Ventura ra mắt, Italy thua Pháp 1-3: Ngày hôm nay chưa bắt đầu từ hôm qua...

02/09/2016 20:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Đối với Giampiero Ventura, dẫn dắt ĐTQG ở tuổi gần 70 liệu có thú vị như khi ông lên xe hoa cũng ở tuổi ấy vào mùa hè mới rồi? Đấy là một câu hỏi khó, vì đương nhiên không thể so sánh đội tuyển với một cuộc hôn nhân, nhưng sự háo hức khi trái bóng bắt đầu lăn có lẽ cũng lớn như khi ông chuẩn bị nói "Sì" (Có) lúc được hỏi có lấy cô Luciana Lucriola làm vợ không...

Sự hồi hộp chắc chắn là có. Chính Ventura đã khẳng định điều ấy trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận ra mắt với Pháp. Ở tuổi 68, có một quá khứ chỉ dẫn dắt các CLB hạng dưới và khi lên Serie A, chỉ ở tầm trung, nhưng đã gây ra những ấn tượng đẹp đẽ với Torino, Ventura dường như là một sự lựa chọn bất đắc dĩ đối với đội tuyển Thiên Thanh sau EURO 2016, khi những tên tuổi lớn trong làng HLV Italy đều lảng tránh cơ hội lớn được kế thừa những gì mà Antonio Conte đã để lại. Đơn giản bởi ĐTQG không còn là sự thèm muốn để các HLV khao khát đi vào lịch sử nữa, khi mà thế hệ hiện tại ở độ chín để có thể khoác áo Thiên Thanh hiện giờ như đang ở sa mạc thiếu nước. Thế hệ trẻ, những người mà người ta hy vọng Ventura sẽ đưa lên đỉnh cao bằng sự dũng cảm và thông minh khi sử dụng họ, dường như vẫn ở đâu đó rất xa, khi chính lứa trẻ ấy không có chỗ ở các CLB lớn và nhiều trong số họ chỉ biết tỏa sáng ở những đội tầm trung hoặc hạng Serie B.


Ông giáo già hẳn rất hồi hộp trong ngày ra mắt tuyển Italy

Nhưng sự hồi hộp ấy nhanh chóng tan biến và được thay thế bởi sự bẽ bàng, và cuối cùng, thất vọng. Bari có thể là nơi "rửa tội" cho đội bóng của Conte vào năm 2014, giúp Italy chiến thắng trận đầu và từ đó bắt đầu cuộc phiêu lưu hai năm trường của anh với Thiên Thanh, nhưng không phải là nơi khởi đầu tốt đẹp cho Ventura, người cũng từng gắn bó nhiều với Bari trong quá khứ. Đội bóng của ông đã thất bại trong trận ra quân và gần như không thừa hưởng bất cứ điều gì để lại từ tinh thần mà Conte đã truyền cho Italy trong dịp EURO 2016. 

Đội hình ra trận với Pháp vẫn chơi 3-5-2 với đúng 2 khác biệt so với giải đấu ở Pháp, Astori ở chỗ của Bonucci và Bonaventura thay cho Giaccherini. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ những sự vắng mặt ấy khiến Italy phải trả giá (đương nhiên, có Bonucci chắc chắn tốt hơn nhiều, khi canh bạc Astori thất bại) mà ở chỗ tinh thần Italy của Conte không còn nữa, hàng tiền vệ không thể nào cầm được bóng, trong khi hàng thủ để đối phương lọt xuống ghi bàn thắng quá dễ dàng. Bàn gỡ 1-1 của Pellè trên thực tế chỉ tạo ra một ảo tưởng, rằng Thiên Thanh có thể chơi ngang cơ với Pháp. Một đội bóng không cầm được bóng, chỉ chơi khá và tương đối tốt trong 30 phút của cả hai hiệp đương nhiên không xứng đáng thắng.


Tinh thần của Conte đã không còn

Sự thật là không chỉ người Pháp có phong độ tốt hơn, chơi tập trung hơn và chưa từng thua người Ý một lần nào trên đất Italy kể từ năm 1962, mà còn ở chỗ, thất bại này gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về cái cách mà người Italy chuẩn bị cho trận đấu. Thường thì các CLB Italy nhả cầu thủ về cho ĐTQG rất muộn và Conte đã từng cáu tiết với LĐBĐ Italy sau khi chủ tịch Tavecchio không thể thuyết phục được các CLB cho phép cầu thủ của họ tập trung nhiều ngày hơn, tạo điều kiện cho HLV đội tuyển làm việc với họ. Những ngày này một năm sau nữa, Italy sẽ đá trận cực kì quan trọng trên sân Tây Ban Nha, một cuộc đọ sức có ý nghĩa lớn có thể quyết định triển vọng tấm vé của họ đến Nga cho World Cup 2018, và nếu có một sơ sẩy như đã diễn ra ở Bari, với các cầu thủ còn chưa có phong độ tốt vì mùa bóng mới chỉ bắt đầu, đấy sẽ là thảm họa. Trên sóng kênh RAI 1, HLV Alberto Zaccheroni, trong vai trò của một nhà bình luận, cho rằng, trận giao hữu thua Pháp không phải là thảm họa, nhưng không phải là một tín hiệu tích cực. Trên tivi lúc Zaccheroni nói là hình ảnh của Ventura đang rời sân, đầu cúi thấp, trầm ngâm và thất vọng.


Màn ra mắt của Donnarumma là điểm sáng hiếm hoi

Sự ra mắt của Donnarumma trong khung gỗ (một sự khích lệ tuyệt vời với cậu bé chỉ 17 tuổi, nhưng mắc sai lầm trong bàn thua thứ 3) cùng lần xuất hiện đầu tiên của Belotti (đang tỏa sáng với Torino) và Rugani (cũng mắc sai lầm trong bàn thua thứ 3) chỉ đơn giản là một lời báo hiệu cho dư luận về một làn sóng mới, trẻ trung và tài ba có thể sẽ tới với Thiên Thanh. Nhưng liệu họ có thể tạo ra tác động tích cực ngay hay không thì còn phải chờ, và vì không có nhiều thời gian nữa, Ventura sẽ vẫn phải đặt niềm tin vào những cầu thủ từ đội hình Conte để lại cho trận đấu chính thức đầu tiên của ông vào thứ Hai tới. Đấy là một trận đấu cực quan trọng, cuộc đọ sức với Israel trên sân Haifa, trận đầu tiên của Italy ở vòng loại World Cup 2018. Kiếm tìm một thắng lợi là điều mà Ventura hướng tới, với những người cũ đã mất đi tinh thần cũ. Thắng lợi như thế nào là một câu hỏi mà ông phải trả lời...

Trương Anh Ngọc
(Từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm