã tự hỏi liệu có nên phát hành Seven phiên bản Clean (sạch sẽ) hoặc phiên bản Explicit. Phiên bản rõ ràng chứa nhiều lời bài hát táo bạo.

Jungkook cười và nói: "Tôi thực sự đã có một khoảng thời gian khó khăn để quyết định giữa hai phiên bản.

Tôi băn khoăn không biết nên chọn một hay phát hành cả hai phiên bản. Ngay cả khi tôi phát hành phiên bản Clean, mọi người cũng sẽ hiểu nó theo nhiều cách khác nhau và phiên bản Explicit cũng vậy.

Nhưng tôi nghĩ cả hai phiên bản đều thú vị. Tôi cũng đang già đi. Đã bao lâu kể từ khi tôi ra mắt? Tôi sẽ 28 tuổi vào năm tới".

Jungkook giải thích: "Tuy nhiên, tôi không bao giờ quên lý do tại sao các ARMY rất yêu tôi, vì vậy tôi đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều.

Nhưng đây là những gì tôi nghĩ. Tôi không thể được công nhận trừ khi tôi thể hiện một khía cạnh mới của bản thân theo ý mình".

Jungkook sau đó đã thú nhận những cảm xúc chân thành của mình, nói rằng:

"Tôi có thể là người trẻ nhất trong BTS và mặc dù tôi không phải là người trẻ nhất trong số các thần tượng ngày nay, nhưng tôi vẫn mang hình ảnh đó, phải không?

Nếu tôi chỉ chạy theo hình ảnh đó vì người ta thích nó, tôi còn có thể thay đổi bản thân mình được gì nữa? Đây là cuộc sống của tôi. Tôi không nên là người thay đổi nó sao?".

Jungkook BTS đang thể hiện khía cạnh 'thật' của mình, không còn muốn giữ hình ảnh đẹp trước mắt fan - Ảnh 8.

Em út BTS nói thêm: "Không phải tôi đang ép những người yêu mến tôi chấp nhận điều đó bằng cách nói rằng 'Tôi là chính tôi', nhưng tôi không nên thuyết phục họ chấp nhận tôi theo cách này sao?

Ngay cả khi tôi hiểu tất cả nhu cầu của họ và làm mọi thứ phù hợp, sẽ không có gì thay đổi.

Liệu ARMY và tôi có thực sự hạnh phúc cho đến khi kết thúc? Tôi luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ và giới thiệu nhiều điều thú vị hơn, và tôi muốn được ARMY công nhận thông qua điều đó".

Anh tiếp tục: "Trước đó, tôi từng sợ thử những điều mới và không thực sự muốn làm bất cứ điều gì".

Nhấn mạnh rằng anh muốn nhận được sự can đảm từ người hâm mộ và thử thách bản thân với những điều mới mẻ, Jungkook nói:

"Bây giờ tôi không muốn điểm yếu của mình lộ ra trước mặt mọi người nữa. Tôi muốn có được sự tự tin và phát triển bản thân. Tuy nhiên mình cần cân bằng nhiều thứ vì có thể nhiều bạn thấy khó chịu. Đó là bởi vì tôi không làm việc một mình".

Xem MV "Seven" của Jungkook:

Phúc Quyên (theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm