Ý vô địch EURO 2021: Cho một cuộc vui không bao giờ kết thúc

14/07/2021 18:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những loạt luân lưu của trận chung kết EURO 2020 kết thúc, đã gần nửa đêm Chủ nhật ở Italy, nhưng đấy là lúc một cuộc vui lớn chưa từng có kể từ sau trận chung kết World Cup 2006 đã bùng lên và kéo dài thâu đêm trên đất nước hình chiếc ủng. Mà không chỉ ở đó, các party ầm ỹ mà còn tại khắp nơi trên thế giới, tại những nơi có cộng đồng người Ý đông đúc, như ở Mỹ, Australia, các nước Nam Mỹ hay thậm chí tại chính London, nơi có hàng trăm nghìn người Italy đang sinh sống.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Honduras vs Grenada, Trinidad vs El Salvador, Guatemala vs Mexico. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB.

Sáng hôm sau, một ngày đầu tuần, nước Ý sống chậm lại hẳn khi các chàng trai Thiên thanh trở về nhà, hạ cánh xuống sân bay Fiumicino, sau đó đến gặp gỡ Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Mario Draghi, rồi làm một cuộc diễu hành hoành tráng trên những con phố trung tâm Rome, nơi hàng vạn cổ động viên sung sướng chào đón họ trong cái nóng hơn 30 độ. Trong một cuộc ăn mừng diễn ra tối hôm đó, họ hát “Mùa hè Italy”, bài hát bất hủ của World Cup Italia 90, chính là bài họ đã luôn hát trên xe bus chở đội trong các hành trình của EURO. Phải có một nguồn cảm hứng tuyệt vời nào đó đã thôi thúc họ luôn hát bài ấy, hay chỉ bởi trong ca từ có chữ “notti magiche” (những đêm huyền ảo)? Một tháng EURO là những đêm huyền ảo như thế, với 7 đêm không ngủ sau những chiến thắng của họ và những đêm khác cùng với người Ý sống trong những giấc mơ. 2021 là một mùa Hè đẹp nhất trong những năm qua, hẳn vậy rồi.

Nó đến một cách đẹp đẽ không thể nào quên, và người Ý có lẽ mong nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chiến thắng đến vào một thời điểm quan trọng không chỉ cho đội tuyển Ý, cho thấy họ đang đi đúng hướng trong một quá trình hồi sinh mạnh mẽ sau cú ngã lịch sử trước thềm World Cup 2018, mà còn cho chính nước Ý đang cần một cú hích lớn sau hơn một năm đại dịch. Một ước tính của nhật báo kinh tế tài chính hàng đầu Il Sole 24 Ore cho biết, chiến thắng này đồng nghĩa với 0,7% GDP tăng trưởng trong năm 2021, vào khoảng hơn 12 tỉ euro. Đây là ước tính dựa trên sức mua ở thị trường nội địa cũng như gia tăng xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Khoản tăng 12 tỉ euro nói trên cũng tương đương với mức tăng GDP của nước Ý sau khi đội tuyển Thiên thanh giành chức vô địch World Cup 2006 trên đất Đức.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Italy diễu hành trên đường phố Rome sau khi chiến thắng trở về

Nhưng còn một câu chuyện nữa: Tỷ lệ sinh ở Ý đã giảm rất mạnh kể từ nhiều năm qua, và tiếp tục giảm mạng trong hơn một năm đại dịch. Những nỗi lo lắng về hiện tại và tương lai bấp bênh, những áp lực từ cuộc sống khiến người Ý không muốn đẻ. Nền kinh tế đất nước đã mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách, việc đi lại giữa các vùng được cho phép, dự kiến đến gần cuối năm Italy cũng sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine xong cho toàn bộ dân số (hiện gần một nửa dân số Italy đã tiêm đủ 2 liều), cuộc sống của mọi người cũng sẽ trở nên bớt căng thẳng hơn. Và chiến thắng của đội tuyển Ý ở EURO biết đâu đấy có thể khiến cho người Italy yêu nhau nhiều hơn, dẫn đến tỷ lệ sinh cao hơn, và một làn sóng trẻ con sẽ ra đời tầm từ tháng Ba tháng Tư năm sau, với tên phổ biến là Roberto (như tên của HLV Mancini), Leonardo (như tên của Spinazzola và Bonucci) hay Gianluigi (như của Donnarumma)?

Không ai biết được, nhưng những nụ cười đã nở trở lại trên mặt nhiều người Italy. Một điều đơn giản là họ hạnh phúc, và họ mong ngóng những thắng lợi tiếp theo của đội tuyển, đủ để hiểu rằng áp lực lên vai HLV Roberto Mancini sắp tới sẽ lớn thế nào. Ngay sau EURO là những hành trình khác. Vòng loại World Cup sẽ trở lại vào tháng 9. Vòng chung kết Nations League (Ý vào bán kết với Tây Ban Nha, Bỉ-Pháp ở trận còn lại) sẽ diễn ra ở Ý vào tháng 10. Và Italy, sau khi vượt qua vòng loại World Cup, sẽ đến Qatar vào cuối năm 2022 với tư cách là đội ĐKVĐ châu Âu. Trên cái nền đã có, sẽ có rất nhiều việc mà HLV Mancini cần phải làm. Nhưng đó là chuyện của những ngày tới, tháng tới, bây giờ, giống như bao người Ý khác, ông cần nghỉ ngơi. Những ngày nghỉ dài bên gia đình đang chờ đợi ông.

Ở thị trấn Jesi, tỉnh Ancona, xứ Marche miền Tây Bắc Italy, người ta đang chờ đợi ông không phải với tư cách của một VIP, mà của một người con trong gia đình. Từ mấy tháng nay, vì EURO, ông chưa trở về với nhà bố mẹ ông ở đây. Bà Marianna Mancini. Trả lời phỏng vấn báo chí địa phương, bà bảo rằng trước trận chung kết, bà gọi điện cho Mancini và hỏi “liệu chúng ta có thắng không, 1-0 hay 2-0” thì ông trả lời rất đơn giản, “mẹ, chỉ cần thắng là được, chiến thắng là điều duy nhất quan trọng”. Giờ thì ông đã chiến thắng trở về, cả nhà đã mua sẵn sâm banh để đón mừng ông, và bà Marianna sẽ nấu một bữa thật ngon cho ông…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm