Góc Anh Ngọc: Guồng quay mới cho cuộc đua Scudetto

13/03/2022 10:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm Anfield, một Inter thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh đã trở lại. Họ đánh bại Liverpool tại sào huyệt của họ, và dù không thể đi tiếp vào tứ kết Champions League, nhưng họ đã bắn một tín hiệu cho Milan, Napoli và cả Juve, những đối thủ trong cuộc đua Scudetto của họ, rằng tháng Hai đen tối với một series những trận đấu gây thất vọng đã qua. Và giờ, họ tăng tốc cho cuộc trở lại chinh phục Serie A.

 

Bóng đá hôm nay 13/3: Ronaldo thách thức mọi đối thủ, Juventus bất bại trận thứ 15 liên tiếp

Bóng đá hôm nay 13/3: Ronaldo thách thức mọi đối thủ, Juventus bất bại trận thứ 15 liên tiếp

Bóng đá hôm nay 13/3: Cristiano Ronaldo thách thức mọi đối thủ, Juventus bất bại trận thứ 15 liên tiếp. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

5-0 với Salernitana, 1-0 với Liverpool, 6 bàn thắng được ghi bởi Lautaro (4) và Dzeko (2) trong mấy ngày cũng đồng nghĩa với việc hàng công tuột xích của Inter cuối cùng đã nhớ ra nghề của họ là gì. Cái chất của một nhà đương kim vô địch đã sống lại và các interista tin rằng, đêm Chủ nhật này, trong trận đấu muộn nhất của vòng 29, đội chủ nhà Torino sẽ là nạn nhân tiếp theo của họ. Đấy là một điều hoàn toàn có cơ sở, ít nhất là xét trên 2 khía cạnh: 1) Torino đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, và 2) Torino đã thua Inter trong cả 5 trận đấu gần nhất. Câu hỏi: Một chiến thắng trên sân Torino có thể đem đến cho Inter vị trí nào, vẫn thứ hai, hay là đầu bảng? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Milan trong trận đấu đêm mai, với Empoli. Nếu đội quân của Stefano Pioli lại một lần nữa tự bắn vào chân mình trong các cuộc đối đầu với những đội bóng trung bình và yếu như đã từng làm trong nhiều trận đấu mùa này, Inter hoàn toàn có thể đòi lại vị trí số 1. Nếu không, thì họ sẽ tiếp tục cuộc bám đuổi và rồi hy vọng sẽ đánh bại Bologna trong trận đấu bù có lẽ sẽ diễn ra vào tháng Tư tới.

Khi giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa (với Inter là 11), không ai đoán trước được điều gì có thể xảy ra trong giai đoạn tới. Sự bất trắc và khó lường đến từ chính các đội đầu bảng, với sự thiếu ổn định của họ, trong khi sự vươn lên mạnh mẽ từ phía sau của Juventus đã gióng lên một hồi chuông báo động đáng sợ đối với họ. Trong 6 vòng đấu, từ 23 đến 28, ngôi đầu bảng đã đổi chủ 3 lần, với 2 lần Inter đứng đầu, sau đó bị Milan chiếm 2 vòng nữa, rồi sự “nhường nhịn” của họ đã tạo điều kiện để Napoli trở lại một vòng đấu, trước khi Milan độc chiếm ngôi đầu ở vòng vừa rồi. Trong quãng thời gian ấy, Inter chỉ giành 5 điểm, Napoli 8 điểm, trong khi Milan và Juventus giành được 11 điểm. Đội bóng của Max Allegri đã từ vị trí thứ 5 ở vòng 23, với 42 điểm và kém đầu bảng Inter tới 11 điểm, để rồi giờ đây đang củng cố vị trí thứ 4 ở vòng 28 với 53 điểm, chỉ còn kém Milan đầu bảng 7 điểm và kém Napoli đứng trên 4 điểm.

Chú thích ảnh
Cuộc đua tứ mã giữa Milan, Inter, Napoli, và Juventus đang diễn ra rất hấp dẫn

Đáng chú ý, là các vòng 29 và 30, hai vòng đấu Serie A cuối cùng trong tháng Ba này trước khi giải nghỉ cho đội tuyển Ý đá vòng play-off cho World Cup 2022, không có những trận đối đầu trực tiếp, trước khi mở ra tháng Tư bằng trận Juve-Inter (đêm 3/4/2022). Điều đó có nghĩa là nhóm các đội Top 4 không được phép đánh rơi điểm trong những cuộc đấu với các CLB nhóm dưới. Liệu Empoli (tuần này) và Cagliari (tuần sau) có gây sốc với Milan? Liệu Torino (vòng 29) và Fiorentina (vòng 30) có thể lấy đi một vài điểm của Inter? Liệu Napoli có gặp khó khăn gì trên sân Verona (Chủ nhật này) và trên sân nhà trước Udinese (tuần sau)? Và Juventus, đội bóng của điệp khúc chỉ thắng với 1 bàn cách biệt (đã xảy ra 13 trong 15 chiến thắng của họ mùa này), có thể giành điểm tối đa trên sân Sampdoria (đêm mai) và trên sân nhà với đội cuối bảng Salernitana (tuần sau) để tiếp tục duy trì áp lực lên nhóm trên, dù họ còn một trận đấu ở Champions League kẹp giữa 2 trận đấu ấy?

Tất cả những câu hỏi ấy đều sẽ được trả lời tuần này và tuần sau, và không ai dám chắc ngôi đầu bảng của Milan có còn trong tay họ khi Serie A nghỉ vào tuần cuối tháng Ba. Mỗi đội đều có những điểm mạnh và những khiếm khuyết của mình. Mỗi đội đều có những quyết tâm rất mạnh mẽ và bản lĩnh của riêng mình. Inter đã trở lại, Milan thì đã sử dụng một sơ đồ cách tân (4-1-4-1) để chiến thắng Napoli trong trận đối đầu cực kỳ quan trọng để giành lại ngôi đầu bảng, Napoli thì vẫn chưa hết những hy vọng trong cuộc đua này khi lực lượng của họ vẫn mạnh và giờ chỉ còn Serie A để chiến đấu, trong khi Juventus thật sự đáng gờm với ý chí và nghị lực vươn lên của họ.

Và như thế, các tifosi sẽ tiếp tục sống trong những tháng ngày rung chuyển Serie A, trong một cuộc đua Scudetto hấp dẫn bậc nhất trong hai thập kỷ qua…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm