Màn kịch 'thiên thần và ác quỷ' của IS trong lễ Ramadan

11/07/2015 12:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thể hiện hai hình ảnh đối lập trước hàng triệu người sống dưới sự quản lý của chúng, tại Iraq và Syria.

Một mặt, IS phát thực phẩm và của bố thí cho người nghèo, để thể hiện tinh thần đồng cảm của lễ Ramadan. Mặt khác, IS trừng phạt vô cùng hà khắc bất kỳ kẻ nào vi phạm hoạt động nhịn ăn, diễn ra hàng ngày trong dịp lễ này.

Chẳng còn bầu không khí tuyệt vời của lễ Ramadan

Phương thức tiếp cận 2 mặt trên phản ánh một chính sách mà IS theo đuổi ngay từ đầu, kể từ khi tổ chức này chiếm nhiều khu vực lớn ở Iraq và Syria để  thành lập vương quốc Hồi giáo.

Theo đó, IS đã cố gắng gây dựng sự ủng hộ của công chúng, bằng cách cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống và đóng vai trò một chính quyền lâm thời. Cùng lúc, IS lại ban hành các quy định nghiêm khắc dựa trên Hồi giáo và dùng bạo lực để khiến người dân phải tuân theo chúng.

Tại thành phố Mosul của Iraq, cũng là đô thị lớn nhất do IS kiểm soát, những người vi phạm thời gian nhịn ăn mỗi ngày trong lễ Ramadan có thể bị nhốt vào một cái lồng và bị đưa ra trưng bày ở nơi công cộng, trong nhiều giờ, suốt nhiều ngày.


Thành viên IS chuẩn bị thực phẩm để phân phát cho người nghèo nhân lễ Ramadan

Một cư dân Mosul dùng cái tên giả Omar cho biết tại một số vùng ở Syria, người vi phạm sẽ bị trói vào một cây thập tự gỗ. Ở những nơi khác, họ bị đánh đòn một cách tàn nhẫn.

Lễ Ramadan, bắt đầu từ giữa tháng 6 và kết thúc trong tuần trước, là thời điểm người Hồi giáo trên khắp thế giới tìm cách để được ở gần Thượng đế. Từ bình minh tới khi mặt trời lặn, họ sẽ tạm ngưng các hoạt động ăn uống, hút thuốc và quan hệ tình dục.

Họ cũng cầu nguyện dài hơn, nhiều lần hơn bình thường. Ngoài ra họ còn đọc kinh Quran, bố thí cho người nghèo, củng cố các mối quan hệ bạn bè và gia đình.

Thường thì sau khi mặt trời lặn, không khí lễ hội vui vẻ sẽ trở lại. Các gia đình sẽ ăn uống (trong lễ Ramadan, tín đồ Hồi giáo không ăn chay hoàn toàn và không nhịn ăn liên tục như người ta vẫn tưởng lầm), thăm viếng nhau hoặc tụ tập trong các quán cà phê ngoài phố để chơi bài hoặc hút thuốc.

Tuy nhiên tại thành phố Fallujah ở Tây Iraq, cư dân được yêu cầu không tụ tập ở các quán cà phê. Việc hút thuốc, đánh bài bị cấm ngặt. IS còn ra lệnh cho đàn ông phải mặc quần áo giản dị trong lễ Ramadan, nhưng họ không được dùng quần ngắn và  và họ không được mặc áo cộc tay. Điều này sẽ khiến họ phải chịu khổ sở trong cái nóng nung người của mùa Hè Iraq.

"Chúng tôi đã mất bầu không khí Ramadan tuyệt vời đã từng có trước đây" - Mohammed Ahmed Jassim, 52 tuổi, người đang sống ở Fallujah, cho biết - "Trước kia, anh có thể nhìn thấy lễ Ramadan đã đến ở mọi góc phố. Giờ thì ai cũng ở lì tại nhà, chờ đợi số phận."

Các "chiêu trò" để thể hiện khả năng kiểm soát tình hình

Nhiều người sống dưới quyền của IS cũng phải chịu cảnh thực phẩm giá cao, đặc biệt là giá bột mỳ. Nguyên nhân cũng chỉ bởi các cuộc giao tranh gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nhiều vùng đất trồng lúa mỳ bị thiêu cháy. Ngoài ra, vào tháng trước, các chiến binh người Kurd đã chiếm vùng Tal Abyad ở Syria, nơi từng đóng vai trò tuyến đường buôn lậu lớn của IS.


Thông qua việc thể hiện các hoạt động diễn ra trong lễ Ramadan, IS muốn phát thông điệp rằng chúng vẫn kiểm soát tốt tình hình

Trong lễ Ramadan, vốn đề cao sự khoan dung và kêu gọi người Hồi giáo không làm điều độc ác, IS vẫn tiến hành các hoạt động bạo lực rợn người. Ngay trong tuần đầu tiên của tháng lễ, nhóm đã công bố một đoạn video mô tả cảnh hành quyết 16 "điệp viên", bằng các biện pháp cực kỳ tàn bạo như nhốt vào lồng và dìm chết dưới bể bơi; quấn thuốc nổ vào cổ rồi kích nổ hay dùng súng chống tăng bắn vào chiếc xe hơi chứa họ.

Tuần trước, IS đã tiếp tục tải lên một đoạn video cho thấy cảnh những sát thủ nhí của lực lượng này cầm súng bắn vào đầu khoảng hai chục quân nhân Syria ở thành phố cổ Palmyra.

Một lời kêu gọi tiến hành thánh chiến trong tháng Ramadan do IS phát động dường như đã gây ra nhiều vụ khủng bố chết chóc ở Tunisia, Kuwait, Ai Cập và Pháp trong mấy tuần qua. Ở Syria, các chiến binh IS lẩn qua thị trấn biên giới Kobani, chiến đấu chống những người lính Kurd trong vòng 2 ngày, giết chết 250 dân thường, gồm khoảng 100 đứa trẻ.

Song song với việc thể hiện sự tàn ác, IS cũng thường tải các bức ảnh cho thấy hoạt động làm từ thiện nhân lễ Ramadan. Các nhà hoạt động ở Iraq và Syria nói rằng IS thường phân phát nhiều rổ chứa thực phẩm gồm gạo, bột mỳ, đường, dầu ăn. Chúng cũng phân phát nước ngọt và nước khoáng tới nhiều thánh đường, cho những người cầu nguyện ở đây, khi hoạt động nhịn ăn kết thúc vào cuối ngày.

Tại Fallujah, IS cũng giết nhiều con bò, cừu và phát thịt tới cho cư dân thành phố trong ngày đầu tiên của lễ Ramadan.

Thi thoảng, IS lại tổ chức "Iftar", bữa ăn miễn phí vào buổi hoàng hôn, tại các quảng trường công cộng hoặc tại các thánh đường. Chúng cũng bán các can dầu ăn với giá chỉ bằng 1/5 giá thị trường trong lễ Ramadan.

Với các nhà quan sát, những trò ghi điểm này của IS đều có mục đích của nó. "IS chỉ cố gieo rắc vào đầu người dân ý tưởng rằng chúng đang kiểm soát rất tốt tình hình mà thôi" - nhà hoạt động có tên Abdul-Latif đánh giá.

Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm