Thương vụ Axel Witsel: Juventus nổi điên vì bị Zenit TRỞ MẶT phút chót

01/09/2016 10:10 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Thị trường chuyển nhượng không bao giờ vắng những điều điên rồ. Juventus đã được trải nghiệm điều đó trong thương vụ Axel Witsel.

Vài ngày trước, Juventus và Zenit đã đạt được thỏa thuận về thương vụ Axel Witsel. Cụ thể, Zenit chấp nhận bán tuyển thủ Bỉ cho Juve với giá 18 triệu euro cộng với 3 triệu euro dựa trên phong độ của cầu thủ này. Trong ngày cuối của TTCN, Witsel đã có mặt ở Turin để chuẩn bị tiến hành thủ tục kiểm tra y tế.

Witsel được bố trí ở tại một khách sạn ở Turin, chờ người đại diện của hai bên có mặt để tiến hành việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, điều mà Juve chờ đợi đã không xảy ra. Sky Sport Italy cho biết Witsel đã chờ đợi tới 13 giờ đồng hồ nhưng chẳng thấy một ai từ Zenit tới. Phía Juve cũng sốt ruột không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



Witsel ngồi chờ 13 giờ đồng hồ ở Turin để rồi biết rằng anh không thể đầu quân cho Juve

Mãi sau đó, Zenit mới gửi cho Juve một bản fax thông báo rằng họ chưa thể bán Witsel vì áp lực từ HLV Mircea Lucescu. Chiến lược gia này kiên quyết không để Witsel ra đi nếu chưa tìm được sự thay thế thích hợp. Zenit trước đó đã nhắm tới ngôi sao Andreas Samaris của Benfica nhưng không thành công.

Đến khi Zenit đồng ý để Witsel ra đi thì đúng thời điểm thị trường chuyển nhượng Serie A đã đóng cửa, quá muộn để Juve có thể hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Thương vụ Witsel đến Juve coi như đổ bể.

Những điều điên rồ như trên không phải chuyện hiếm trong giờ chót của TTCN. Năm ngoái, Real Madrid cũng có trải nghiệm tương tự khi hỏi mua David De Gea từ Man United. Mọi thỏa thuận đã được ký và mọi giấy tờ đã được gửi cho Man United. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã gửi giấy tờ chuyển nhượng vào lúc 12h01’ đêm (giờ Tây Ban Nha), thời điểm mà kỳ chuyển nhượng ở đây đã đóng cửa được 1 phút.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm