Huỳnh Như nhận thẻ đỏ ở chung kết do ăn mừng cực sung, về Việt Nam phải trốn vì sợ bị 'ném đá'

19/07/2023 17:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Huỳnh Như đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau sau khi ghi bàn thắng 'vàng'.

Huỳnh Như nhận thẻ đỏ ở chung kết do ăn mừng cực sung

Trận chung kết AFF Cup nữ 2019 đã chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ khi tiền đạo Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn quyết định trận đấu. Đây là bàn thắng quý như vàng trong thời gian bù giờ của trận đấu.

Trận chung kết AFF Cup nữ 2019 mang ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển Thái Lan. Đội chủ nhà Thái Lan đã giành chức vô địch trong 3 giải trước đó và họ quyết tâm lên ngôi lần thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 lần đăng quang, cách nhau 6 năm. Đó là các năm 2006 và 2012.

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút và buộc phải bước vào hiệp phụ. Đúng vào thời điểm quyết định, Huỳnh Như đã trở thành người hùng với pha ghi bàn quý như vàng ở phút 93. Với cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm, Huỳnh Như khiến đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam vỡ òa.

Huỳnh Như nhận thẻ đỏ ở chung kết do ăn mừng cực sung, phải trốn khi trở về Việt Nam vì sợ bị… ném đá - Ảnh 3.

Huỳnh Như cởi áo ăn mừng - Ảnh: FAT

Tuy nhiên, niềm vui đó không kéo dài được lâu. Trước đó, Huỳnh Như đã nhận một thẻ vàng và hành động cởi áo ăn mừng khiến cô nhận thêm một thẻ vàng nữa và bị truất quyền thi đấu.

Trong đường hầm, Huỳnh Như không giấu nổi sự lo lắng khi ĐT nữ Việt Nam thi đấu thiếu người.

Huỳnh Như nhận thẻ đỏ ở chung kết do ăn mừng cực sung, phải trốn khi trở về Việt Nam vì sợ bị… ném đá - Ảnh 4.

Huỳnh Như nhìn đồng đội thi đấu trong đường hầm

Mặc dù phải thi đấu với 10 người, tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ tỉ số 1-0 và giành chức vô địch, khiến các CĐV Thái Lan ngỡ ngàng. Chứng kiến ĐT nữ Việt Nam vô địch, Huỳnh Như đã vỡ òa cảm xúc và ra ăn mừng với các đồng đội.

Sau trận chung kết AFF Cup nữ 2019, Huỳnh Như chia sẻ: "Ở trận bán kết với Philippines, tôi chấn thương nhưng kịp thời hồi phục để góp mặt trong trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, đầu hiệp phụ thứ nhất, tôi cảm thấy đau, khó có thể tiếp tục thi đấu nên thông báo với Ban huấn luyện để xin thay ra. Cầu thủ dự bị đã sẵn sàng ở đường biên và chờ trọng tài thông báo thay người. Nhưng đúng lúc ấy, cơ hội tìm đến và tôi may mắn ghi được bàn thắng".

Huỳnh Như thừa nhận rằng do sung sướng quá sau bàn thắng, cô đã quên mình đã nhận một thẻ vàng trước đó. Tiền đạo quê Trà Vinh đã nhận thức được lỗi lầm của mình và hứa sẽ rút kinh nghiệm, tránh để tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế đá thiếu người trong tương lai.

Huỳnh Như nhận thẻ đỏ ở chung kết do ăn mừng cực sung, phải trốn khi trở về Việt Nam vì sợ bị… ném đá - Ảnh 5.

ĐT nữ Việt Nam vô địch AFF Cup nữ 2019

Khi trở về Việt Nam, Huỳnh Như thậm chí đã cố gắng… trốn do tấm thẻ đỏ ở chung kết AFF Cup nữ 2019. "Trước khi xuống sân bay Huỳnh Như nói với tôi là cháu không dám xuất hiện trước truyền thông vì hành động vừa qua chắc sẽ bị 'ném đá' nhiều. Nhưng tôi đã động viên rằng người hâm mộ không ai trách cả, đó là cảm xúc dâng trào của bóng đá và cháu là người hùng rồi", trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung tiết lộ ông đã "phê bình nhẹ" Huỳnh Như về màn ăn mừng cởi áo. Tuy nhiên thầy Chung cũng thông cảm với Huỳnh Như khi cô không kìm nén được cảm xúc sau pha ghi bàn quan trọng.

"Thời điểm Huỳnh Như cởi áo ăn mừng, ban huấn luyện đã không kịp phản ứng. Sáng nay, tôi cũng đã trao đổi Huỳnh Như và có "phê bình nhẹ" bởi nếu đối phương gỡ hòa trong thế chúng ta chỉ còn 10 người và đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu thì chưa biết thế nào. Huỳnh Như là đội trưởng nên cần phải bình tĩnh Mặc dù vậy, tôi hiểu cảm xúc vỡ òa thời điểm đó của Huỳnh Như", HLV Mai Đức Chung phát biểu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm