Tứ kết Champions League, PSG - Barcelona: Ibrahimovic đã 'nói xấu' Barca như thế nào?

20/03/2015 19:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Những lá thăm đẩy PSG tái ngộ Barcelona tại tứ kết Champions League 2014-15, nghĩa là Zlatan Ibrahimovic tái ngộ đội bóng cũ Barcelona.

Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt. Ibra từng chơi cho Barca trong 1 mùa giải 2009-10, ra sân 29 lần, ghi 22 bàn. Thành tích ấy là không tệ, nhưng Ibra vẫn bị bán sang Milan bởi anh mâu thuẫn với HLV Pep Guardiola. Sau khi rời Barca, Ibra đã gặp lại đội cũ 6 lần dưới màu áo Milan và PSG, ghi được 3 bàn: 2 cho PSG và 1 cho Milan.

Vì đã nhận thẻ đỏ trong trận lượt về vòng 1/8 gặp Chelsea nên Ibra sẽ bị treo giò lượt đi tứ kết gặp Barca tại sân Công viên các Hoàng tử. Lượt về tại Camp Nou, Ibra có thể ra sân.

Dưới đây là những câu Ibra từng chỉ trích Barca:

+ “Jose Mourinho là HLV tài năng. Ông ấy đối lập Pep Guardiola. Mou làm bừng sáng căn phòng. Pep khép rèm cửa lại”.

+ “Giấc mơ của tôi là được đá cho Barca và tôi thực hiện được nó. Nhưng câu chuyện xấu đi khi Messi muốn chơi ở trung tâm chứ không muốn dạt cánh. Sơ đồ chiến thuật đổi thành 4-5-1. Tôi là vật tế thần. Tôi không được đá ở trung tâm”.

+ “Tôi nói với Pep những gì cần nói. Ông ta mua về một chiếc Ferrari rồi lái nó như một chiếc Fiat”.



Ibra rất ghét Barcelona và Pep

+ “Cầu thủ Barca bị cấm lái siêu xe đến sân tập. Thật ngớ ngẩn. Vào tháng Tư, tôi lái bừa chiếc Ferrari Enzo đến sân. Tôi bị phạt”.

+ “Tôi cảm thấy tồi tệ khi phải ngồi trong phòng thay đồ. Đối diện là Pep Guardiola. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh lùng như một bức tường gạch. Tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống từ ông ấy. Ông ta bắt đầu giảng đạo. Tại sao tôi phải nghe?”.

+ “Tôi thấy Barcelona giống như đội bóng cũ Ajax. Nó như một trường học vậy. Không ai được cư xử như siêu sao. Messi, Xavi, Iniesta, và cả một lũ còn lại, giống như những nam sinh ngoan ngoãn. Những cầu thủ hay nhất trên thế giới đứng đó với cái đầu cúi gằm. Và tôi chả hiểu cái quái gì cả. Thật lố bịch!”.

+ “Rosell nói: Cậu muốn gia nhập CLB nào? Tôi đáp: Real Madrid. Rosell trả lời: Điều đó là không thể. Cậu có thể đến bất kì đội bóng nào ngoại trừ Real”.

+ “Hắn ta (Pep) thậm chí còn chẳng chào tôi mỗi sáng. Không một lời nào. Hắn tránh nhìn vào mắt tôi. Nếu tôi vào trong phòng, hắn đi ra. “Chuyện chết tiệt gì thế này”, tôi nghĩ. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không được phép nhìn? Tôi nói chuyện ngu lắm à? Tất cả cứ ù ù trong đầu tôi. Tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về nó liên tục. Tôi không cần tình yêu của Guardiola, chính xác là như thế. Hắn ta có thể ghét tôi. Có thể hận rồi trả thù tôi. Tôi hoàn toàn đánh mất sự tập trung”.

+ “Vì vấn đề của Guardiola, CLB buộc phải làm một việc tai hại là bán tôi, thật điên rồ. Tôi đã ghi 22 bàn và 15 đường kiến tạo trong suốt mùa giải. Nhưng tôi đã mất 70% giá trị của khi ở đây. Lỗi của ai? Guardiola, một nhà thông thái trầm mặc luôn cố gắng hủy hoại tôi".

+ Khi Barca gặp PSG mùa trước, Ibra nói: “Vâng, tôi có 9 vạn người bạn ở Barcelona, và cả 22 cầu thủ nữa. Họ cũng là bạn”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm