20/06/2011 10:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Honduras đã giành thắng lợi trước Costa Rica để tiến vào bán kết sau một trận đấu nghẹt thở mà kết quả cuối cùng chỉ được phân định trên chấm penalty.
Cầu thủ Honduras ăn mừng - Ảnh Getty |
Bàn mở tỉ số của Bengston vào phút 49 tưởng chừng sẽ khiến Honduras dễ thở hơn trong những phút còn lại, nhưng chỉ 6 phút sau, Costa Rica đã cân bằng tỉ số (Dennis Marshall), và suýt nữa, họ đã lội ngược dòng đánh bại Honduras, nếu thủ môn Noel Valladares không chơi lên đồng trong tình huống cản quả 11 mét vào phút 76, và duy trì phong độ ấy cho đến hết 120 phút thi đấu chính thức.
Trận đấu phải giải quyết trên chấm phạt đền, và Celso Borge lẫn Saborio đều sút bóng vọt xà ngang, trong khi Carlo Costly, Bernadez, Wilson Palacios và Bengston đều sút thành công, đem về thắng lợi 4-2 cho Honduras. HLV trưởng của Honduras, ông Ricardo Lavolpe, bày tỏ sự tiếc nuối: "Đôi khi có những tình huống mà HLV không thể quyết định. Chúng tôi có những tên tuổi lớn như Bryan (Ruiz), Celso, Saborio và Bolanos, và các cầu thủ là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng trên chấm 11 mét. Chiến thắng này là lần thứ ba Honduras hạ gục Costa Rica trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất