Jose Mourinho bị sa thải: Cái kết tầm thường của 'Người đặc biệt'

17/01/2024 09:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

Hôm qua, AS Roma đã chính thức tuyên bố sa thải HLV Jose Mourinho, nhà cầm quân đã đem về cho CLB này danh hiệu duy nhất trong 16 năm qua với chiếc cúp vô địch Conference League 2022.

Trong thông báo sa thải, chủ sở hữu Roma là anh em nhà Friedkin khẳng định: "Chúng tôi đại diện cho Roma cảm ơn Mourinho về cảm hứng và những cố gắng ông ấy đã đem tới. Chúng tôi sẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp cùng Jose, nhưng chúng tôi tin rằng, một sự thay đổi lúc này là cần làm vì lợi ích của CLB".

Cái kết được dự báo

Cách đây 1 tháng, Mourinho còn bày tỏ nguyện vọng muốn nối dài hợp đồng của ông với đội bóng thủ đô Roma, vốn chỉ còn hạn đến cuối mùa, vì ông cảm nhận được tình cảm gắn bó với người hâm mộ và các cầu thủ. "Người đặc biệt" đã không biết được rằng sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Roma chỉ có giới hạn khi đội bóng đi chệch hướng. Với việc Roma chỉ giành 5 điểm trong 6 trận Serie A gần nhất, thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường kể từ sau phát ngôn nói trên, đặc biệt là 2 thất bại liên tiếp trước Lazio (ở tứ kết Cúp Italy) và Milan (ở Serie A), ông đã không thể giữ được chiếc ghế tới hết hợp đồng, cứ đừng nói là gia hạn thêm.

Thực tế, việc Mourinho bị sa thải đã được dự đoán từ trước. Sợi dây duy nhất còn níu giữ nhà cầm quân người Bồ chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ mà đôi bên có với nhau ở mùa giải 2021-22, khi Mourinho giúp Roma giành chiếc cúp châu Âu (chính thức) đầu tiên trong lịch sử CLB và là danh hiệu đầu tiên của đội bóng này kể từ chiếc Cúp Italy mùa 2007-08. Roma mùa này sa sút hơn rất nhiều so với 2 mùa đầu tiên của Mourinho. Họ hiện chỉ có 29 điểm sau 20 trận Serie A, kém 8 điểm so với cùng kỳ mùa trước và kém 3 điểm so với mùa 2021-22. Roma chỉ thắng được 8/20 trận và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém 5 điểm so với Top 4.

Ngoài thành tích đi xuống, Mourinho còn không ngừng gây ra những sự cố khiến cho lãnh đạo Roma phiền lòng. Thẻ đỏ phải nhận ở trận hòa Atalanta hôm 7/1 là thẻ đỏ thứ 5 của ông kể từ khi cầm quân Roma, nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào tại Italy trong cùng khoảng thời gian, kể cả các cầu thủ. Tất cả đều là hậu quả của những phản ứng và phát ngôn quá khích. Người hâm mộ thích sự mạnh mẽ đó của ông, chứ ban lãnh đạo thì không, khi hình ảnh của đội bóng rõ ràng đã bị ảnh hưởng xấu, chưa kể việc Mourinho bị cấm chỉ đạo cũng gây thêm khó khăn cho Roma.

Jose Mourinho bị sa thải: Cái kết tầm thường của “Người đặc biệt” - Ảnh 1.

5 chiếc thẻ đỏ góp phần đẩy Mourinho khỏi Roma

Khó khăn chờ đón Roma

Một lần nữa Mourinho thất bại ở mùa giải thứ 3 ở đội bóng ông dẫn dắt. Đó có phải là một cái dớp, một định mệnh? Nhìn vào thực tế tại Roma hiện tại, cũng khó có thể nói rằng Mourinho đáng ra phải làm tốt hơn thế, khi đội bóng này gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng. Các cầu thủ trụ cột như Dybala, Smalling, Abraham thường xuyên vắng mặt hoặc chưa thể thi đấu do chấn thương, các tân binh đưa về không phát huy hiệu quả (trừ Lukaku, nhưng một mình tiền đạo này cũng không thể gánh vác tất cả). Roma mùa này nổi tiếng về khả năng chơi bùng nổ ở cuối trận, ghi phần lớn số bàn thắng kể từ sau phút 75, nhưng về bản chất, đó chỉ là dấu hiệu của một đội bóng đã chơi kém trong 75 phút đầu và buộc phải vùng lên để cứu vãn số phận. Những ấn tượng về tinh thần không bỏ cuộc đã che khuất đi rất nhiều thứ tiêu cực mà có lẽ một sự thay đổi trên ghế huấn luyện chưa chắc đã có thể làm thay đổi tình hình.

Lúc này, điều được quan tâm hàng đầu là ai sẽ kế nhiệm Mourinho để cứu vớt con tàu đang chìm dần. Antonio Conte (mục tiêu "hot" được cả Napoli và Milan hướng đến) và Graham Potter đang là ứng cử viên hàng đầu, nhưng theo dư luận, khả năng Roma bổ nhiệm một HLV tạm quyền cho đến cuối mùa rồi sau đó tính tiếp dễ xảy ra hơn. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là cựu đội phó huyền thoại Daniele De Rossi, người đang thất nghiệp sau một quãng ngắn dẫn dắt SPAL ở Serie B. Nếu điều này xảy ra, Roma có lẽ cũng sẽ chỉ trông đợi hiệu ứng tinh thần từ De Rossi hơn là về mặt chuyên môn, còn vận mệnh đội bóng trong cuộc đua đến tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới vẫn sẽ rất chênh vênh.

Tương lai xa của đội bóng áo bã trầu cũng không có gì hứa hẹn, bởi Lukaku sẽ trở lại Chelsea sau mùa này, Dybala và Smalling, Abraham nhiều khả năng sẽ ra đi. Chẳng biết Roma lấy gì để thuyết phục những nhà cầm quân có tài năng và tham vọng đến làm tiếp công việc mà Mourinho đã thất bại. 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm