Milan trở lại cúp C1 sau 7 năm: Ánh mặt trời đã trở lại San Siro

24/05/2021 14:29 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 7 năm kể từ mùa giải 2013-14, Milan sẽ trở lại cúp C1 mùa tới với tư cách á quân Serie A 2020-21. Tifosi của đội bóng sọc đỏ đen ở khắp nơi vui như ngày hội.

Serie A hạ màn: Milan và Juventus cùng dự C1, Napoli ngậm ngùi xuống C2

Serie A hạ màn: Milan và Juventus cùng dự C1, Napoli ngậm ngùi xuống C2

Serie A hạ màn: Những chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng đã giúp AC Milan và Juventus dắt tay nhau tham dự cúp C1 mùa tới. Trái lại, Napoli đành ngậm ngùi xuống chơi ở cúp C2 vì không thắng nổi Verona.

Sau hơn 2000 ngày "nín nhịn", Milan mới lại được nghe nhạc hiệu Champions League. Thế nên, dễ hiểu vì sao CĐV của họ ăn mừng đội bóng giành vé dự cúp C1 như thể Milan đoạt Scudetto.

Và những viễn cảnh tươi đẹp lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí những Milanisti vốn hay mơ mộng. Nói gì thì nói, Milan rõ ràng đã tiến bộ vượt bậc mùa này. So với mùa trước cũng với Stefano Pioli dẫn dắt, họ nhảy 4 bậc trên BXH, thắng nhiều hơn 5 trận, giành nhiều hơn 13 điểm, ghi bàn nhiều hơn, thủng lưới ít hơn.

Nhà cầm quân 55 tuổi sinh ở Parma ấy từng bị chỉ trích gay gắt, từng bị coi là sai lầm thứ...n của Milan trên ghế nóng sau một loạt kết quả bết bát, thất vọng mùa trước nhưng rồi lại được coi là lựa chọn đúng đắn cho hiện tại sau những gì Milan thể hiện mùa này.

Thực ra, bất cứ HLV nào cũng không dễ dẫn dắt một đội bóng trẻ, với rất nhiều cầu thủ thừa khát khao nhưng non kinh nghiệm và thiếu độ ổn định tâm lí như Milan. Thế nên, những gì Pioli làm được mùa này là rất đáng kể.

Chú thích ảnh
Milan trở lại cúp C1 sau 7 năm

Với một Gianluigi Donnarumma chắc chắn trong khung gỗ, một Simon Kjaer kinh nghiệm ở trung tâm hàng thủ, một hậu vệ "thích" ghi bàn Theo Hernandez, hai tiền vệ chủ chốt Bennacer và Franck Kessie và một Ibrahimovic 39 tuổi vẫn "chạy" tốt trong nửa đầu mùa giải, Milan cuối cùng đã trở lại nơi mà họ thuộc về.

Trên hành trình giành ngôi á quân, Rossoneri có 16 trận thắng trên sân khách, kỷ lục của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đó là vài điểm sáng cho mùa giải của Rossoneri.

Nhưng Milan cũng bộc lộ không ít vấn đề và cần thời gian, thậm chí là nhiều thời gian, mới có thể giải quyết triệt để.

Về cơ bản, chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ ở nhiều vị trí của họ hiện nay chưa đủ tầm để cho phép họ có thể hi vọng tiến xa ở cúp C1, không nói vô địch. Lực lượng của Milan gồm đa số là các cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm và tâm lí không ổn định. Việc Milan thắng 16 trận sân khách ở Serie A nhưng cũng đồng thời mất điểm tới 11 trận sân nhà (6 trận hòa, 5 thua) ở mùa giải vừa kết thúc cho thấy sự thiếu ổn định của đội bóng và sự thiếu ổn định ấy có nguyên nhân quan trọng là do lực lượng của Milan phần lớn là những cầu thủ trẻ nên tâm lí không ổn định và kinh nghiệm còn thiếu.

Hướng tới mùa giải mới, Milan đối mặt với một số vấn đề về lực lượng. Cho vị trí thủ môn, tương lai của Gianluigi Donnarumma vẫn là dấu hỏi. Khả năng anh ra đi không nhỏ và không ai biết nếu điều đó xảy ra, Milan có tìm được người thay thế xứng đáng không.

Tuyến giữa Calhanoglu cũng đang trên đường rời San Siro còn trên hàng công thật khó kì vọng một Ibrahimovic tiếp tục "chạy" tốt ở tuổi 40 mùa tới dù chỉ là tốt trong khoảng một nửa thời gian như mùa này.

Mùa này Milan có điều kiện dồn sức cho Serie A và đạt kết quả tốt một phần là do bị loại sớm ở Europa League. Mùa tới Milan sẽ thế nào khi chinh chiến cùng lúc cả Serie A lẫn cúp C1 với lực lượng chắc chắn khó có thể thay đổi quá nhiều so với mùa này bởi họ đâu rủng rỉnh tiền bạc để mua các ngôi sao đẳng cấp thế giới?

Nỗi lo và thách thức đã lập tức xuất hiện ngay khi niềm vui vẫn còn lâng lâng và hi vọng vừa được thắp lên. Nhưng đó là chuyện của tương lai, tạm thời cứ "quẳng gánh lo đi mà vui sống".

Chưa biết thành bại thế nào nhưng cứ trở lại cúp C1 là Milan kiếm được kha khá tiền và có tiền thì họ có thể mua sắm để nâng cấp đội ngũ. Có tăng được chiều sâu và nâng cao chất lượng nhân sự thì mới nói chuyện cải thiện thành tích được.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm