Hãy tin rằng, M.U sẽ mua được Fabregas!

28/07/2013 16:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu săn đuổi hàng đầu của M.U ở thời điểm hiện tại là Cesc Fabregas, và có nhiều lí do để tin rằng họ hoàn toàn có thể thành công.


Khả năng Cesc khoác lên mình chiếc áo đỏ của M.U là vẫn còn?

David Moyes không hề giấu diếm ý định bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm. Quả thực, đây hiện là tuyến yếu nhất của M.U. Ngoại trừ Carrick, không cầu thủ nào mang đến sự tin tưởng. Cleverley, Anderson quá thất thường, Giggs quá già, Powell quá trẻ, còn Fletcher thì đang mang bệnh. Mùa trước, M.U lên ngôi vô địch nhờ thi đấu ổn định, nhưng trong các trận đấu gặp các đối thủ lớn, họ hoàn toàn bị lép vế ở tuyến giữa.

Tour du đấu mùa hè của Quỷ Đỏ tiếp tục cho thấy tuyến tiền vệ là nơi họ cần bổ sung nhất. M.U thua 2 trận, 1 trận hòa hú vía, dù đối thủ chỉ là những đội bóng đẳng cấp thấp hơn rất nhiều. Đành rằng họ vẫn đang dần dần bắt nhịp sau quãng thời gian nghỉ hè, nhưng điểm yếu nơi tuyến giữa không quá khó để nhận ra. David Moyes từng sở hữu một hàng tiền vệ rất chất lượng ở Everton, và đang muốn điều tương tự ở M.U.

Ở vụ Thiago, M.U chưa bao giờ chính thức khẳng định mối quan tâm của mình, và sau đó tiền vệ của Bayern Munich cũng nói rằng anh chưa bao giờ đàm phán gì với M.U. Trong khi đó, Moyes đã chính thức xác nhận mối quan tâm dành cho Fabregas, và do đó có thể tin rằng HLV người Scotland quyết tâm đưa Cesc về Old Trafford để tái hợp với Van Persie. Dù Barcelona nhiều lần lên tiếng phủ nhận sẽ bán anh, M.U vẫn còn nhiều cơ sở để tin tưởng vào khả năng thành công của phi vụ này.

Fabregas im tiếng, M.U vẫn hy vọng

Thứ nhất, Fabregas vẫn chưa lên tiếng. Nếu muốn ở lại Barcelona, anh đáng ra đã phải lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn, và nói rằng anh không có ý định rời sân Camp Nou. Những lời nói của ban lãnh đạo Barcelona sẽ không có ý nghĩa gì nếu Cesc nhất quyết muốn ra đi. Có thể anh vẫn đang cân nhắc tương lai của mình, và do đó M.U vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

Thứ hai, Barcelona đang có những xáo trộn mạnh, khi tân HLV Gerardo “Tata” Martino chính thức tiếp quản đội bóng thay Tito Vilanova. Chưa rõ ông có phải là người phù hợp với đội bóng xứ Catalan hay không, và Tata đang có ý định “Argentina hóa” đội bóng. Dù Tata nói rằng ông sẽ không bán Fabregas, nhưng liệu ông có thể đảm bảo suất đá chính cho anh, khi mà World Cup 2014 đã cận kề?

Thứ ba, Barcelona đã qua thời kì ưu tiên cho hàng nhà “La Masia”. Một loạt các tài năng trẻ bị đẩy đi không thương tiếc, tiêu biểu là Thiago. Hẳn nhiên là họ không muốn mất thêm Fabregas, nhưng Barcelona hiện còn rất nhiều vị trí phải bổ sung, mà đặc biệt là hàng hậu vệ. Họ đã tiêu khá nhiều tiền cho Neymar, vì vậy phải bán cầu thủ mới có tiền mua sắm. Fabregas hoàn toàn có thể bị hy sinh vì lợi ích chung của CLB.

Bản thân Fabregas đã trải qua một mùa giải không thành công với Barcelona. Đội bóng lại đang ở trong một thời kì chuyển giao đầy khó khăn. Vẫn chưa biết quyết định của anh sẽ là như thế nào, và thương vụ này có lẽ sẽ còn kéo dài.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm