HLV Trần Vân Phát sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam

22/05/2014 11:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lời chia tay đã hẹn trước. Hôm qua, sau thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước ĐT Thái Lan, trong phòng họp báo, HLV Trần Vân Phát thừa nhận khả năng sẽ chia tay bóng đá Việt Nam khi hợp đồng của ông và VFF hết hạn vào tháng 6 tới.

Thông báo của HLV Trần Vân Phát không khiến giới truyền thông bất ngờ bởi lẽ, khi hợp đồng đáo hạn thì việc hợp tác cần được xem xét lại. Đến với bóng đá Việt Nam từ năm 2007, HLV Trần Vân Phát đã đưa bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới, gặt hái nhiều thành công trong đấu trường khu vực và châu lục. Trong đó, phải kể đến các danh hiệu HCV SEA Games 2009 và vô địch giải bóng đá nữ AFF Cup 2012.

Sau khi được gia hạn hợp đồng vào cuối năm 2012, nhiệm vụ của HLV Trần Vân Phát với bóng đá nữ Việt Nam là cạnh tranh vé dự World Cup 2015 sau khi quy mô giải đấu này được mở rộng từ 16 lên thành 24 đội, ngoài ra, CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu, khu vực châu Á được tăng số lượng đội tham dự từ 3 lên thành 5 đội.

Thế nhưng, cùng với tuyển nữ Việt Nam, HLV Trần Vân Phát đã thất bại với mục tiêu World Cup, giới hạn chuyên môn của ông thầy này cũng đã được nhìn ra. Ông Phát được biết đến là HLV đã giúp các cầu thủ tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là cải thiện nền tảng thể lực.

Nhưng rõ ràng, do những yếu tố về thể chất, thể hình, đặc thù riêng của con người Việt Nam, nên dù có nỗ lực đến đâu, đầu tư đến mấy thì việc thay đổi nền tảng căn bản, thể lực của cả một thế hệ không phải là chuyện ngày một, ngày hai nếu không muốn nói là không thể.

Ngay cả ở khía cạnh tâm lý, HLV Trần Vân Phát dù đã làm tất cả những gì có thể nhưng các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể cải thiện được nhược điểm này. Ở những trận đấu quan trọng, các thời khắc quyết định, tuyển nữ Việt Nam không làm chủ được đôi chân khi cái đầu không thanh thoát và những thất bại đáng tiếc như trước Thái Lan tối qua là điều khó có thể tránh khỏi.

Từ thời của HLV Steve Darby, Mai Đức Chung, Trần Ngọc Thái Tuấn, Ngô Lê Bằng cho tới Trần Vân Phát, tuyển nữ Việt Nam trải qua biết bao nhiêu thăng, trầm, liên tục so kè với Thái Lan, Myanmar ở các kỳ SEA Games hay giải vô địch Đông Nam Á. So với trước đây, bóng đá nữ Việt Nam cũng đã có những tiến bộ đáng kể nhưng thành tích chưa được như kỳ vọng.

Trước sau gì tuyển nữ Việt Nam rồi cũng sẽ có một HLV mới, nếu không phải là Trần Vân Phát thì cũng sẽ là một cái tên khác, một gương mặt khác. Và biết đâu đấy, sau Toshyia Miura ở đội tuyển nam, tuyển nữ Việt Nam rồi cũng sẽ có một HLV đến từ Nhật Bản. Chỉ tính riêng ở VCK Asian Cup 2014, đã có 3 HLV của Nhật Bản dẫn dắt các đội tuyển Nhật Bản, Jordan và Myanmar.

Cho dù có là ai đi chăng nữa thì để nâng chất lượng đội tuyển, cải thiện hình ảnh của cả nền bóng đá quốc gia trong đó có một phần là bộ mặt của tuyển bóng đá nữ thì chỉ thay HLV trưởng thôi chưa đủ.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm