U19 Việt Nam 0-1 U19 Nhật Bản: Thi đấu hết mình, U19 Việt Nam vẫn lỡ hẹn với chức vô địch

13/09/2014 13:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Nhật Bản đã giành thắng lợi 1-0 trước U19 Việt Nam ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á. Cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Genta. 

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Nhật Bản: Kenshin, Genta, Yuri, Keisuke, Yamato, Shota, Masaya, S. Daisuke, T. Daisuke, Akira, Naoki.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT.

Hết giờ. U19 Nhật Bản đã giành thắng lợi 1-0 trước U19 Việt Nam ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á. Cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Genta. 

Trận đấu được bù giờ 3 phút. Đây là cơ hội cho U19 Việt Nam gỡ hòa. 

88- NGUY HIỂM! Số 7 của U19 Nhật Bản dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao. 

85- U19 Việt Nam nỗ lực tấn công, tuy nhiên họ vẫn chưa thể quân bình được tỉ số. Các cầu thủ U19 Nhật Bản đang phòng ngự chặt chẽ. 

80- NGUY HIỂM! Công Phượng dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị hậu vệ đối phương phá ra. 

80- U19 Việt Nam có tiếp sự thay đổi người. Tuấn Tài vào sân thay cho Văn Long. 

78- U19 Việt Nam có sự thay đổi người. Văn Sơn vào thay cho Đông Triều. 

77- KHÔNG VÀO! Thủ môn Văn Trường vừa bay người cản phá cú sút rất căng của cầu thủ đối phương.

75- Cầu thủ vào sân thay người Genta của U19 Nhật Bản đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu bằng một cú sút chéo góc. 1-0 cho U19 Nhật Bản.


70- Dù U19 Việt Nam chưa ghi được bàn thắng nào nhưng CĐV vẫn cổ vũ nhiệt tình. Thời gian vẫn còn nhiều cho các cầu thủ U19 Việt Nam. 

65- Tỉ số vẫn đang là 0-0. Cả hai bên đều bế tắc trong việc ghi bàn. 

60- U19 Việt Nam có sự thay đổi người. Văn Đức vào thay cho Quang Hải. 

57- NGUY HIỂM! Công Phượng đột phá vào vòng cấm nhưng hậu vệ đối phương đã kịp thời xoạc bóng. Sau đó Văn Toàn lao vào nhưng anh cũng không thể dứt điểm. 


50- NGUY HIỂM! Văn Toàn xâm nhập vào vòng cấm nhưng thủ môn U19 Nhật Bản đã kịp thời lao ra cản phá. 

46- NGUY HIỂM! Công Phượng sút bóng từ xa nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương. 


Hiệp 2 bắt đầu. 

Hiệp 1 trận chung kết giải U19 Đông Nam Á kết thúc. Tỉ số đang là 0-0. 

U19 Việt Nam gặp khó khăn trong việc ghi bàn

43- Văn Toàn định đột phá vào vòng cấm nhưng hậu vệ của U19 Nhật Bản đã kịp thời xoạc bóng. 


40- Công Phượng vẫn tiếp tục thi đấu. Tỉ số trận đấu vẫn đang là 0-0. 

36- Công Phượng đã bị đau sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ của U19 Nhật Bản. Cả hai đang nằm trên sân và được các nhân viên y tế chăm sóc. 


32- Một cầu thủ của U19 Nhật Bản dứt điểm từ xa nhưng thủ môn Văn Trường đã dễ dàng cản phá. 


28- Văn Toàn bị phạm lỗi. Các cầu thủ U19 Nhật Bản không ngại đá rắn với U19 Việt Nam. 


Trận đấu diễn ra rất căng thẳng - Ảnh: Thanh Hà

25- Công Phượng tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn. 

24- Công Phượng đã bị đau và nằm trên sân. Trận đấu tạm thời bị gián đoạn. 

20- Tỉ số trận đấu đang là 0-0. Văn Toàn vừa có pha xâm nhập vòng cấm nhưng hậu vệ đối phương đã truy cản thành công. 


17- U19 Nhật Bản đang chơi ép sân. Họ thường tổ chức những pha tấn công từ hai bên cánh. Tuy nhiên hàng thủ của U19 Việt Nam vẫn đang chơi tốt.

14- KHÔNG VÀO! Thủ môn Văn Trường vừa cản phá một cú sút rất căng của cầu thủ đối phương.


8- U19 Việt Nam đã lấy lại thế trận và đang thi đấu rất tự tin. Những đường chuyền dài của U19 Việt Nam đang gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

3- Xuân Trường tung ra một đường chuyền dài tinh tế nhưng thủ môn của U19 Nhật Bản đã lao ra cản phá.


1- Ngay từ phút đầu tiên, U19 Nhật Bản đã chơi lấn lướt hơn tuy nhiên hàng thủ của U19 Việt Nam vẫn đang chơi rất tốt.

Trận đấu sắp bắt đầu, cả một hàng dài người có vé vẫn xếp hàng chờ vào sân - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Các khu chung cư tận dụng sân để xem bóng đá cho đông vui - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Các quán cafe đông nghịt CĐV Việt Nam, những người không có vé vào sân Mỹ Đình - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Trước sân Mỹ Đình chật cứng CĐV - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Danh sách thi đấu trận chung kết U19 Đông Nam Á


Cầu thủ Patipan của Thái Lan ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Thanh Hà

+ U19 Thái Lan đã đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 1-0 ở trận tranh hạng ba. Cầu thủ Patipan đã ghi bàn giúp U19 Thái Lan giành thắng lợi ở phút 90+2.

U19 Thái Lan đã đánh bại U19 Myanmar - Ảnh: Thanh Hà

+ Chùm ảnh trước trận chung kết U19 Đông Nam Á:

Các CĐV Việt Nam đã đổ về sân Mỹ Đình để cổ vũ cho U19 Việt Nam- Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Những CĐV này đã chờ đợi trận đấu từ lâu - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Các CĐV còn mang băng rôn cổ vũ cho Công Phượng - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Các CĐV Việt Nam đã đổ về sân Mỹ Đình - Ảnh: Thanh Hà

Những CĐV nữ xinh đẹp khiến trận chung kết thêm phần hấp dẫn - Ảnh: Thanh Hà


Băng rôn và áo cổ vũ đội tuyển được bán ngay trước sân Mỹ Đình - Ảnh: Thanh Hà

Công Phượng sẽ tỏa sáng ở trận chung kết?

Công Phượng - Ảnh: Thanh Hà

Công Phượng đã thi đấu nỗ lực ở trận gặp U19 Myanmar nhưng anh không ghi được bàn thắng nào. Giới quan sát chỉ ra, nếu Phượng tin tưởng đồng đội, người đá cặp và chịu phối hợp, có thể sẽ có thêm những bàn thắng.

HLV Graechen chia sẻ: “Tôi nghĩ Công Phượng muốn gửi món quà đến các khán giả, nên đã nôn nóng. Cần có thêm thời gian để người trẻ hoàn thiện các kỹ năng, cũng như việc chế ngự cảm xúc. Ví như Văn Long vậy, anh ấy đã tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là về thể lực. Văn Long từng chơi tiền đạo và khá thông minh”.

Những cú đi bóng xuyên phá sở trường của Phượng, trong rất nhiều các trận đấu – giải đấu mà U19 Việt Nam tham gia, không ngừng bắt người xem cảm thấy bớt thích mắt. Tuy nhiên, nếu tiền đạo người Nghệ An tỉnh táo hơn nữa trong chế ngự cảm xúc, cũng như ý thức phục vụ lối chơi tập thể, anh sẽ trở nên hoàn hảo và đội bóng sẽ được hưởng lợi. Lúc đó, Công Phượng sẽ trở thành một cầu thủ đáng sợ đối với hàng thủ của U19 Nhật Bản.

Clip về màn trình diễn của Công Phượng



Tuấn Anh: Người hùng thầm lặng của U19 Việt Nam

Tuấn Anh đóng vai trò như một người hùng thầm lặng trên sân. Anh chạy mọi vị trí, có mặt ở mọi điểm nóng để tranh bóng, chiến đấu và phân phối đến các vị trí khác. Nhờ sự cơ động của Tuấn Anh và Xuân Trường, Công Phượng không cần phải lùi sâu. Thủ quân của U19 Việt Nam thoải mái đất để phô diễn kỹ thuật cá nhân với các pha đi bóng sở trường.

"Tôi không có một thiết bị để đo chính xác khoảng cách mà Tuấn Anh đã di chuyển trong trận đấu này", ông Giôm nói sau chiến thắng 4-1 trước U19 Myanmar. "Nhưng theo ước tính của tôi, Tuấn Anh đã chạy không dưới 10km. Những cầu thủ đá ở Champions League hay những trận cầu đỉnh cao của thế giới cũng chỉ chạy tương đương con số 10km thôi".

"Tôi ấn tượng với cầu thủ nào của U19 Việt Nam ư? Tất nhiên là số 8 và số 10", HLV Gerd Fierdrich Zeise của U19 Myanmar đã không ngần ngại thừa nhận khi được hỏi.

Clip màn trình diễn của Tuấn Anh ở trận gặp U19 Myanmar



Tiền đạo Phan Thanh Bình bình luận về trận chung kết U19 Đông Nam Á: “Tôi nghĩ chúng ta không nên quá chú trọng kết quả trận chung kết vào chiều nay, bởi nói gì thì nói, ở cấp độ đội tuyển nào thì Nhật Bản vẫn ở đẳng cấp khác. U19 Việt Nam đã rất tiến bộ, chơi cực kỳ ăn ý, đặc biệt là trên hàng công, tự tin cầm bóng phối hợp nhỏ và đột phá. Hiếm có một thế hệ cầu thủ trẻ nào chơi tốt thế và không ngoa khi nói rằng, lứa U19 Việt Nam chính là tương lai gần của ĐTQG”.


+ NÓNG: Giá vé chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản giảm mạnh trước giờ khai cuộc

Trên mạng xã hội, hôm nay vé tồn mới thực sự được tung ra. Nhưng người sở hữu lớn rao bán mỗi lần 10-20 vé, chủ yếu ở các vị trí đẹp thuộc khán đài A và B. Ngoài mức 3 triệu 1 cặp ở khu vực vé mời được rao bán, các khu vực khác của khán đài A có giá trung bình 2 triệu đồng/cặp.

Trong khi đó, nóng nhất vẫn là khán đài B với mức giá vị trí đẹp vẫn tạm ở mức 2,5 triệu đồng. Lác đác có trường hợp giảm giá xuống khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu đồng/cặp.

Lý do giảm giá được cho là người bán sốt ruột, không muốn om vé lâu hơn. Nhưng một lý do khác là thời tiết. Những cơn mưa buổi sáng khiến người ta nghi ngờ về một cơn mưa lớn có thể diễn ra ở sân Mỹ Đình.

Vé bán tại khu vực sân Mỹ Đình đang giảm theo giờ và dự báo sẽ tiếp tục giảm cho đến trước trận đấu

+ Đây đồng thời là trận chung kết thứ 3 của U19 Việt Nam trên đấu trường khu vực trong thời gian qua. Trước khi bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng vào tối nay, HLV trưởng U19 Việt Nam, Guillaume Graechen cho biết: 

"Rất khó để đánh bại U19 Nhật Bản bởi họ là đội bóng hàng đầu châu Á và có trình độ nhỉnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, nếu U19 Nhật Bản thi đấu như những gì họ thể hiện ở trận bán kết thắng U19 Thái Lan 2-1, tôi tin U19 Việt Nam hoàn toàn có thể đòi được nợ, nhất là khi chúng tôi có hơn 40.000 khán giả nhà trên sân Mỹ Đình.

HLV Guillaume Graechen đánh giá cao U19 Nhật Bản

Tôi tôn trọng U19 Nhật Bản, họ là một tập thể chơi bóng hết sức khoa học, khôn ngoan, bản lĩnh và rất đáng gờm. Chính vì thế, U19 Việt Nam rất muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ các khán đài đầy ắp người xem như từng nhận được ở các trận trước đó".

Điểm mạnh của U19 Nhật Bản là lối chơi bài bản và rất khoa học. Đặc biệt, sau ba trận đã đấu, hàng tấn công của U19 Nhật Bản đã ghi được 9 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận). Đây là hiệu suất ghi bàn hết sức ấn tượng. 

Những mũi nhọn nguy hiểm trong đội hình U19 Nhật Bản gồm có Ochi Yamato (11), Kaneko Shota (15),  Okugawa Masaya (16). Tổng cộng 3 cầu thủ này đã đóng góp 5 bàn thắng cho U19 Nhật Bản tại giải Đông Nam Á 2014.

Đúng 9h sáng chủ nhật (14/9), đoàn U19 Việt Nam sẽ có mặt tại nhà số 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như báo công với vị anh hùng dân tộc trước khi trở về Gia Lai chuẩn bị cho VCK U19 châu Á tại Myanmar. 

Sau khi viếng Đại tướng, cả đoàn U19 Việt Nam sẽ tới trường quay để ghi hình, ghi âm bài hát "Hello Vietnam" bằng cả lời tiếng Anh và tiếng Việt. 

Chiều cùng ngày, đoàn sẽ trở lại Gia Lai để ngay lập tức có buổi tập vào sáng hôm sau (15/9) chuẩn bị cho VCK U19 châu Á diễn ra từ ngày 9-23/10 tại Myanmar.


Các cầu thủ U19 Nhật Bản có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua sức ép từ hàng vạn cổ động viên. Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu này, HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu vẫn khiêm tốn: “Chúng tôi sẽ vào trận với tâm lý tôn trọng đối thủ, chắc chắn sẽ rất khó để lặp lại một trận thắng nữa”.

Sau chiến thắng 4-1 đầy cảm xúc trước U19 Myanmar, U19 Việt Nam đang tràn đầy sự tự tin trước khi bước vào trận chung kết giải U19 Đông Nam Á với đối thủ rất mạnh, trên tầm hầu hết các đội tại giải lần này, U19 Nhật Bản.


VIDEO: U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản

Theo thông tin từ BTC giải U19 Đông Nam Á 2014, các trận tranh hạng ba và chung kết không thi đấu hiệp phụ, nếu hoà nhau trong 90 phút chính thức, hai đội sẽ đá luân lưu 11m luôn.

Rõ ràng, đây là một quy định có lợi cho U19 Việt Nam, bởi với việc phải căng sức ra đá với mật độ 2 ngày/trận rõ ràng thể lực của các cầu thủ U19 Việt Nam không thể đảm bảo ở mức tốt nhất.

"Trận đấu hôm nay sẽ khác rất nhiều khi gặp nhau tại vòng bảng bởi lúc đó cả hai đội đã biết chắc chắn có vé vào bán kết. Tôi sẽ có quà bất ngờ tặng cho U19 Nhật Bản. Tôi muốn họ phải nếm mùi thất bại", HLV Graechen tự tin tuyên bố trước trận chung kết. 

Dự kiến đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy - Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long - Công Phượng, Tuấn Tài. 

U19 Nhật Bản: Nakamura Kousuke - Miura Genta, Uchiyama Yuki, Kaneko Shota, Sakai Daisuke- Oyama Keisuke, Ochi Yamato, Takagi Daisuke, Okugawa Masaya - Sugimoto Taro, Ideguchi Yosuke. 

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm