Thư Brazil: Tiếng nói của những người bất tử

09/07/2014 09:30 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa hôm qua, Hà Lan phải tập ở sân Estádio Paulo Machado de Carvalho ở thành phố Pacaembu cách trung tâm Sao Paulo một giờ lái xe. Khoảng cách ấy là không lớn nhưng điều kiện thì khác hẳn so với sân Arena Corinthians.

Đó là một điều khá lạ thường ở các giải đấu kể cả từ cấp độ khu vực chứ chưa nói tới thế giới. Nhưng đây  là lần thứ ba ở giải đấu này Hà Lan phải trải qua chuyện tương tự.  

FIFA lý giải cho việc họ không để Hà Lan tập ở sân Arena Corinthians với lý do mặt sân quá xấu, hiện đang trong chế độ bảo dưỡng đặc biệt để nó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu cho trận đấu. Mặt sân Arena Corinthians xấu thật bởi trong điều kiện thời tiết khô hanh, mặt sân trở nên quá cứng. Ngay cả sân Mane Garrincha nơi diễn ra trận Bỉ với Argentina cũng đầy những điểm phốt mà các đường chuyền sệt thi thoảng không thể bám sát mặt cỏ.

Phải tới hôm qua, Sao Paulo mới có mưa, và là lần thứ hai thành phố này được đón mưa kể từ khi World Cup bắt đầu, để mặt sân có thể mềm ra chút ít.

Nhưng điều kỳ quặc là FIFA lại vẫn mở cửa sân Arena Corinthians cho các cầu thủ Argentina vào tập theo gần đúng khung giờ thi đấu. Họ chủ động lùi lại để có thể theo dõi trận Brazil và Đức qua TV.

Các nhà báo Hà Lan cho rằng việc FIFA không thèm che giấu sự ưu ái của họ dành cho đội bóng của Messi là điều lố bịch. Họ liệt kê ra rằng trong bốn trận gần đây nhất của Argentina, không đội bóng nào được tập đúng khung giờ thi đấu để làm quen thời tiết. Ba trận gần nhất, các trận đấu của Argentina đều bắt đầu lúc 13:00 và họ đều bắt đầu buổi tập vào thời điểm đó, còn đối thủ thường chỉ được ra sân tập lúc 15:00.

Chưa hết, Van Gaal còn tố cáo Hà Lan bị đối xử bất công trong việc bố trí khách sạn nếu như đội bóng của ông có mặt trong trận chung kết ở Rio De Janeiro.

Nhưng những rào cản ấy dường như không cản trở những kế hoạch tỉ mỉ mà Van Gaal chuẩn bị cho đội bóng. Hai buổi tập liên tiếp ông không cho báo chí vào xem, ngoại trừ 15 phút khởi động của buổi cuối cùng.

Nhưng truyền thông Hà Lan vẫn biết, ông đã dành rất nhiều thời gian nhiều nhất để chuẩn bị cho sự trở lại của De Jong sau khi tiền vệ này bị chấn thương ở phút thứ chín trận đấu vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên với Mexico.

Ông cần De Jong đảm đương một trong những nhiệm vụ sống còn, là hạn chế tầm hoạt động của Messi, đặc biệt là khi số 10 của Argentina chơi lùi xuống sắm vai tiền vệ tổ chức.

Mọi tính toán của HLV Van Gaal cho tới lúc này đều hiệu quả - một trong những lý do khiến cho khoảng hai phần ba người Hà Lan tin rằng họ sẽ vào chung kết và một nửa trong số đó tin họ sẽ vô địch như kết quả thăm dò của một tờ báo Hà Lan. Phải mất 40 năm, kể từ sau World Cup 1974, người hâm mộ Hà Lan mới tự tin đến thế.  

Quốc khánh Argentina trên sân Corinthians

“Nhưng dù Hà Lan sẽ chơi thế nào và có ai thì họ cũng sẽ phải chết”, các CĐV Argentina tuyên bố, “Chơi trong ngày quốc khánh Argentina sẽ nhân lên sức mạnh của chúng tôi”.

Hôm qua dòng người Argentina đổ về Sao Paulo ngày một đông và từ hai hướng. Một hướng là những CĐV đã có mặt trong trận Argentina - Bỉ đi từ Brasilia xuống. Một hướng là từ biên giới phía Nam của Brazil đi lên sau khi thành tích trở lại bán kết World Cup sau 24 năm kích thích ý chí của nhiều người rằng phải có mặt ở Sao Paulo bằng mọi giá.  

Gần hai trăm năm trước, các tỉnh thống nhất Rio de la Plata đã tuyên bố độc lập trước những mối đe dọa chiến tranh và xâm lược cả từ bên trong lẫn bên ngoài, để rồi sau đó hình thành nên nhà nước Argetina, đi đầu trong việc giải phóng châu Mỹ Latin khỏi sự đô hộ của Tây Ban Nha.

Lịch sử ấy hun đúc nên tinh thần và cả sự kiêu ngạo của người Argentina mà họ đã phô diễn nó ở khắp những nơi họ đã đi qua trên đất nước Brazil trong những ngày qua: “Chúng tôi sẽ tổ chức Quốc khánh 9/7 của Argentina từ Buenos Aires tới Sao Paulo”.    

Phạm Tấn (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm