HLV Văn Sỹ Sơn nói lời 'phũ phàng' về Đình Bắc

24/02/2024 05:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phát biểu sau trận hoà 0-0 với chủ nhà HAGL, HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam nói rằng sự vắng mặt của Đình Bắc không ảnh hưởng gì đến lối chơi của toàn đội, cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của các trận đấu.

Chiều 23/2, HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà Pleiku ở vòng 10 Night Wolf V-League 2023/2024. Việc đang ở vị trí cuối bảng xếp hạng khiến thầy trò HLV Vũ Tiến Thành buộc phải có chiến thắng nếu muốn cải thiện vị trí.

Quan trọng hơn, 3 điểm trên sân Pleiku sẽ mang lại niềm tin cho các khán giả sau màn trình diễn bết bát của đội bóng phố núi thời gian qua. Thế nhưng, với sự khó chịu trong lối chơi, các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn đã buộc đội bóng phố núi phải chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

Thất bại liên tiếp khiến sân Pleiku không còn chứng kiến cảnh khán giả lấp kín các chỗ trống, thay vào đó là các khán đài vắng bóng CĐV. Lượng khán giả đến sân chỉ chiếm chưa đến 1/3 sức chứa của sân Pleiku. 

Dưới sân, các cầu thủ hai đội thi đấu không có quá nhiều dấu ấn đặc sắc, những cú dứt điểm đa phần đi không chính xác, hoặc dễ dàng bị thủ môn cản phá.

Tình huống đáng chú ý nhất trận là pha đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc của Châu Ngọc Quang ở giữa hiệp 2. Hai đội cầm hòa nhau đầy tẻ nhạt, khiến vị trí của hai đội trên BXH không thay đổi sau vòng 10.

"Đây là một trận đấu hay dù không có bàn thắng. Tôi khá tiếc cho HAGL vì chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt hơn, cơ hội nhiều hơn nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi đang ở vị trí cuối bảng xếp hạng nên có những thời điểm tâm lý cầu thủ hơi vội vàng", HLV Vũ Tiến Thành phát biểu sau trận đấu.

HLV Văn Sỹ Sơn nói lời phũ phàng về Đình Bắc - Ảnh 2.

Không có Đình Bắc nhưng Quảng Nam (áo vàng) vẫn chơi rất tốt trước chủ nhà HAGL. Ảnh: Dư Toán

Thực tế, dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ Quảng Nam lại tỏ ra khá vượt trội trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Trong 15 phút đầu trận, tuyến giữa của HAGL gần như không có bóng.

Thanh Sơn, Minh Vương, Ngọc Quang của đội chủ nhà tỏ ra yếu thế với Trung Phong, Lamothe, Yago Goncalves bên phía Quảng Nam trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Phải đến cuối hiệp 1, HAGL mới dần khởi sắc. Đến nửa cuối hiệp 2, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công. Liên tục Bảo Toàn, Du Học, Quốc Việt… tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. 

Tuy nhiên, những cú sút hoặc bị thủ môn Nguyễn Văn Công cản phá, hoặc bóng đi ra ngoài khiến đội chủ nhà bất lực trước việc đưa bóng vào khung thành đối thủ.

"Lực lượng của chúng tôi hiện nay khá mỏng, ví dụ như Quang Nho không phải trung vệ nhưng tôi phải đưa cậu ấy về đá trung vệ. Một số vị trí dù xuống sức nhưng chúng tôi cũng khó có phương án thay thế.

Ngoại binh cũng là một vấn đề, hôm nay chúng tôi chỉ có 2, trong khi đối thủ có tới 4, thậm chí là 5 nếu tính cả Samson. Tuy nhiên, qua 2 trận vừa rồi thì tôi thấy chúng tôi đã cải thiện khả năng chơi bóng, kiểm soát bóng tốt hơn. Tôi tin là chúng tôi sẽ trụ hạng", HLV Vũ Tiến Thành phân tích.

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu: "Trận đấu hôm nay chúng tôi đá trên sân khách, triết lý bóng đá của chúng tôi là phòng ngự phản công. 

Chúng ta đều biết HAGL là mội đội bóng tốt, chơi bình tĩnh và thi đấu rất hay trên sân nhà, cách triển khai bóng và khả năng chạy chỗ của các cầu thủ rất tốt, nếu không theo kịp sẽ phải trả giá. Rất mừng là hôm nay các cầu thủ của tôi làm tốt và có 1 điểm, tôi hài lòng với trận hòa này".

Liên quan đến việc Đình Bắc bị kỷ luật, HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng, điều này không ảnh hưởng gì đến lối chơi của toàn đội, cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của các trận đấu.

"Tôi vẫn nói rồi, Đình Bắc chỉ là tiềm năng của một cầu thủ trẻ, vẫn còn cần rất nhiều thứ nữa để có thể trở thành một cầu thủ lớn. Kể cả có Đình Bắc hay không có Đình Bắc trong đội hình, tôi vẫn cảm thấy bình thường vì trong đội có nhiều cầu thủ có thể chơi ở vị trí của cậu ấy", HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm