Jonny Evans chấn thương, Sir Alex đau đầu

04/10/2012 11:17 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Một thông tin không vui cho M.U sau chiến thắng trước Cluj: trung vệ Jonny Evans đã dính chấn thương bắp đùi và khả năng ra sân trong trận đấu với Newcastle cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ.



Evans dính chấn thương bắp đùi- Ảnh Getty

Thực tế, Evans đã bị đau kể từ trận thua Tottenham cuối tuần trước, nhưng vì tình hình nhân sự nơi hàng thủ M.U đang quá bi đát khi cả Nemanja Vidic, Chris Smalling và Phil Jones đều chưa bình phục chấn thương, nên anh vẫn phải gắng gượng ra sân khi làm khách ở Romania. Đến phút 79, trung vệ người Ireland này đã không thể tiếp tục thi đấu và đành phải rời sân, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Scott Wootton (21 tuổi).

Chủ nhật này, M.U sẽ tái ngộ Newcastle, đội bóng mà họ vừa mới thắng 2-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, và Evans sẽ có 5 ngày để chạy đua với chấn thương. Nếu anh không kịp trở lại, Sir Alex sẽ buộc lòng phải sử dụng Wootton, cầu thủ chưa bao giờ thi đấu tại Premier League. Và đó sẽ là một nỗi lo lớn đối với hàng phòng ngự vốn chẳng chắc chắn gì cho cam. Giữa tuần trước, bộ đôi Wootton – Michael Keane đã phải trải qua một hiệp hai đầy vất vả, nhất là khi Papiss Cisse được tung vào sân. Mối đe dọa tương tự là rõ ràng khi Newcastle chắc chắn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu.

Nếu Evans không thi đấu, mọi gánh nặng phòng ngự sẽ dồn lên vai Rio Ferdinand, trung vệ dày dạn kinh nghiệm nhưng sắp 34 tuổi của M.U. Ai cũng đã chứng kiến anh đã bở hơi tai thế nào trước tốc độ của Gareth Bale hồi cuối tuần vừa rồi, và việc đối đầu với những chân sút khỏe như bò mộng cỡ Papiss Cisse hay Demba Ba thì quả là một cực hình thật sự.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm