Hưng Thịnh Vietnam Open 2017: Khán giả thờ ơ với hạt giống số 1

26/10/2017 19:35 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi những tay vợt cuối cùng của Việt Nam bị loại, các khán đài của sân Lan Anh lại trở lại với vẻ yên ắng vốn có của nó, im lìm như không có gì đang diễn ra bên trong.

Nhìn lại những nỗ lực của BTC

Sau 3 mùa giải Challenger, Hưng Thịnh Vietnam Open năm nay đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và nhờ đó, việc tổ chức giải đấu đã không còn bỡ ngỡ như ban đầu.

Những chiến lược rõ ràng được đề ra và thực hiện ngay sau đó với mục tiêu đưa khán giả Việt đến với quần vợt đỉnh cao, là nơi để giúp các tay vợt chủ nhà có cơ hội tích điểm cũng như nâng cao chuyên môn khi liên tục được cọ xát với các đối thủ ở đẳng cấp cao.

Đầu tiên là việc nâng cao sức hút nhờ số lượng “sao” đến thi đấu.

Chú thích ảnh
Các hạt giống hàng đầu của giải Hưng Thịnh Vietnam Open đều là những tên tuổi "cộm cán" của làng banh nỉ thế giới

Mikhail Youzhny – cựu số 8 thế giới, người không còn xa lạ với khán giả nhờ những pha đập vợt liên tiếp vào đầu dẫn tới chảy máu ở thời đỉnh cao, nhận lời sang ngay sau khi lên ngôi ở giải Ningbo Open cách đó chỉ vài ngày.

Taylor Fritz, cựu số 1 trẻ thế giới, người đã từng đánh bại cả Marin Cilic, Jeremy Chardy hay Marcos Baghdatis, từng lên tới vị trí 53 thế giới và trở thành hiện tượng mới của Mỹ vào năm 2016, phút cuối đã nhờ ATP can thiệp để tới giải với tư cách hạt giống số 1.

Sumit Nagal, tay vợt cùng Lý Hoàng Nam mang tới cơn địa chấn cho quần vợt Việt Nam nhờ ngôi vô địch trẻ Wimbledon 2015 tiếp tục đứng cặp ở nội dung đánh đôi năm nay.

Hay sự mềm mại đến từ làn gió mới Alize Lim, cô gái gốc Việt từng nổi đình đám từ Roland Garros 2015 cũng đã được liên hệ từ đầu năm 2016 với vai trò đại sứ hình ảnh của Hưng Thịnh Vietnam Open .

Và hàng loạt các tên tuổi không còn xa lạ ở đấu trường ATP như Stephane Robert, Go Soeda, John Millman hay Peter Polansky...

Thế nhưng, các khán đài vẫn vắng lặng!

Nỗ lực của các tay vợt

Chú thích ảnh
Khác hẳn với trận đánh đơn, trận đánh đôi của Hoàng Nam và Nagal lại có rất ít khán giả tới cổ vũ

Có thể nói, ngoài những trận đấu của các tay vợt Việt Nam, thì sân Lan Anh luôn ở trong cảnh người của BTC còn nhiều hơn cả khán giả. Trong những trận đấu ấy, bản thân người xem cũng từng tán thưởng, rằng năm nay các tay vợt của chúng ta đã bớt ngợp hơn, và tiến bộ cũng rõ rệt.

Minh Tuấn ở trận đầu tiên chỉ thua sát nút trước Stephen Robert hiện đang nằm top 300 thế giới. Linh Giang trong trận khai mạc thậm chí còn thắng set đầu tiên trước tay vợt đã từng xếp hạng 39 thế giới là Marinko Matosevic nhưng sau đó thua ngược trong sự tiếc nuối của khán giả. Hoàng Nam liên tục an ủi Nagal, cùng tạo nên 1 trận cầu căng thẳng trong không khí rộn ràng từ 4 phía.

Nhưng sau đó, khán đài lại vắng tanh.

Giải pháp của BTC là gì?

Việc các khán giả thờ ơ đến với  giải đấu ở đẳng cấp cao nhất Việt Nam hiện tại chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến BTC. Kinh phí để tổ chức Hưng Thịnh Vietnam Open năm nay ước tính khoảng 5 tỉ, và việc thuê sân Lan Anh trong 1 tuần là khoảng 1 tỉ. Trong khi đó việc thu hồi kinh phí từ bán vé đã không hiệu quả , thậm chí BTC đã giảm giá vé ban ngày xuống còn 90 ngàn đồng ( năm ngoái là 120 ngàn) ở những trận đấu có cả hạt giống số 1 và 2, rốt cuộc vấn đề là ở đâu?

Nếu nói người Việt không yêu quần vợt là không đúng, phong trào tennis trong những năm gần đây đã phát triển với tốc độ rất cao. Các giải đấu bán chuyên liên tục được tổ chức hàng tuần với số tiền thưởng và lót tay khá cao và người chơi đã không còn coi đây là môn thể thao quý tộc như trước.

Trên khán đài đâu đó có những tiếng thì thầm, nếu giải đấu này mà tổ chức ở ngoài Bắc, Hà Nội hay Hải Phòng, có lẽ kín sân. Phải chăng người dân ở TP.HCM đã bão hòa với những giải đấu lớn?

Nhưng đâu phải Liên đoàn Quần vợt ViệtNam không tính đến. Thực chất chỉ vì để tổ chức một giải đấu như thế này, điều kiện cơ sở vật chất khu vực phía Bắc chưa nơi nào có thể đáp ứng được trọn vẹn.

May ra chỉ có cụm sân Mỹ Đình, nơi đã tổ chức các Giải VĐQG trước đây. Tuy nhiên, nếu để làm giải Challenger, ngoài việc xa trung tâm thì mặt sân và ánh sáng có lẽ vẫn cần phải cải thiện.

Và người yêu quần vợt khu vực phía Bắc thì vẫn cứ đợi và mong sẽ có  doanh nghiệp nào đó đứng ra làm hẳn một cụm sân với chất lượng quốc tế trong tương lai.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm