Đến Conte cũng không thể giúp Milan giành Scudetto

02/10/2017 18:18 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Vincenzo Montella đã có một tuần không thể tồi tệ hơn, bởi sau thất bại thảm hại 0-2 của Milan trước Sampdoria, HLV Carlo Ancelotti đã bị Bayern Munich sa thải, còn Antonio Conte (HLV của Chelsea) thì thừa nhận ông đang nhớ Italy.

Nói thế bởi Conte và Ancelotti đang nổi lên như là những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở Milan nếu Montella bị sa thải. Thất bại trước Sampdoria mới là trận thua thứ 2 của Milan mùa này (thắng cả 10 trận còn lại) nhưng dư chấn của nó là rất lớn khi khả năng của Montella bị nghi ngờ. Rằng ông không đủ tài để khai thác tốt nhất đội hình vừa được tăng cường 10 cầu thủ mới trị giá tới 200 triệu euro.

Sự bối rối của Montella

Montella thực sự bối rối bởi không lâu sau đó, ông đã sa thải HLV thể lực Emanuele Marra, một quyết định gây ngạc nhiên với nhiều người. Thứ nhất, ông mới đăng tải 13 thông điệp kể từ khi gia nhập Twitter năm ngoái nên việc Montella thông báo sa thải trợ lý của mình trên mạng xã hội là điều kỳ lạ. Thứ hai, Marra đã gắn bó với Montella từ khi ông còn dẫn dắt đội trẻ Roma nên quyết định của Montella lại càng khó hiểu.

Trước Samp, chỉ có hai cầu thủ Milan chạy nhiều hơn 10km là Franck Kessie và Lucas Biglia. Có ý kiến cho rằng Milan gặp vấn đề về thể lực khi họ phải đá 2 trận/tuần từ giữa tháng 8 tới nay, nhưng thực tế là Montella đã liên tục xoay tua đội hình. Bằng chứng là Milan chưa từng ra sân với hai đội hình xuất phát giống nhau trong 12 trận đầu tiên của họ mùa này. Và chính Montella phải thừa nhận rằng vấn đề của họ là tâm lý hơn là thể lực.

Một HLV thiên tài cũng chẳng thể 'lột xác' Milan ngay được

Một HLV thiên tài cũng chẳng thể 'lột xác' Milan ngay được

Vincenzo Montella đang phải chịu một núi sức ép sau thất bại không thể bào chữa 0-2 trước đối thủ dưới cơ Sampdoria. Thậm chí đã có fan kêu gọi Milan sa thải cựu HLV của Fiorentina. Nhưng liệu Montella có xứng đáng phải nhận mọi chỉ trích?

Ngay cả cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và được tin tưởng nhất đội hình Milan hiện tại là Leonardo Bonucci còn chơi không tốt và có vấn đề thì sự bất ổn của Milan là điều có thể hiểu được. “Chơi 3 ngày một trận rất khác so với 7 ngày một trận, nhưng tinh thần mới là điều quan trọng. Chúng tôi cần tỉnh táo trở lại ngay lập tức”, Bonucci nói.

Đó chính là nhiệm vụ khó khăn nhất của Montella: Biến một tập thể gồm phần lớn là cầu thủ trẻ và hoàn toàn xa lạ với nhau thành một đội bóng gắn kết, chiến đấu vì nhau. Trong bối cảnh đó, việc các ông chủ Milan nhắm Conte, một HLV rất giỏi trong việc khích lệ cầu thủ và tâm lý chiến, là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Làm cách mạng cần có thời gian

Nhưng với Milan lúc này, ngay cả HLV đương nhiệm của Chelsea cũng khó có thể ngay lập tức giúp các cầu thủ Milan hiểu nhau và chơi ổn định. Cựu tuyển thủ Italy Paolo Di Canio từng nhận định đầu mùa giải: “Milan chỉ mua đúng 1 cầu thủ hàng đầu từng vô địch là Bonucci. Những người còn lại chưa từng giành danh hiệu. Họ là những cầu thủ giỏi nhưng chưa ở đẳng cấp hàng đầu. Khi bạn làm cách mạng, bạn cần có thời gian”.

Dù thời gian là thứ mà Montella đang thiếu ở Milan, nhưng cựu HLV của Roma và Fiorentina xứng đáng nhận được sự kiên nhẫn. Ông là một con người mạnh mẽ và đã quá quen với nghịch cảnh (Montella từng trải qua 13 ca chấn thương khác nhau khi còn thi đấu nhưng vẫn vượt qua). “Sự nghiệp của tôi được tạo nên bởi những hoàn cảnh trớ trêu, và chính điều đó đã giúp tôi trưởng thành. Tất cả đều hiểu giá trị của một HLV nằm ở cách mà anh ta đối mặt với khó khăn”, Montella bày tỏ.

Montella chắc chắn không xứng đáng là người phải nhận mọi trách nhiệm ở Milan hiện tại bởi đội bóng này đã phát triển “quá nhanh, quá nóng” thời gian qua. Với tiềm lực hạn chế, Montella vẫn đưa Milan tới châu Âu (Europa League) mùa trước và bây giờ ông vẫn có thể làm điều đó, nhưng là tới Champions League.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm