John Terry đang ném đi những cơ hội tốt nhất của mình

23/08/2015 22:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 54, trong trận đấu giữa Chelsea và West Brom, đội trưởng bên phía The Blues John Terry đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Rondon. Đây phải chăng sẽ là một bước ngoặt của John Terry ở tại Chelsea?

Chelsea phải thi đấu với 10 người ở trên sân kể từ khi Terry bị đuổi. May mắn thay, Chủ tịch Abramovich có thể thở phào khi đội bóng của ông đã đánh bại West Brom 3-2 theo một kịch bản khá "đau tim".

Mùa giải 2015-16 Premier League khởi tranh, Chelsea vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Các CĐV The Blues luôn tự hào vì khả năng phòng ngự tuyệt vời của đội bóng, nhưng với 7 bàn thua phải nhận sau 3 trận đấu khởi đầu mùa giải, Jose Mourinho có lý do để bực tức và người đầu tiên phải nhận trách nhiệm là trung vệ đội trưởng John Terry.

Trận mở màn mùa giải, hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Terry đã để lọt lưới 2 bàn. Không phải Barca hay Real Madrid, những CLB hàng đầu Châu Âu, đội bóng xuyên thủng hàng phòng ngự này chỉ là một Swansea City bé nhỏ của xứ Wales.


Terry đã bị thay ra ở ngay đầu hiệp 2, trong trận đấu mà Chelsea đã nhận thất bại tủi hổ 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City. Sau trận đấu, Jose Mourinho cũng không quên gửi đến Terry lời cảnh báo: "Nếu là HLV khác, cậu ta thậm chí còn không được vào sân".

Hôm nay, gặp West Brom, John Terry đã chọn cách khác để gây ấn tượng với ông thầy người BĐN: rời sân sau 54 phút, và tuyệt nhiên không cầu thủ nào được vào thay người, vì bị đuổi khỏi sân!

Sớm muộn thì ngày này cũng phải đến. Chúng ta không thể quên một sự thật là thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Terry từng là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới nhưng hiện giờ anh đã 34 tuổi. Hãy nhìn những người đồng nghiệp cùng trang lứa với Terry. Gerrard, Lampard đã sang Mỹ dưỡng già, Carragher với chất giọng đặc sệt "quê mùa" vùng Merseyside thì chuyển qua làm BLV bóng đá của kênh Sky Sports, Owen thì thích chăm ngựa hơn là quả bóng trên sân. Họ, ở độ tuổi đó, chẳng mấy ai nghĩ mình còn đủ sức thi đấu tốt ở Premier League nữa, nhất là ở một CLB đòi hỏi chuyên môn cao như Chelsea.


Pha bóng dẫn tới chiếc thể đỏ của Terry trong trận đấu này càng làm cho mọi người thấy rõ Terry đã không còn chắc chắn như xưa nữa. Terry ở cái tuổi 34 đã chậm chạp hơn rất nhiều để rồi bị Rondon vượt mặt. Pha bóng ấy cũng tố cáo quyết định chọn vị trí của Terry (vốn là một điểm mạnh của anh) đã thiếu hợp lý đi rất nhiều.

Trong bối cảnh Zouma đang trưởng thành, John Stones đang tới, Terry sẽ dần mất cơ hội đá chính trong đội hình The Blues.

Với những phát biểu có phần hơi thái quá, Mourinho đã muốn xoa dịu căng thẳng với Terry bằng cách để anh ra sân chính thức trong trận đấu này chứ không phải Cahill, nhưng quyết định này lại khiến Chelsea suýt đánh rơi chiến thắng.

Có lẽ trong đầu Mourinho lúc này đã nghĩ tới việc Chelsea sẽ làm mọi cách để đưa được John Stones về Stamford Brigde.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm