"Thành công không phải là cái sẵn có"

02/06/2008 22:59 GMT+7 | Người đẹp

Nửa tháng nữa, Hoa hậu hoàn vũ 2008 sẽ chính thức khai màn ở Vinpearl. Đây là cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế đầu tiên Việt Nam đăng cai. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với “Người có công đưa Hoa hậu Hoàn vũ tới Việt Nam” - Tiến sỹ Đoàn Thị Kim Hồng.

Tiến sỹ Đoàn Thị Kim Hồng đã từng tham dự MrsWorld 2005- cuộc thi sắc đẹp dành cho những quý bà thành đạt, hạnh phúc, và đoạt giải “Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất”. Sức hút của chị không phải từ vẻ lịch thiệp của một doanh nhân thành đạt, không phải từ sự sang trọng đài các của một quý bà, mà từ sự dịu dàng, giản dị. Chị vừa được mời làm thành viên BGK cuộc thi Mrs World tổ chức 14/6- 29/6 /2008 tại LB Nga- cuộc thi chị đã tham dự với tư cách thí sinh đại diện cho Việt Nam 3 năm trước.

“Người có công đưa Hoa hậu Hoàn vũ tới Việt Nam” - Tiến sỹ Đoàn Thị Kim Hồng.

* “Thế giới đang mở rộng vòng tay chào đón chúng ta”

Việt Nam dự kiến sẽ đăng cai cuộc thi Hoa hậu Mrs World 2009. Là người đã từng tham dự cuộc thi Mrs World năm 2005, chị có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào khi cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam năm tới?

- Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mrs World tại Việt Nam là điều tôi ấp ủ từ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Mrs World 2005 tại Ấn Độ. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho việc Việt Nam trong việc hội nhập với thế giới, quảng bá những tiềm năng văn hóa, du lịch, kinh tế của Việt Nam và cũng là cơ hội cho những người đẹp Việt Nam có thể học hỏi, nâng cao khả năng của mình trong mọi mặt. Cuộc thi Mrs World (tên cũ Mrs World Pageant) là một cuộc giao lưu văn hóa lớn nhằm tôn vinh vẻ đẹp về tâm hồn, trí tuệ, tài năng, hình thể và phẩm hạnh của phụ nữ thành đạt trên toàn thế giới.

Cũng chính vì những lợi ích có thể nhìn thấy trong quá trình phát triển hội nhập đối với đất nước mà đích thân tôi bước đầu đã dành 2 năm cho việc vận động và đưa được cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe về Việt Nam.

- Tôi có cảm giác (có thể chỉ là cảm giác chủ quan), đôi khi người ta nói đến chữ “hội nhập” chỉ như một thói quen hô hào kiểu “té nước theo mưa”. Cá nhân tôi muốn một câu hỏi thực tế hơn, chị nhận được gì khi đất nước hội nhập?

- Trong thời kỳ nền kinh tế đang trên đà phát triển như hôm nay theo cá nhân tôi thì người phụ nữ quan tâm nhất là vấn đề giáo dục, hạ tầng cơ sở, chính sách quản lý của nhà nước.Trong những năm qua đất nước ta tổ chức thành công rất nhiều sự kiện như Seagame 22, hội nghị APEC và gần đây nhất là Việt Nam đã được gia nhập vào tổ chức WTO… Chỉ số kinh tế tăng lên vượt bật, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự ngày một tốt hơn, ý thức người dân ngày càng được nâng cao… Chẳng lẽ, bạn không nhận ra? Chẳng lẽ bạn không thấy cuộc sống của mình đang ngày được cải thiện?

Với những lý do trên chị em phụ nữ chúng ta cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, cần phải có niềm tin, thế giới rõ ràng đang mở rộng vòng tay chào đón chúng ta.

* “Vinh quang không chỉ cho bản thân người đẹp, mà là của cả đất nước”

Tiến sỹ Đoàn Thị Kim Hồng và con trai

- Năm 2005, chị đã đoạt giải Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất tại Mrs World được tổ chức tại Ấn Độ. Theo chị, điều gì đã khiến chị “ăn điểm” để đoạt giải này?

- Câu trả lời nằm trong chính giải thưởng mà tôi đã giành được “Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất”. Ngoài việc hoàn tất các cuộc thi về tài năng, ứng xử, trang phục, điều quan trọng nhất là sự thân thiện, tình yêu thương và hòa đồng với mọi người luôn là chìa khóa để mở cửa mọi trái tim, mở cửa mọi cơ hội.

- Dù đã gửi người đẹp tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế, song Việt Nam chưa hề có tên trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Liệu một cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV), một cuộc thi Mrs World có khiến “cục diện” thay đổi?

- Rất nhiều, nếu như những người đẹp Việt Nam tận dụng được những cơ hội này. Tổ chức tại VN, ít nhất bạn sẽ có lợi thế về khán giả, về thời tiết, về sự động viên, về sức mạnh hỗ trợ của cả đất nước ở bên cạnh. Chắc chắn nó sẽ giúp những người đẹp có thêm lòng tự tin và quyết tâm để chiến thắng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn rất nhiều yếu tố khác mà người đẹp phải trau dồi, để có thể tận dụng cơ hội này như sức khỏe, tài năng, trí tuệ, tiếng Anh giao tiếp… Khi đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội cho chiến thắng của những người đẹp VN.

- Theo chị, Việt Nam lựa chọn một thí sinh đi thi Hoa hậu Hoàn vũ (hoặc những cuộc thi nhan sắc dành cho những người trẻ) liệu có khó hơn việc lựa chọn một đại diện dự thi Mrs World (giành cho những phụ nữ đã có gia đình)?

- Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ hay cuộc thi Mrs World Pageant cũng nhằm mục đích quảng bá về hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người và phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè toàn thế giới. Việc lựa chọn một thí sinh đại diện cho đất nước đi tham dự một cuộc thi Quốc tế thì hết sức khó khăn, nhưng điều quan trọng hơn hết là Ban tổ chức phải có sự tuyển chọn toàn diện một thí sinh có đầy đủ đức và tài. Bên cạnh đó cần phải có sự quan tâm, động viên, ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, các Bộ, Ban, Ngành đoàn thể để cho các em thí sinh có đủ bản lĩnh, tự tin mang vinh quang về cho Tổ quốc không chỉ dành riêng cho bản thân các em thí sinh mà là của cả đất nước.

* “Tìm thấy hạnh phúc ngay trong căn bếp nhà mình”

-Chị được biết đến là người Việt nam đầu tiên tham dự cuộc thi Mrs World Pageant 2005. Người ta vẫn có quan điểm từ xưa về “hồng nhan”- lại thường không được suôn sẻ trên con đường kiếm tìm hạnh phúc… Chị thì sao?

- Có lẽ bạn muốn nói tới câu “Hồng nhan đa đoan”. Đúng là có những khó khăn, những vất vả mà người phụ nữ phải vượt qua trong cuộc sống này. Cuộc sống luôn là những thử thách. Nhưng bạn hãy thử nắm bàn tay mình lại, lúc ấy, sẽ thấy đường sinh mệnh của mình nằm trong lòng bàn tay mình. Cuộc sống của ta là do ta quyết định. Vậy có nên tin vào “hồng nhan đa đoan” nữa không nhỉ?

- Là người vừa có nhan sắc, vừa có kinh tế lại vừa thành danh, chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

- “Hạnh phúc là khi thấy mình hạnh phúc”- một nhà văn đã nói vậy, và tôi tâm đắc với câu này. Mỗi con người nên coi trọng những gì mình đang có trong tay và coi đó chính là hạnh phúc của mình. Tôi thấy mình hạnh phúc vì tôi có một công việc ổn định.

Tôi cũng thấy mình hạnh phúc vì là người biết xây dựng cuộc sống riêng của mình, để sau phút giây thành đạt trên “thương trường”, sẽ là niềm hạnh phúc tại ngay căn bếp của mình, tại ngôi nhà xinh xắn của mình, với gia đình thân yêu của mình. Đó là cảm giác có thể xắn tay vào bếp nấu cho cậu con trai thân yêu của tôi những món ngon mà con thích, là niềm vui được chăm sóc má, là sự sung sướng khi có những người anh trai, chị gái yêu thương và những người bạn chân tình luôn chia sẻ với tôi hết mình…

"Chúng tôi - những người phụ nữ đã nỗ lực,
đã tranh đấu và đã… thành đạt”.

 * “Chúng tôi- những người phụ nữ đã nỗ lực, đã tranh đấu và đã… thành đạt”

- Thiên hạ vẫn thường đặt câu hỏi trước những thành công của một người đàn bà đẹp. Trong ấy có cả những sự nghi ngờ, có cả những lời thị phi… Chị đã học được những gì từ cuộc sống?

- Một người phụ nữ thành công thì người ta thường “suy nghĩ” tại sao chị ta (cô ta) lại thành công nhỉ? Trong khi chẳng ai đặt câu hỏi ấy với nam giới. Có gì lạ đâu về thành công của người phụ nữ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày càng quan trọng hơn, và vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng ngày càng được khẳng định. Bởi chúng tôi, những người phụ nữ đã nỗ lực, đã tranh đấu, đã quyết tâm và đã … thành đạt!

Đúng là để có được ngày hôm nay, tôi đã luôn phải nỗ lực, dựa vào chính mình, khả năng của mình, sức khỏe của mình, “sức chiến đấu” của mình nữa (cười).

- Trong thực tế có nhiều phụ nữ đẹp thì không giỏi và giỏi thì không đẹp…! Thói thường đôi khi lại chỉ là sự ngộ nhận của chủ thể và sự loá mắt của người đời. Chị nghĩ sao?

- Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Ngoài những tố chất mà con người được tạo hoá ban cho là 50% thì 50% còn lại con người phải biết rèn luyện và gìn giữ. Nói về sắc đẹp, người phụ nữ đẹp trước hết phải có sức khoẻ tốt và muốn có sức khỏe tốt thì phải rèn luyện thể thao và có chế độ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Bản thân tôi mỗi ngày luôn dành thời gian cho việc luyện tập thể thao bằng cách yoga, thiền và chạy bộ.

Ngoài ra tôi cũng quan tâm đến chế độ ăn uống thông qua việc ăn nhiều rau quả và uống nhiều nước (tối thiểu 3 lít/1ngày). Đặc biệt, vấn đề tinh thần luôn là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sắc đẹp, tôi luôn tạo cho mình một phong thái thoải mái, lạc quan.

Về sự thành đạt, theo tôi nghĩ: Không chỉ riêng phụ nữ mà với bất kỳ ai muốn thành công thì phải trải qua một quá trình học hỏi, thử thách, tôi rất tâm đắc câu:

“Ai chiến thắng mà không từng chiến bại
Ai nên khôn mà không dại đôi lần”

Vì thế thành công không phải là cái sẵn có. Tất cả đều phải do chính bạn nỗ lực và hoàn thiện mình.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm