Jang Dong Gun tái xuất màn bạc với 'V.I.P' và chấp nhận rủi ro

24/08/2017 19:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 24/8, ngôi sao hallyu Jang Dong Gun sẽ tái xuất màn bạc với bộ phim mang đề tài chính trị V.I.P của đạo diễn Park Hoon Jung. Tác phẩm này đánh dấu sự trở lại của Jang Dong Gun sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh kể từ No Tears For The Dead.

V.I.P thuộc dòng phim Noir (blackfilm)- thuật ngữ chỉ những bộ phim nói về những hành động bạo lực trong thế giới ngầm. Trong phim, Jang Dong Gun thủ vai Park Jae Hyuk, một điệp viên tình báo của Hàn Quốc, người đã thu nhận Kim Gang Il từ Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ mà không hề hay biết người đàn ông Triều Tiên trẻ này là một kẻ giết người hàng loạt vì mắc bệnh tâm thần. Kim Gang Il nắm giữ nhiều thông tin nội bộ về Triều Tiên. Khi nhận ra bản chất của anh ta, Park rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Đáp lại những ý kiến cho rằng Jang Dong Gun chưa bao giờ thể hiện sự biến chuyển cảm xúc một cách tinh tế, Jang Dong Gun cho biết ban đầu anh đã định làm như vậy.

"Tôi đã bàn thảo rất nhiều với đạo diễn có nên thể hiện nhiều cảm xúc hay không, nhưng đạo diễn Park Hoon Jung đã kết luận không nên bởi nếu bày tỏ cảm xúc quá nhiều thì có thể làm suy yếu bộ phim" - Jang Dong Gun cho biết.

Chú thích ảnh
Jang Dong Gun trong phim “V.I.P”

Lôi cuốn với phim Noir  

Khi Jang Dong Gun bước chân vào nghề diễn hồi năm 1992 với Our Paradise, loạt phim truyền hình kể về tình cảm lãng mạn trong ký túc xá, anh đã làm náo động nền giải trí Hàn Quốc. Jang Dong Gun đã "đốn tim" nhiều khán giả với vẻ ngoài lịch lãm, thân hình có chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai, rạng ngời.

Sau 25 năm hoạt động trong nghề diễn, Jang Dong Gun thấy thoải mái hơn khi đứng trước máy quay. Jang Dong Gun vốn là người suy nghĩ chín chắn. Trong thời gian đầu sự nghiệp, anh cực kỳ cẩn trọng mỗi khi có quyết định về một vai diễn nào đó. Giờ 45 tuổi, Jang Dong Gun cảm thấy mình có mối liên kết thân thiết và tin tưởng hơn với khán giả.

Jang Dong Gun thừa nhận dù nổi tiếng nhưng vốn liếng trong nghề diễn của anh không nhiều, rất ít phim có sự thủ diễn của anh gặt hái thành công thương mại lớn mặc dù anh là một tên tuổi sinh lãi.

Mong muốn tạo dựng được một sự nghiệp nghiêm túc nên Jang Dong Gun chọn lựa rất kỹ các nhân vật mà mình hóa thân. Giờ nhận thấy các chương trình hay phim ăn khách thật khó đoán nên Jang Dong Gun quyết định chấp nhận rủi ro hơn khi chọn vai diễn.

Jang Dong Gun “làm lính”

Jang Dong Gun “làm lính”

Nam tài tử Jang Dong Gun vừa hoàn thành vai diễn trong "My Way" - dự án điện ảnh tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc: 28 tỷ won (24 triệu USD).

Jang Dong Gun nhận đóng phim V.I.P vì thấy nhân vật lôi cuốn mình, phần nữa anh muốn được hợp tác với đạo diễn Park Hoon Jung, người vốn nổi tiếng với cách mô tả những nhân vật nam đen tối, đầy đau khổ trong những bộ phim đẫm máu.

Trong sự nghiệp của mình, Jang Dong Gun đã không ít lần hóa thân vào những nhân vật bất hạnh. Trong bộ phim chiến tranh Taegukgi (Cờ thái cực giương cao - 2004), anh thủ vai người anh lớn "nặng gánh" với trách nhiệm, bên cạnh Won Bin. Hay trong phim Friend (Bạn cũ thù mới - 2001), anh thủ vai cậu học sinh trung học Dong Soo nổi loạn, con trai của một người giúp việc. Đây có lẽ là vai diễn tiêu biểu nhất của Jang Dong Gun trên màn bạc.

"Tôi cứ nghĩ tại sao mình lại bị thu hút vào những bộ phim như vậy, cứ như thể khi bạn nghe một ca khúc cực kỳ buồn. Đó là sức hấp dẫn của blackfilm" - Jang Dong Gun chia sẻ.

Nhưng nhiều người trong thế hệ của Jang Dong Gun lại thích được mô tả cuộc đời của những tên cướp. Jang Dong Gun giải thích: "Chúng tôi lớn lên với những bộ phim Noir Hong Kong và những phim kiểu như Bố già (The Godfather). Những bộ phim ấy giống như Kinh thánh dành cho các diễn viên nam ở lứa tuổi tôi" - Jang Dong Gun cho biết.

Yêu bản thân trở lại sau một thời gian sao nhãng

Sau khi thủ vai một cựu sát thủ trong phim gay cấn No Tears For The Dead (2014), Jang Dong Gun vắng bóng trên màn bạc.

"Tôi nghĩ một diễn viên phải biết tự yêu mình một chút. Tôi không dám chắc tại sao lại như vậy nhưng có thời điểm tôi sao nhãng bản thân, chẳng hề quan tâm tới mình hay bất cứ điều gì khác. Thời điểm đó, tôi thậm chí còn chẳng muốn xem phim và cũng chẳng tìm thấy niềm vui trong nghề diễn. Phải chăng đó là thời kỳ khủng hoảng của tuổi trung niên" - Jang Dong Gun nói.

Sao Hàn Jang Dong Gun  vào vai sát thủ

Sao Hàn Jang Dong Gun vào vai sát thủ

Nam diễn viên Hàn Quốc từng chinh phục màn ảnh bởi tài năng diễn xuất trong những bộ phim nổi tiếng như Anh em nhà bác sĩ, Người mẫu, Phẩm chất quý ông... sẽ vào vai sát thủ Gon trong bộ phim hành động mới

Nhưng Jang Dong Gun đã vượt qua được tình trạng đó trong quá trình quay phim A Night Of Seven Years, bộ phim gay cấn sắp được phát hành của đạo diễn Choo Chang Min.

"Tôi đã quan tâm tới mình trở lại và nghĩ sẽ thú vị hơn nếu như đóng phim hài. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để theo đuổi một hình ảnh nhất định. Tôi từng quá ép mình và giờ muốn thả lỏng mình hơn" - Jang Dong Gun cho hay.

Ngoài phim V.I.P, Jang Dong Gun còn xuất hiện trong video nhạc Thank You So Much của nhóm nhạc K-pop Le Ciel. Được biết, Jang Dong Gun đã nhận lời ghi hình cho MV này là không hề lưỡng lự gì.

Hồi năm 2010, Jang Dong Gun đã kết hôn với nữ diễn viên Ko So Young và hiện họ đã có 2 con. Jang Dong Gun luôn muốn con cái mình trưởng thành và sống độc lập.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm