Taliban gọi Hoàng tử Harry là gã "tâm thần"

23/01/2013 06:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng tử Anh Harry, người so sánh việc bắn hạ các tay súng phiến loạn ở Afghanistan với việc chơi trò chơi điện tử, có khả năng đã bị tâm thần. Đó là tuyên bố của lực lượng Taliban đưa ra hôm 22/1 để phản ứng với các bình luận của Harry với báo chí, sau khi anh kết thúc đợt tham chiến kéo dài 20 tuần với tư cách một phi công điều khiển trực thăng vũ trang Apache.

"Có 49 nước với quân đội hùng mạnh của họ đã bị thua trong cuộc chiến chống lại các mujahideen và giờ gã hoàng tử này tới đây rồi huênh hoang so sánh cuộc chiến này với các trò chơi của cậu ta là PlayStation hay thứ gì đó mà cậu ta đã nói" - phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid gọi điện và nói với hãng tin AFP - "Nhưng chúng tôi không coi trọng lắm các bình luận của cậu ta, bởi chúng tôi đã thấy và nghe nói về việc nhiều quân nhân nước ngoài, những kẻ chiếm đóng đã tới Afghanistan và khi ra về đều bị một dạng bệnh tâm thần nào đó".

Harry, người thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng, đã nói với báo chí Anh hôm 21/1 rằng anh có tiêu diệt một số tay súng Taliban trong thời gian điều khiển trực thăng Apache ở tỉnh Helmand của Afghanistan. Là phi công phụ, Harry chịu trách nhiệm điều khiển hệ thống vũ khí gồm tên lửa Hellfire, rốc két và pháo 30mm.

Anh đã mô tả hệ thống vũ khí này là một niềm vui thích của mình và khi điều khiển chúng anh có cảm giác như mình đang chơi các máy điện tử PlayStation và Xbox. Khi được hãng tin Press Association hỏi rằng mình đã từng giết ai chưa, Harry trả lời là rồi. "Tước đi một mạng để cứu lấy một mạng" - chàng hoàng tử nhún vai - "Nếu có kẻ nào đó định gây hại tới người của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải loại hắn ta ra khỏi cuộc chơi".

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm