Janet Jackson từng tự ti về nhan sắc

10/02/2011 14:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Em gái của vua pop quá cố Michael Jackson, Janet Jackson thú nhận rằng cô luôn luôn phải đấu tranh tư tưởng với sự tự tin, bởi có những lúc cô thấy mình chẳng còn gợi cảm.

Janet Jackson (Ảnh: Getty)

Mặc dù giờ đây, Janet Jackson đã lấy lại cân bằng và cảm thấy thoải mái với diện mạo của mình hơn những năm còn đôi mươi nhưng đôi khi cô vẫn thấy tự ti với bản thân. Em gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã tâm sự: “Tôi đã từng đập đầu vào tường vì cảm thấy mình không còn quyến rũ. Cuộc đời tôi có quá nhiều nỗi đau. Giờ đây tôi vẫn còn cảm giác tự ti đó. Dù bây giờ tôi không tự đập đầu vào tường nữa nhưng vẫn có lúc tôi bị bế tắc. Tôi nghĩ cảm giác đó lại tiếp tục hành hạ mình hưng ít nhất hiện tại tôi đã biết cách giải quyết nó. Tôi đã có một không gian riêng tốt hơn dành cho mình”.

Janet tin rằng những biệt danh như “ngựa, lợn, bò..” mà các anh trai từng đặt cho cô chính là nguyên nhân chính dẫn tới sự tự ti và bất an của cô. Trong cuộc phỏng vấn với Today, Jackson đã bày tỏ: “Những biệt danh đó làm người ta phì cười. Tôi đoán một số người sẽ nói rằng: ‘Anh chị bạn chỉ nói đùa vậy thôi, đó là cách họ bày tỏ tình cảm với bạn’. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy, tôi là một trong những người đó”.

Nữ ca sĩ dòng nhạc R&B này cũng tiết lộ với khán giả về mối quan hệ cha con giữa cô và ông Joe Jackson. Cô cho biết ông Joe cấm cô không được gọi ông là “Bố”. Janet bày tỏ: “Ông ấy nói: ‘Với con, ta là Joseph. Đừng gọi ta là bố. Nó khiến con giống như một đứa trẻ vậy’. Tôi biết bố yêu tôi, có điều ông ấy có những cách thể hiện tình cảm rất khác biệt”.

Linh Nguyễn (Theo Zimbio)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm