Atletico Madrid - Malaga: Giành 2 điểm tốt hơn là... 3 điểm

11/05/2014 14:07 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid được ca ngợi là một đội bóng bản lĩnh, điều mà họ đã thể hiện được suốt từ đầu mùa tới nay. Nhưng bản lĩnh của họ sẽ chỉ thực sự được thừa nhận, nếu như thầy trò HLV Diego Simeone tự quyết định được số phận của họ trong 2 vòng đấu cuối cùng của Liga.

Chỉ cần giành 2 điểm ở 2 trận còn lại, Atletico sẽ đăng quang ở Liga, bất chấp kết quả của hai ông lớn Real Madrid và Barca.

Giành 2 điểm tốt hơn là... 3 điểm

Bất chấp thất bại 0-2 trước Levante ở trận đấu gần nhất tại Liga, Atletico vẫn đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua với Barca và Real. Điều quan trọng hơn cả là họ vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Thậm chí, đội bóng của Simeone chỉ cần thu về 2 điểm ở 2 trận còn lại với Malaga và Barca, họ sẽ vô địch Liga lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Nếu giành được 2 điểm từ nay cho tới cuối mùa, Atletico sẽ kết thúc mùa giải với 90 điểm, trong khi điểm số tối đa mà Real Madrid và Barca có thể giành được là 90 và 89. Tuy nhiên, do hơn Real về đối đầu nên Atletico mới là đội giành chức vô địch.

Có một nghịch lý là nếu có 3 điểm trong 2 trận còn lại, tức nhiều hơn 1 điểm so với giả định nói trên, Atletico vẫn không thể cán đích ở vị trí số 1. Đó là trong trường hợp Atletico thắng Malaga nhưng thua Barca ở lượt trận cuối. Khi đó, nếu Barca thắng Elche, Atletico và Barca sẽ bằng điểm nhau, cùng được 91 điểm, nhưng đội bóng xứ Catalunya sẽ vô địch do hơn về đối đầu.

Do đó, vấn đề của Atletico là bằng mọi giá, họ không được phép thua tại Camp Nou ở vòng đấu cuối cùng, trong trường hợp họ giành ít nhất 1 điểm trước Malaga còn Barca thắng Elche ở vòng 37 (khả năng rất dễ xảy ra).

Nhưng dù thế nào, quyền tự quyết vẫn hoàn toàn đang nằm trong tay Atletico và họ có đủ khả năng để đạt được mục đích.

Bản lĩnh phải được thể hiện vào lúc này

“Atletico Madrid xứng đáng vô địch hơn bất cứ ai và cho dù họ có thất bại đi chăng nữa, điều có thể xảy ra, họ vẫn có một mùa giải tuyệt vời”, huyền thoại của Barca, Johan Cruyff cho hay. Cruyff nói không sai bởi cho dù không vô địch thì Atletico vẫn có một mùa bóng cực kỳ thành công. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu thầy trò Simeone đăng quang bởi họ xứng đáng với điều đó. Chính Simeone mới đây đã nói rằng cả Tây Ban Nha đang đứng đằng sau đội bóng của ông trong cuộc đua ở Liga. Rõ ràng, với các CĐV trung lập, sẽ không có gì tốt hơn nếu Atletico vượt qua hai kẻ thống trị Barca và Real để khẳng định rằng Liga không chỉ là một “bãi rác” như nhận định của nhiều người.

Atletico đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn, của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, xuyên suốt cả mùa giải, nhưng bây giờ mới là thời điểm họ cần phát huy phẩm chất đó hơn bao giờ hết. Đặc biệt là trong bối cảnh HLV Simeone sẽ mất trung vệ Diego Godin (bị treo giò) và Diego Costa (chấn thương) ở trận “chung kết” đầu tiên với Malaga.

Vicente Calderon sẽ là điểm tựa cho Atletico khi họ đã bất bại tại đây ở Liga mùa này với 15 chiến  thắng và 3 trận hòa. Nếu giành ít nhất 1 điểm trước Malaga, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 1982-83, Atletico không thua trên sân nhà ở Liga. Atletico chỉ thua 1 trong 7 lần gần nhất gặp Malaga, đội mới chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất và không ghi nổi bàn nào trong 2 vòng liên tiếp vừa qua.

“Tôi vẫn ngủ ngon bởi tôi đang được ở nơi mà tôi muốn, dẫn dắt đội bóng mà tôi muốn. Tôi không thể phàn nàn điều gì nữa”, HLV Simeone tỏ ra bình thản trước 2 “chung kết” của Atletico ở Liga. Với Siemone, sức ép là… không sức ép nào cả. Đó chính là thứ vũ khí lợi hại của Atletico.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid: Courtois - Juanfran, Miranda, Alderweireld, Filipe Luis - Tiago, Gabi, Koke, Turan, Garcia - David Villa.

Malaga: Caballero - Angeleri, Ferreira, Antunes, Gamez - Camacho, Darder, Samuel, Duda - Amrabat, Santa Cruz.

Dự đoán: 2-0 (lượt đi 1-0)

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm