Inter vùi dập Milan 5-1, khẳng định giá trị của 'Ông chủ' derby Milan, ông chủ Serie A

18/09/2023 05:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

Một lần nữa, trận derby della Madonnina là cuộc chơi một chiều mà ở đó, Inter hầu như không tốn một giọt mồ hôi nào để hạ gục Milan. Thầy trò HLV Simone Inzaghi đang tỏ ra quá mạnh ở Serie A.

Thành tích toàn thắng của 2 đội bóng trước cuộc đại chiến khiến người ta tưởng rằng Milan sẽ có cơ hội ngắt chuỗi 4 thất bại trước Inter trong năm 2023, nhưng không phải. Inter có một trong những thắng lợi vẻ vang và dễ dàng nhất trong lịch sử hơn 300 trận derby thành phố.

Lời tán dương cho Inter

5-1. Đó không phải là một trận bóng đá, mà là một cuộc thảm sát, một dạng chiến thắng có thể khiến đối thủ rơi vào khủng hoảng tâm lý, nhất là khi sự tự tin của Milan dường như chưa bao giờ cao đến thế trước khi ra sân. Mỗi bàn thắng của Inter như một nhát dao đâm vào tim Milan, một cách từ tốn nhưng đau đớn. Có những thời điểm Inter để cho Milan vùng lên, chẳng khác gì con mèo vờn chơi con chuột để tăng thêm phần thú vị cho bữa tiệc. Ngay khi Milan tưởng họ có cơ hội sống sót thì Inter nhanh chóng đậy nắp quan tài lại và đóng liền 3 cái đinh.

5 bàn thắng ấy chính là biểu thị cho 5 trận toàn thắng của Inter trước Milan trong năm 2023, bao gồm 2 trận tại Serie A, 2 trận ở Champions League và 1 trận ở Siêu Cúp Italy. Trong 5 trận ấy, Inter ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn (đây cũng là bàn thua đầu tiên của họ ở mùa giải này), một sự áp đảo tuyệt đối. 4 trong 5 trận ấy, Inter đều chơi vũ bão từ đầu và mở tỷ số rất sớm. HLV Inzaghi không phát minh ra điều gì mới cả, Inter vẫn chơi chỉ một công thức đó và Milan đầu hàng.

Inter 5, Milan 0. Thế mà trên lý thuyết, Milan chính là đối thủ mạnh nhất của Inter ở thời điểm này. Nhà vô địch Napoli đang có dấu hiệu sa sút, Juventus cũng có nhiều vấn đề và những Lazio, Roma không còn được đánh giá cao nữa. Mọi thứ dường như đang quá dễ dàng với đội bóng áo sọc xanh-đen. Sau 4 vòng đấu, chỉ còn một mình Inter toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu. Nên nhớ, họ hầu như chưa cần dùng đến các cầu thủ mới. Pavard và Sanchez vẫn chưa ra sân, Frattesi đã có bàn thắng đầu tiên nhưng cũng chỉ đóng vai dự bị. Chỉ có Thuram đang thực sự là một ngôi sao, thậm chí còn hay hơn cả Lukaku.

Với việc lịch đấu sắp tới rất dễ chịu cả ở Serie A lẫn Champions League, Inter hứa hẹn sẽ sớm tạo cách biệt so với phần còn lại. Nếu không làm được điều ấy, họ chỉ có thể trách chính mình.

Inter vùi dập Milan 5-1: Ông chủ derby Milan, ông chủ Serie A - Ảnh 1.

Đè bẹp Milan, Inter thể hiện sức mạnh vượt trội của ứng viên vô địch số 1

Những dấu hỏi cho Milan

Khi Mkhitaryan chọc thủng lưới Maignan ở ngay phút thứ 5, người hâm mộ Milan đã biết kết cục của trận derby. Kịch bản thua sớm và vỡ trận đã xảy ra quá nhiều, đến nỗi trở thành thói quen của Milan khi đối đầu Inter, và thường là Milan thua đậm. 0-3 ở Cúp Italy mùa 2021-22, 0-3 ở Siêu Cúp Italy 2023, 0-2 ở Champions League 2023 và 1-5 đêm thứ Bảy vừa qua. Có cảm giác rằng HLV Stefano Pioli bị Inter "bắt vía", hoặc là như người hâm mộ Milan đang kêu gọi sa thải nhà cầm quân này vì ông là một nội gián nguy hiểm (Pioli là fan ruột của Inter, ông đi ra sân cùng các cầu thủ Inter trận vừa qua).

Milan trận này khủng hoảng hàng thủ khi Tomori bị treo giò còn Kalulu chấn thương, buộc ông Pioli phải dùng một Kjaer đã luống tuổi, nhưng đó không phải là lý do của việc thảm bại. Ngay cả một trung vệ trẻ khỏe như Thiaw cũng chịu thua sức vóc phi phàm của Thuram, nhưng đó cũng không phải lý do. Milan đã chơi quá tệ, bị bộ 3 tiền vệ giàu kinh nghiệm và kỹ thuật của Inter chi phối hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Inter dễ dàng dụ Milan vào bẫy để rồi phản công chết chóc với những chân chuyền thượng hạng, song HLV Pioli không có giải pháp nào. Công của Pioli với Milan những năm qua là rất lớn, nhưng "tội" cũng không hề nhỏ. Ông để thua bẽ mặt quá nhiều. Từ 0-5 Atalanta, 0-4 Lazio, 2-5 Sassuolo, 0-3 Chelsea đến 1-5 Inter, Pioli đã nhiều lần làm hoen ố niềm tự hào Milan.

Tinh thần của Milan đã xuống rất thấp trong khi sự phẫn nộ của người hâm mộ thì ngược lại. Nhưng thay vì xin lỗi, Pioli khẳng định ông không sai, rằng Milan chỉ thua vì Inter thông minh hơn và Milan là đội chơi hay hơn trong… 4 phút đầu. Đó chỉ là động thái đổ thêm dầu vào lửa. CEO Furlani đã vào tận phòng thay đồ để nói chuyện với thầy trò ông Pioli sau trận. Lời động viên hay lời chất vấn, chỉ những người trong cuộc biết, nhưng những sự kiện như vậy một khi đã xảy ra thường không phải dấu hiệu tốt lành.

May cho Milan là họ không phải gặp Inter thêm lần nào nữa cho đến tận tháng 4/2024. Ngay ngày mai đã là một cuộc chiến mới, với trận đầu tiên trong bảng tử thần ở Champions League. Không có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Chuỗi 12 trận tiếp theo (6 ở Champions League, 6 ở Serie A) sẽ quyết định số phận của Milan mùa này. Phải xỏ giày và đứng dậy thôi. 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm