Iraq vs Indonesia (21h30 hôm nay): Khi HLV Shin Tae Yong lên dây cót

15/01/2024 06:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

Khi HLV Shin Tae Yong đặt mục tiêu cho Indonesia giành ít nhất 4 điểm trước Iraq và Việt Nam, hẳn nhiều người dè bỉu nhà cầm quân người Hàn. Nhưng trong thâm tâm, mong muốn của các CĐV Việt Nam cũng không khác là bao.

Chính xác hơn thì 4 điểm là mục tiêu lý tưởng nhất của cả Việt Nam và Indonesia, ở một bảng đấu mà Nhật Bản - ứng viên số một cho ngôi vô địch - vượt trội hơn tất cả, còn Iraq không mạnh bằng nhà đương kim á quân, nhưng vẫn trên tầm so với hai đối thủ Đông Nam Á.

Giấc mộng xứ vạn đảo

Giới truyền thông Indonesia dám nhìn thẳng vào thực tế hơn là ông Shin Tae Yong. Hoặc có lẽ họ không ở vào vị thế buộc phải lên dây cót tinh thần như chiến lược gia người Hàn Quốc. Trong bài viết "Liệu Iraq có mở cánh cửa cho Indonesia vào vòng 16 đội ở Asian Cup 2023", ký giả Minggu nhận định: "Về mặt giấy tờ, cả ba đối thủ của Garuda (biệt danh của Indonesia) đều được đánh giá cao hơn họ. Nhật Bản là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất châu Á (17). Tiếp đến là Iraq (63), đội bóng nằm trong Top 10 châu lục. Và Việt Nam thì đang là đội bóng số một khu vực Đông Nam Á, với hạng 94 thế giới.

Iraq vs Indonesia (21h30 hôm nay): Khi HLV Shin Tae Yong lên dây cót - Ảnh 2.

BXH tạm thời bảng D

Ngoài thứ hạng FIFA, thành tích đối đầu cũng là điều được nhắc tới. Trong 8 lần đối đầu Nhật Bản, Indonesia chỉ thắng đúng 1 lần vào năm… 1972, và hòa 1 lần vào năm 1989, còn lại là thua. Trước Iraq, Indonesia cũng chỉ thắng 2/12 trận, hòa 3, thua 7, và mới nhất là thất bại đến 1-5 ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11/2023. Việt Nam, vốn được xem là "mềm" nhất trong 3 đối thủ, cũng bất bại 6 trận liên tiếp trước Indonesia, kể từ tháng 12/2016.

Dưới triều đại Shin Tae Yong, Indonesia ghi bàn cũng rất kém. Trong 5 trận gần nhất, họ hòa 1, thua 4, và ghi vỏn vẹn… 3 bàn thắng. Đó rõ ràng không phải một màn khởi động hoàn hảo cho một giải đấu quan trọng như Asian Cup 2023. Nhưng nhà cầm quân người Hàn thì vẫn lạc quan khi cho rằng các học trò của mình sẽ tốt hơn sau những bài học đã qua, và một điểm trước Iraq không phải ảo tưởng nếu họ chơi tập trung, với đấu pháp thích hợp. Và sau đó, sẽ là trận "chung kết" vào ngày 19/1, với mục tiêu phải thắng Việt Nam.

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, đó là sự thực. Và người hâm mộ Indonesia đang đặt ra câu hỏi: Indonesia học được gì từ thất bại 1-5 ở Basra tháng 11 năm ngoái, cũng như những trận thua vỡ mặt trước Libya và Iran mới đây?

Iraq-Indonesia: Khi HLV Shin Tae Yong lên dây cót - Ảnh 1.

Ông Shin Tae Yong đang cố gắng lên dây cót tinh thần cho các học trò

 Indonesia sẽ rút kinh nghiệm như thế nào?

Ông Shin vẫn lặp đi lặp lại rằng các học trò sẽ phải cực kỳ tập trung trong trận ra quân này. Việc chỉ mới đối đầu với Iraq phần nào giúp ông Shin và các cộng sự đỡ mất công hơn trong việc nghiên cứu đối thủ, cũng như tìm ra công thức tốt nhất, hiệu quả nhất để cạnh tranh với đội hình hùng mạnh này. Quả thật, đội hình Iraq đại thắng Indonesia cách đây 2 tháng và đội hình đến Qatar không có nhiều khác biệt.

Vậy, Indonesia sẽ rút kinh nghiệm như thế nào? Hệ thống 3 trung vệ và 2 hậu vệ cánh ở trận thua ấy sẽ phải được đánh giá lại. Tương tự là những sai lầm cá nhân từ vị trí thủ môn không được phép lặp lại.

Nhìn vào trận "thua chấp nhận được" trước Libya (1-2) thì có thể thấy ông Shin sẽ không thay đổi quá nhiều. Sẽ chỉ có một số điều chỉnh nho nhỏ như đẩy trung vệ đang khoác áo Wolves là Justin Hubner lên đá tiền vệ phòng ngự để kết hợp với Marc Klok hoặc Ivar Jenner. Trước Libya, bộ đôi Hubner – Jenner đá khá thuyết phục với khả năng cầm nhịp và chuyền bóng chính xác. Còn ở vị trí wing back, Pratama Arhan (trái) với những cú ném biên cực mạnh, và Yakob Sayuri – người ghi bàn vào lưới Libya – có thể sẽ được tin dùng. Ngoài ra, ông Shin vẫn có thể cân nhắc Edo Febriansyah, Shayne Pattynama (trái) và Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam (phải).

Hàng công cũng đang là cơn đau đầu lớn của ông Shin Tae Yong bởi kể từ sau trận gặp chú lùn Brunei hồi tháng 10 năm ngoái, không có tiền đạo nào của họ ghi bàn cả, từ Dimas Drajad, Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, Dendy Sulistyawan, cho đến chân sút nhập tịch Rafael Struick.

Ở Barsa, Indonesia chỉ cầm bóng 33%, sút được 2 cú (1 trúng khung thành), trong khi con số này của Iraq là 67%, 9 cú dứt điểm và 4 trúng khung thành. Để thành công, phản công có thể là một chiến lược hiệu quả để giành điểm số. Mỗi cầu thủ phải sắc bén trong việc nhìn thấy cơ hội và tận dụng cơ hội. May cho họ, HLV Shin Tae Yong cũng thuộc trường phái thực dụng, sẵn sàng đá phòng ngự số đông, chứ không nhất quyết phải đá kiểm soát bóng hay áp đặt thế trận trước bất kỳ đối thủ nào.

Đội hình dự kiến

Iraq: Hassan - H. Ali, Natiq, Adnan, Doski - Iqbal, Bayesh, Resan - Jasim, Hussein, M. Ali

Indonesia: Fernando Ari –Amat, Baggott, Ridho - Arhan, Hubner, Jenner, Sayuri - Marselino Ferdinand, Witan Sulaeman – Struick

Dự đoán: Iraq thắng 3-0


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm